[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Lương sẽ vừa đánh vừa khuyên giải Vũ , Vũ tưởng Lương xài mưu kế gì chém 1 phát về báo công cho chắc. Về đến trại có thư LB Vũ mới tin
 
Hình như theo TQDN thì Bị về bị Thiệu chửi te tua, rồi sau khi Văn Sú chết nữa thì Bị mới "té" mà :P
 
Quách Gia lần này chơi tâm kế, đánh vào chữ "nghĩa". Mà công nhận Lưu Bị tinh mắt thật, nhìn phát ra được QV trong khi QV lại ko thấy LB. :|
 
Trên cao nhìn xuống khác hẳn ở dưới nhòm lên mà !.
 
Mi Phương nhìn thấy rồi la lên mà.
Mà anh Vũ mặc giáp ko đẹp, nhìn sao sao ấy, nhìn anh áo vải quen rồi :(
 
Mi Phương nhìn thấy rồi la lên mà.
Mà anh Vũ mặc giáp ko đẹp, nhìn sao sao ấy, nhìn anh áo vải quen rồi :(

Tướng ra trận thì ai cũng mặc cả thôi.
Thích nhất bộ đồ ảo vải của Trương Tam Gia, rất style \m/ \m/ \m/
 
Wow, chap mới, thanks Haan :x

Nhớ trước lúc Tháo chuẩn bị dụ Vũ, Gia có nói đại loại như "có người đó thì Bị ko là cái gì". Lúc đó cứ tưởng Gia có ý so sánh, ra là đang mưu tính trò này :))
 
Thiệu dễ tin ngừoi lắm, về Lưu bị biên hộ :))
Nhị gia mặc giáp đơn giản,nhìn ko đẹp :|
 
Wow, chap mới, thanks Haan :x

Nhớ trước lúc Tháo chuẩn bị dụ Vũ, Gia có nói đại loại như "có người đó thì Bị ko là cái gì". Lúc đó cứ tưởng Gia có ý so sánh, ra là đang mưu tính trò này :))

Hay :)) 1 câu nói trúng cả 2 ý :)) Vừa nói Bị có Vũ là phúc đức 3 đời, vừa bảo có Vũ là Bị bị khắc chế :)) Thâm thật.
Mà có cần phải thế ko? So với QG thì Bị đâu phải nhân vật lớn lao gì, sao tính kĩ thế?>:)>:)>:)
 
Quách gia giỏi mà tướng tệ thì cũng đâu dc,mất Quan Vũ thì Bị mất cánh tay phải rùi :">
 
Thế mạnh của Bị là cái danh Hán Hoàng Thúc thu phục lòng quân, theo phe Thiệu lại càng nguy hiểm nên QG lấy Vũ ra hãm Bị là chuẩn rồi :D
Trận này anh Nhan Luơng chết ko nhắm mắt :))
 
Anh Gia chơi mưu này thâm thật có điều anh Bi về sau vẫn thoát khỏi tay anh Thiệu được:-?. Ko biết ai sẽ giúp anh Bị đây:-?

có lẽ là anh Vân, ý quên anh Hỏa sẽ ra tay :D
 
Bác Lương chết oan quá :|
Thiệu dễ tin người, Bị mồm mẻo tí lả xong :">
 
Bác Lương chết oan quá :|
Thiệu dễ tin người, Bị mồm mẻo tí lả xong :">

Thiệu ở HPLN thâm lắm :-j chưa chắc tin dễ dàng vậy đâu :-j
Mà Hỏa lâu quá ko thấy, giờ ko bik ở đâu .....
 
Thiệu mà tin người á, chỉ muốn lợi dụng danh tiếng Lưu Bị thôi, mà Bị chưa chẩu ngay đâu, chờ đến lượt Xú bị chém chết nữa thì Bị mới co giò :))
 
Thế này có vỡ kế hoạch của Nhất kỳ Viên Phương hok nhỉ:-?
 
Mấy ông bá chủ ai chả muốn lợi dụng anh Bị để nêu cao chính nghĩa, có điều anh Bị mà lừa đảo được ai =)), chẳng qua là chung lợi ích, mới cả anh này là trung thần số 1, ko ai dám sờ đến =)).
 
Mấy ông bá chủ ai chả muốn lợi dụng anh Bị để nêu cao chính nghĩa, có điều anh Bị mà lừa đảo được ai =)), chẳng qua là chung lợi ích, mới cả anh này là trung thần số 1, ko ai dám sờ đến =)).

Coi vậy chứ Lưu bán dép thâm lắm :">, nhờ cái danh trung thần mà 5 lần 7 lượt sổ lồng tung cánh ra cơ nghiệp mới hay :))
So với Tào Tháo, Tôn Quyền thì có lẽ Bị là người dựng quốc gia riêng khổ nhất.
 
Anh hỏa chắc đang lang thang chờ ngày đầu quân anh Bị :">
 
Anh hỏa chắc đang lang thang chờ ngày đầu quân anh Bị :">
Chắc Hỏa đang luyện skill để trở thành "bất bại chiến thần" đấy!

---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:04 ----------

Anh hỏa chắc đang lang thang chờ ngày đầu quân anh Bị :">
Chắc Hỏa đang luyện skill để trở thành "bất bại chiến thần" đấy!
 
Back
Top