Olympus Wrath
Youtube Master Race
- 4/4/09
- 57
- 1
Vào ĐH đc 1 tháng rồi, đến trường cứ thấy các bạn gái xinh tươi mơn mởn ý :(
Em ko xinh trai lắm, ở kí túc xá, chạy xe đạp cùi nhưng mà do chém gió cũng khá nên dễ bắt chuyện với mấy bạn gái (nhất là mấy bạn xinh hoặc dễ thương thì thấy có cơ hội là bay vào ngay
). Nhưng trong đầu luôn có tư tưởng "gái đẹp thời này thì CHẮC CHẮN là đã có bạn trai ko đi SH thì cũng AB rồi" (nói chung là giàu ý, chứ ko phải riêng vấn đề xe cộ) nên nói năng hay ho đến đâu thì 1 chút sau cũng bị cái suy nghĩ đó làm nản chí, thế là kiếm chuyện chuồn luôn, chả lần nào xin (hoặc có thể nói là chả lần nào có hứng để xin) đc sđt của các bạn để tiện bề cưa cẩm.
Vậy xin các anh tư vấn cho là cái suy nghĩ đó có đúng ko. Em cám ơn trước ạ
Em ko xinh trai lắm, ở kí túc xá, chạy xe đạp cùi nhưng mà do chém gió cũng khá nên dễ bắt chuyện với mấy bạn gái (nhất là mấy bạn xinh hoặc dễ thương thì thấy có cơ hội là bay vào ngay
). Nhưng trong đầu luôn có tư tưởng "gái đẹp thời này thì CHẮC CHẮN là đã có bạn trai ko đi SH thì cũng AB rồi" (nói chung là giàu ý, chứ ko phải riêng vấn đề xe cộ) nên nói năng hay ho đến đâu thì 1 chút sau cũng bị cái suy nghĩ đó làm nản chí, thế là kiếm chuyện chuồn luôn, chả lần nào xin (hoặc có thể nói là chả lần nào có hứng để xin) đc sđt của các bạn để tiện bề cưa cẩm.Vậy xin các anh tư vấn cho là cái suy nghĩ đó có đúng ko. Em cám ơn trước ạ





bạn giống mình đấy không đẹp zai,đi xe đạp, chém gió giỏi giá nhà giàu vẫn theo đấy.Tiếp xúc vơi bọn nó nhiều mới hiểu ra nhiều điều bác ạ.Con gái nhà giàu không hẳn có người yêu đi SH hay AB.Nó quen bọn nhà giảu rất nhiều nhưng có những đứa con gái nó k thích cách sống của bọn đấy.Nó vẫn yêu một thằng nhà bình thường đến trường bằng xe đạp hay xe bus.Phải suy nghĩ rất nhiều khi mua quà cho tụi nó bởi vì đơn giản cái tụi nó cần là tình cảm.Nhưng cũng không có chuyện 1 mái nhà tranh hai trái tim vàng đâu.Đừng quá tự ti vào hoàn cảnh của mình.Kinh nghiệm để đời của mình roài 