Tí chuyện về tán gái xinh / dễ thương/ cả 2

Mình đi ex đi cua gái nó phán vào mặt mình 1 câu .. anh tướng tá vậy mà đi nouvo trung quốc rồi kêu bận đi về... gái thời nay nó phũ vậy đấy
Thẳng thắn nhỉ :))
Nhưng gặp phải gái loại này chỉ thấy cay vì nó khinh mình chứ ko thấy tiếc vì ko tán đc b-(
 
nhỏ bạn cùng lớp mình quen 1 lúc 2 3 thằng ấy 8-}
1 anh đi nou, 1 anh đi AB và 1 anh đi mio 8-}

kể chuyện này mới tức cười
hùi đó cũng định cưa cảm 1 nhỏ bạn cũ năm cấp 2, h nó xinh hẵn ra nhìn ngon lắm. Nên đã xác định là cưa rồi. Tối đó vì nhà lấy xe đẹp đi hết nên đành đi chiếc Wave RSX
lại nhà nó đón đi chơi thì nhìn mặt nó có vẻ hơi bất mãn, đi đc nữa đường nó bảo với mình là " với 8h là mình phải về sớm nhé ko mẹ chửi đấy "
cũng hiểu ý là nhỏ này chê xe số rùi nên mới hỏi nó là " đi chơi với mình có vui ko ", nó bảo rằng " vui thì có vui nhưng chỉ thích đi chơi 1 chỗ chứ ko thích đi dạo lung tung đâu, gặp ng` quen thì mệt lắm ". Chở nó về rùi mình mới bảo là " chắc mình về lấy xe của ba đi tăng 2 wa', bạn đi chơi về sớm ghê " nó mới hỏi liền " xe gì thế?? ". Mình mới bảo rằng " xe đi dành cho những dịp đặc biệt thôi, mình về nhé "
Wa ngày hôm sau vào trường thì nó nghe ai đồn là mình đi AB, nó mới lật đật chạy xuống hỏi tùm lum : có lấy đi đc thường xuyên ko?? việt hay thái?? bữa nào wa nhà mình đón mình đi chơi nữa nhé....
Mình mới xác định rằng con này chỉ có thể làm bạn thôi chứ n/y thì cũng có 1 ngày có 1 anh PS hay Dyland wa kua nó thì nó cũng phũ mình như thằng bồ cũ chạy chiếc max của nó thui...
con gái xinh bây h là thế, phải đi tay ga phải biết xài tiền rồi phải chịu chơi nữa, may là hồi đó nó học chung cấp 2 với mình đấy nhé
 
mấy ông có chém giỏi mấy mà ví lép í mà , quen biết nói chuyện vui vẻ tếu táo thì đc. chứ yêu các em í thí khó lắm , tất nhiên vẫn có ngoại lệ :D
 
nói thật nhé , giỏi mồm giỏi mép mà k có tiền thì chỉ làm trò tiêu khiển cho mấy nhỏ xinh tươi thèm tiền thôi , tốt nhất nếu k có điều kiện thì cưa mấy em tầm trung ý , giờ không thiếu đâu :)
 
Thật sự mà nói thì muốn kua gái k khó ng xưa đã nói "zai iu = mắt gái iu bằng tai", cũng khá là đúng, nhưng bây giờ đa phần gái yêu tiền. THế nên có tiền là có gái.
Nói thế thôi chứ dẻo mồn vẫn có thể kua gái đc, nhưng vấn đề là gái nào? nếu gái giàu thì vẫn có thể, miễn sao có tài ăn nói + tài lẻ là đc. Tạm thời là thế, nhưng cái title nghe mất cảm tình quá. Kua gái xinh???
 
ngta có thể chê bạn gái ta ko đẹp.
nhưng ai cũng khen bạn gái ta dễ thương, hiểu biết, ngoan, lễ phép :)).
Ta cần gì hơn :-/?
 
Khi yêu thằng nào cũng chọn con thật đẹp thật hiền,... nhưng có con nào đc như thế đâu.
Xem lại bản thân rùi hãy chọn ny.
 
Cái vụ phải tay ga mới có gái xinh sao nghe hơi quá lời , chứ mình chả có tay ga lúc đi cấp 3 xe đạp sau này lên dream ( thậm chí có lúc đi bus , đi bộ đến chỗ bạn bè hẹn , trong khi đứa nào cũng tay ga ) được cái có ngoại hình khá ổn nên thấy cũng khá dễ dàng chứ đâu nhất thiết phải có xe ngon .
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chugn kua gái xinh thì cần phải xem xét 1 số thứ như sau

1. Gia cảnh của nhỏ đó ( cái này là quan trọng nhất )
VD nhé, thằng bạn mình chơi thân với 1 con hot girl và đang có ý định cưa cẩm, con đó phải nói là nhà cũng khá giả, lớp 10 mà đi học chạy AB thái, cũng biết chưng diện blab blab. Hôm đi chơi trung thu đám bạn mình đi chơi gồm có thằng đó và nó cũng dắt theo nhỏ kia, thằng bạn đứng ra thầu hết chầu lẫu 800k. Qua ngày hôm sau con kia thấy vậy nên rũ thằng kia đi ăn pizza hut và cũng bao thằng nhóc đó lại. Chầu pizza hut ấy cũng 350k chứ ko bèo đâu nhé
VD của mình luôn cho thực tế nhé, mình đây trước kia quen 1 con nhỏ cũng thuộc dạng dễ thương nhìu thằng theo đuổi. Lúc mình qua nhà con đó rũ con đó đi chơi thì thấy nhà nó nằm trong hẽm và mở quán nhỏ bán cafe, nó khoe nhà nó có AB chùm mền mà qua dek thấy cái xe nào gọi là AB chùm mền cả =]] mình cũng không quan trọng và lâu dài rồi mới vỡ lẽ ra, gái nhà nghèo nó thiếu thốn thì sẽ tìm mấy thằng công tử mà bòn rút chứ đek có yêu thương cm gì sất, bắt cá 2 tay, đòi mua này mua kia. Còn gái nhà giàu thì có chuyện đó ko???

2. Thái độ học tập hoặc làm việc ( cái này cũng quan trọng nhé )
nếu 1 đứa con gái xinh hiền hành biết định hướng học cho ra học, chơi cho ra chơi thì ta ko bao giờ sợ nhỏ đó trở mặt, còn nếu mấy con mà vào trường vào lớp mà mặt mày 1 cục phấn, son môi kẻ mắt đậm lè còn điểm số trên lớp thì cứ 1 2 3 4 y như đếm nhịp duyệt binh thì rất đáng lo ngại, vì đầu óc của nó chỉ biết xe sua ăn diện thì nếu quen đc nó thì cũng rất khó chiều, đã thế nó còn đi lăng nhăng nếu mấy chú ko đáp ứng đủ nhu cầu cho em nó

đưa ra 2 điểm đáng lưu ý cụ thể mà kinh nghiệm mình học đc ở đây nhé, chúc mấy chú suy xét cho kỹ rùi hẵn đến với mấy em xinh tương, ko thì khổ dài dài ấy

mình xin quote lại bài viết chuẩn nhất 2pic :|
cơ mà GF mình cũng tâm lý, mình hỏi "thích chở đi = xe gì nào" "wave thôi, nouvo lx hao xăng, tốn lắm" :) mà nhà em nó cũng khá nên chả lo vụ đào :)
 
mình xin quote lại bài viết chuẩn nhất 2pic :|
cơ mà GF mình cũng tâm lý, mình hỏi "thích chở đi = xe gì nào" "wave thôi, nouvo lx hao xăng, tốn lắm" :) mà nhà em nó cũng khá nên chả lo vụ đào :)

đang muốn bán chiếc nouvo 2 mà chưa biết mua chiếc j nè >_<
công việc là marketing, gặp nhiều khách hàng nên đi xe phải tốt chút
 
cứ xin số điện thoại nhắn tin nói chuyện đi chưa cần phải có cái gì vội. rồi cái gì đến sẽ đến thôi tình yêu. tình yêu cũng như uốn trà ý. cái gì cũng phải từ từ
 
sau 1 hồi đọc rep, em nhận ra hot girl giờ có vẻ thích xe ga nhỉ =.= mà AB là air blade à các bác :-<.
Nhà đang có 4 con : spacy; Air Blade ; ex; Nouvo ( em ko chém đâu nhé ). Các bác bảo lấy con nào đi tán gái đc 8-}
 
sau 1 hồi đọc rep, em nhận ra hot girl giờ có vẻ thích xe ga nhỉ =.= mà AB là air blade à các bác :-<.
Nhà đang có 4 con : spacy; Air Blade ; ex; Nouvo ( em ko chém đâu nhé ). Các bác bảo lấy con nào đi tán gái đc 8-}

theo mình thì bạn nên mua cái CBR 1000 còn máu hơn thì chơi MV Agusta F4 CC ý đảm bảo khả năng vơ hốt gơn rất cao. mấy chú tay ga mà nhìn thấy bạn cũng phải cúp đuôi. mà kể cả mấy bố đi ô tô nhìn thấy bạn còn phải lùi lại đằng sau. và các em gãi chắc chắn sẽ thay đổi cái xuy nghĩ xe tay ga quý hơn xe số.
 
theo mình thì bạn nên mua cái CBR 1000 còn máu hơn thì chơi MV Agusta F4 CC ý đảm bảo khả năng vơ hốt gơn rất cao. mấy chú tay ga mà nhìn thấy bạn cũng phải cúp đuôi. mà kể cả mấy bố đi ô tô nhìn thấy bạn còn phải lùi lại đằng sau. và các em gãi chắc chắn sẽ thay đổi cái xuy nghĩ xe tay ga quý hơn xe số.

đang bên thư giãn bàn về xe cộ nhẩy qua đây cũng thấy dính đến xe với cộ, ảo lòi 8-} cưa gái khó quá 8-}
 
Tôi bây giờ là đã quá chán ghét con người nói chung rồi đấy. Chỉ nhờ có các cô gái mà tôi còn ở lại thôi. Các cô đừng làm tôi thất vọng nhé.
 
theo mình thì bạn nên mua cái CBR 1000 còn máu hơn thì chơi MV Agusta F4 CC ý đảm bảo khả năng vơ hốt gơn rất cao. mấy chú tay ga mà nhìn thấy bạn cũng phải cúp đuôi. mà kể cả mấy bố đi ô tô nhìn thấy bạn còn phải lùi lại đằng sau. và các em gãi chắc chắn sẽ thay đổi cái xuy nghĩ xe tay ga quý hơn xe số.

chỉ cần chơi mấy loại kể cả rẻ hơn SH cũng thu hút ánh mắt chán,chẳng cần PKL khủng lắm ;))
 
^2 em trai của bạn này chưa mở mắt đúng k :-" mà nhiều bạn nói cua gái đẹp làm gì để rồi lên đây bảo gái chảnh , gái chỉ biết tiền nhưng mà thực tế thì gái xấu , trung , khá cũng đều như thế thôi gái còn trẻ mơ mộng ko đẹp trai học giỏi thì nhà mặt phố bố làm to hay giang hồ lưng đầy giun dế đến lúc già cả tả tơi thấy cái thực tế tiền bạc phủ phàng thì mới kiếm 1 người đàn ông k cần tiền bạc chỉ cần tấm lòng để mà sống =))
 
mọi người đang bàn về lấy xe nào để cưa gái à :|.
cách đây 4 năm hồi atila victoria mới ra có em kia chạy qua đón mình đi chơi hoài :-?, bảo quen mà mình ko thích :>.
chẹp, thì ra em nó đem xe đi kua mình mà thất bại, thương quá >:).
 
Chưa bàn đến xe gì chứ cua gái phải có xe ,dù wave tàu (tui đang chạy :D )
Để ít nhất đi chơi khỏi phải cò cổ đạp :|
 
Chưa bàn đến xe gì chứ cua gái phải có xe ,dù wave tàu (tui đang chạy :D )
Để ít nhất đi chơi khỏi phải cò cổ đạp :|

ko có xe đạp thì đi xe bus, vừa rẻ vừa đỡ tốn tiền :-"
 
Back
Top