- 3/8/05
- 1,668
- 119
Tiếp tục câu chuyện từ topic này http://forum.gamevn.com/showthread.php?856760-Tu-van-tinh-cam-
Chỉ khác là bây h thằng bạn em quen nhỏ đó rồi , chả biết sao nhỏ chịu quen, hỏi thì tại không có sự lựa chọn, nếu được chọn lại thì nó sẽ chọn em, bữa đó vừa nghe nó quen thằng bạn thì lại khóc . Sau bữa đó thì nặng lòng lắm, nhưng vẫn rủ đi chơi bt, vẫn cố tìm một cái gì đó có thể đem nhỏ thành của mình.
Ai cũng trách mình kể cả thằng bạn, nhưng thằng đó thì chả nói gì, vẫn đùa giỡn bt mặc dù nó biết hết ( cũng chưa phải là biết tất), mọi thứ vẫn như vậy, đi chơi => uống nc gần nhà, toàn làm sau lưng thằng bạn, biết là mình sai nhưng vẫn không dừng lại được. chả biết tại sao nhỏ lại quen thằng đó trong khi thằng đó chả nghiêm túc gì cả...quê nhất là lúc nhỏ bạn của em hỏi sinh nhật của nhỏ bạn em đang quen ngày gì, với tóc của nhỏ đó cắt kiểu nào nó còn chả biết còn nói câu:" hỏi thằng D kìa, nó biết rành lắm"...nghe xong chả biết nói gì luôn...., quen mà còn cái tánh dê xồm chả bỏ...
Em biết là nếu không có em chen vào chuyện này nó sẽ chán nhỏ ngay từ đầu, tâm lý của nó bây h là chỉ hơn thua với em, lúc mà em đi chơi với nhỏ nó biết, nó tức thì em biết là không tức về nhỏ, mà tức về "tại sao mình lại thua nó, mình đang quen mà tại sao nó lại hẹn đi chơi được ?" đại loại vậy, em biết là nó quen chả bền đâu....
Bữa trước nó nói là c/t nhỏ rồi nhường cho em, em cứ tưởng thật nhưng dè đâu 2 ngày sau hỏi nó thì nó nói là nhỏ đòi quay lại nhưng em hỏi thì nhỏ lại nói không phải và nói "thật ra không có c/t gì cả" nhỏ còn nói là nghe thằng bạn em nói chuyện nhiều khi khó chịu muốn chữi nữa mà không hiểu tại sao lại còn quen tiếp....trong khi em lại là người hiểu rõ nhất và lại hợp với nhỏ hơn...
Vài người bạn của nhỏ cũng thích em nói chung là về bạn bè quanh nhỏ em cũng tạo được ấn tượng tốt, bữa đi chơi coi phim 2 đứa nhỏ gục mặt qua em ngủ nhìn dễ thương lắm
, lúc ra về em còn dụi mắt cho mà chả phản ứng gì,Nhỏ cũng biết t/c của em, và hôm trước em cũng hỏi là quen em đi rồi, nhưng nhỏ nói là đã có btrai rồi thì sao quen, có thể trong tương lai sẽ quen........
Em giờ chả biết làm sao, vẫn cứ uống nước, đi chơi nói chuyện bt....và chả biết nhỏ nghĩ sao về chuyện này
Chỉ khác là bây h thằng bạn em quen nhỏ đó rồi , chả biết sao nhỏ chịu quen, hỏi thì tại không có sự lựa chọn, nếu được chọn lại thì nó sẽ chọn em, bữa đó vừa nghe nó quen thằng bạn thì lại khóc . Sau bữa đó thì nặng lòng lắm, nhưng vẫn rủ đi chơi bt, vẫn cố tìm một cái gì đó có thể đem nhỏ thành của mình.
Ai cũng trách mình kể cả thằng bạn, nhưng thằng đó thì chả nói gì, vẫn đùa giỡn bt mặc dù nó biết hết ( cũng chưa phải là biết tất), mọi thứ vẫn như vậy, đi chơi => uống nc gần nhà, toàn làm sau lưng thằng bạn, biết là mình sai nhưng vẫn không dừng lại được. chả biết tại sao nhỏ lại quen thằng đó trong khi thằng đó chả nghiêm túc gì cả...quê nhất là lúc nhỏ bạn của em hỏi sinh nhật của nhỏ bạn em đang quen ngày gì, với tóc của nhỏ đó cắt kiểu nào nó còn chả biết còn nói câu:" hỏi thằng D kìa, nó biết rành lắm"...nghe xong chả biết nói gì luôn...., quen mà còn cái tánh dê xồm chả bỏ...
Em biết là nếu không có em chen vào chuyện này nó sẽ chán nhỏ ngay từ đầu, tâm lý của nó bây h là chỉ hơn thua với em, lúc mà em đi chơi với nhỏ nó biết, nó tức thì em biết là không tức về nhỏ, mà tức về "tại sao mình lại thua nó, mình đang quen mà tại sao nó lại hẹn đi chơi được ?" đại loại vậy, em biết là nó quen chả bền đâu....
Bữa trước nó nói là c/t nhỏ rồi nhường cho em, em cứ tưởng thật nhưng dè đâu 2 ngày sau hỏi nó thì nó nói là nhỏ đòi quay lại nhưng em hỏi thì nhỏ lại nói không phải và nói "thật ra không có c/t gì cả" nhỏ còn nói là nghe thằng bạn em nói chuyện nhiều khi khó chịu muốn chữi nữa mà không hiểu tại sao lại còn quen tiếp....trong khi em lại là người hiểu rõ nhất và lại hợp với nhỏ hơn...
Vài người bạn của nhỏ cũng thích em nói chung là về bạn bè quanh nhỏ em cũng tạo được ấn tượng tốt, bữa đi chơi coi phim 2 đứa nhỏ gục mặt qua em ngủ nhìn dễ thương lắm
, lúc ra về em còn dụi mắt cho mà chả phản ứng gì,Nhỏ cũng biết t/c của em, và hôm trước em cũng hỏi là quen em đi rồi, nhưng nhỏ nói là đã có btrai rồi thì sao quen, có thể trong tương lai sẽ quen........Em giờ chả biết làm sao, vẫn cứ uống nước, đi chơi nói chuyện bt....và chả biết nhỏ nghĩ sao về chuyện này



sao học hành bết bát anh