tình hình :
Hôm qua bà đó nói với bà cô tớ :" thằng cháu chị nó mất dạy quá, nó muốn ăn thua đủ với em, nó không dứt khoát sòng phẳng, nó thể hiện nó là một thằng du côn." ( Đ. tớ nói gì, làm gì mà bảo tớ thế, máu điên nổi lên rồi. )
sau đó vài tiếng mụ nghĩ sao lại bảo với bà cô :" em nói thật, chiều chị nói thằng cháu chị lên nhà em, em xin lỗi trước là em sẽ đập bể cái đĩa trước mặt chị rồi dạy cho nó một trận, chị không dạy được thì để em dạy." ( Đ. ai mới cần phải dạy ai, nghe thế tớ điên x2 )
rồi đến giờ nghỉ trưa bà đó nói tiếp :" lát 3h em gọi cho nó, nó mà trốn là không xong với em đâu, mất dạy quen thói, du con đầu đường xó chợ mà dám trịch thượng."
Bà cô tớ nghe thế cũng thấy ớn nên bảo :" bố mẹ nó gọi nó về nhà có việc gì rồi, để chị hỏi nó thử, nếu nó chịu qua thì chị dắt qua." ( Đ. tớ muốn qua lắm rồi đây.)
Xong về bà cô hỏi đầu đuôi nên tớ kể : ( hôm bà đó kêu đem đồ qua mượn có 2 người khác làm chứng và có mặt )
- Buổi sáng đó tớ đang uống cafe với 2 anh đó làm cùng cơ quan nhưng ở bên này ( cơ quan có vườn sinh học trong đất nhà cô tớ ) , 3 đứa tớ đang uống cafe thì đt bà đó gọi, loa đt tớ khá to nên 2 người kia cũng nghe nội dung là :" cháu đang ở đâu? mang mấy món đồ kia qua cho cô mượn xem thử nhé." ( hôm đấy mụ nghỉ ốm ở nhà >"< )
- xong đem đồ qua cho mụ, xong mụ xem xét, moi móc các chi tiết, xong nhét vào gầm bàn hết. rồi lên lầu, gọi tớ lên theo bảo :" ngồi chơi game đi" xong tớ ngồi vào máy, vào gamevn ( hôm đấy clone bị chém 30point mới điên máu ).
- Đến 11h bà đó bảo :" trưa rồi về ăn cơm đi, khi nào rảnh qua chơi nhé." thế tớ bàng hoàng, nhưng ko tiện hỏi chuyện tiền nong. xong tớ về đợi hết cả buổi chiều ko thấy mụ PM gì cả, xong biết tình hình là bị xù rồi.
- Tớ SMS cho mụ bảo :" cháu qua lấy mấy món về nha?" mụ SMS :" lấy cái gì?" tớ SMS :" thì mấy món đồ đó." Mụ :" nói cho là cho, nói bán là bán, quang minh chính đại, sòng phẳng dứt khoát ngay từ đầu đi." tớ SMS lại :" cháu bảo tặng bộ đĩa ( ok ) còn thùng đạn + bi đông chính cô hỏi mua tuần trước, và cháu ko bảo cho ( ok ) bây giờ cô trả cháu cái bi đông 200k còn mấy thứ khác cháu tặng." xong mụ :" để đó cô đưa tiền cho cô cháu". tớ nhột vì giấu bà cô đem cho cái đĩa :" ok vậy cũng dc, nhưng đừng nói là cháu mang đĩa quad9o11." bà mụ :" nói thì sao? có sao đâu." thế là tớ điên qua SMS lại :" thôi, ko cần, chuyện này 2 người giải quyết ko cần liên lụy người khác." xong mụ im ko trả lời tức quá tớ SMS lại :" lát cháu qua, nói chuyện rõ ràng."
- Rồi tối đó tớ qua đó bà mụ ngồi trong nhà coi tivi, tớ đứng ngoài gõ cửa và gọi mất 30'. lúc đấy có mấy người cùng cơ quan cũng ở gần đó đang hóng gió. xong tớ xin 1 tờ giấy và viết lại với nội dung :" Cháu qua mà cô ngủ rồi ( biết là đang coi tivi ), chuyện này cháu với cô cần nói lại cho rõ ràng, nhưng trước mắt đừng cho cô cháu biết cháu mang cái đĩa qua cho cô dc không. tối mai cô rảnh thì gọi cháu qua nói chuyện." rồi nhét vào khe cửa đi về.
- Qua ngày hôm sau ko thấy động tĩnh gì, mụ vẫn nghỉ ở nhà. xong tối thứ 2 tớ tự ý qua, thì thấy cửa khóa, đi đâu mất, xong tớ lại về... qua ngày hôm sau nữa vẫn im lặng nửa ngày, đến chiều thì mụ gào ầm lên với bà cô tớ, y như tớ đã hành hung hay hãm hiếp bà đó vậy.
Xong bà cô tớ nghe xong bảo là :" thôi cháu tạm lánh về nhà đi, cho bà đó bớt nóng đã, mà im luôn đi, coi như mình thí, chứ làm căng lên thì thiệt hại cho cô thôi, bỏ đi".
Thế là tớ đành ấm ức cho qua, nhưng mụ đó cứ gặp bà cô là khăng khăng đòi xử thẳng cái thằng cháu như tớ vì hổ báo muốn ăn thua đủ.... vl....
Tớ về nhà luôn. kể cho bà già nghe, bà già bức xúc quá đòi lên nhà mụ đó mắng, nhưng mà vẫn sợ liên lụy.... :(
Hồi lúc nãy mụ hỏi bà cô :" thằng mất dạy đó trốn rồi hả, mẹ láo toét, trẻ con vắt mũi chưa sạch mà hung hăng, em nói thật em ko để yên đâu, bắt nó qua xin lỗi em đi, mà em còn tát cho vài cái cho biết mặt."
rồi kể cho mấy bà khác trong phòng nghe, trong phòng lại toàn mấy mụ 3 phải nữa chứ vl 100 lần.