Tiểu thuyết Dota

  • Thread starter Thread starter king101
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
nguồn là từ box gamethu bạn à.mình chắc chắn rằng chap tiếp theo sẽ là hoàn toàn mới so vơi bên gamethu:)
 
chừng nào mới có chap mới đây king? mình rất thích cách viết đan xen giữa hiện tại và wá khứ của bạn. Chỉ có thắc mắc là cái chết của Furion, Terro, với Riki nữa, nó làm cho mình hụt hẫn wá chừng! hy vọng là sẽ có một kết thúc thật hay.b-)
 
sorry các bạn.hôm nay mình dậy muộn nên chắc là không xong được trong hôm nay.ngày mai mình sẽ post.sry các bạn:(:(
 
Bạn copy cho mình xem Chap tiếp theo với
Cho mình link nguồn luôn nhé.
Còn rất nhiều trứng thối dành cho bạn nếu bạn không chỉ ra được là truyện copy ở đâu đấy [-X

http://fgt.vnexpress.net/showthread.php?t=441941&page=10
Đây cưng ạ :| Anh đọc thấy thế thôi. Nói là copy vì truyện rất giống và post trước từ lâu rồi. ( lúc tớ bảo là gondar đã sẽ chết thì bạn ý sửa thành gondar đã ăn trộm hồi sinh :-?? làm truyện chả có cái ý nghĩa gì nữa ) Còn nếu bạn king 101 là người post bên game thu thì tôi xin lỗi.
 
cái vụ cho gondar sống dậy là mình cố tình để cho gondar và AM là người kill lich king đấy
và tiếp nữa như mình đã nói ở các page trước là mình chỉ mượn 1 số ý bên gamethu thôi. còn lại là mình tự fic
 
cuối tuần rồi, chap mới đâu???x-(chờ lâu wa'. tưởng tượng arthas + thêm lycan--->skill 1 chém 1 cái ra 2 con chó rượt cắn, skill 2 buff khiên + hu' dame, skill 3 slow, skill 4 ulti của lycan + ulti arthas---> vô đối là đây chăng
 
ngày mai mới có bạn à:(:(cho mình sorry
 
công nhận là giống trên game thủ dâm 8->
 
Tốt nhất chúng ta nên đọc DotA endless story :))
 
đọc hay đấy! Mình nói thật mình thích đọc truyện chữ thật nên mình dọc truyện chữ nào cũng hay. Mình đã đọc truyện warcraft rồi! đợ bạn post tiếp nhé!!!:D
 
Bạn Tnt đâu ra ném cho mình ném trứng thôi nào :-"
Mà bạn King kêu hôm nay post chap mới mà :-"
 
Post tiếp đi , đang hay mà ;;)
 
sao lâu quá vậy,đợi chap mới cả tuần rồi =((
 
Bạn king hứa hẹn như bên gamethu ý nhỉ :))
Bạn TnT ra đây cho mình ném trứng thối nhanh :-w
 
ơ.vậy là mình quên post chap mới hả:(
để mấy hôm nữa mình post.h đang không ở nhà:((
 
hay quá bác ơi tiếp tục đê,phần kết sẽ như thế nào nhĩ em nóng ruột quá,arthas sẽ chết à?:(( em thì kết thằng đó lắm,bác làm cái kết có hậu nha:-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top