Tình hình rất là tình hình, thú thật là sao chơi Kai tới level 62 rồi mà thấy chán kinh khủng... ( chắc cũng tại luyện nó tới 62 nên mới chán )
Thứ nhất tiếng bắn cung ngắn cứ ra âm thanh nghe :" shọt shọt" thiệt là não lòng, nhiều lúc bắn vô Titan vẫn trúng nhưng cảm giác ko đã gì cả, những skill bắn ầm đùng có hiệu ứng lên mũi tên thì lại toàn SP.
Nói về chuyện SP, thì ko hay là do mình chơi dở hay do Kai tạo ra phải chịu như vậy, vì khi đánh con Siglint nó bay 2, 3 vòng uốn lượn tiếp đất là mình hết sạch SP rồi, trong khi glitch trái phải đủ kiểu bắn sao cho mau lấy dc SP thì tới lúc nó bay là vẫn chào thua, tiếp đất là hết SP lại, cuối cùng thôi thì dc bao nhiêu SP thì xài bấy nhiêu, bay đá đủ kiểu, mà cái kiểu cứ chạy loanh quanh bắn bắn rồi bay đá sao mà nó ngấy tới tận cổ rồi... T_T
Thứ hai, đi mấy battle bình thường thì hiểu rồi toàn chạy và bắn, buồn thì đá, chẳng ai vác cung dài chạy hết dungeon. Chán quá đổi sang cung dài thì... lại càng chán hơn. Thiệt là lúc đầu thấy cách chơi của Kai cũng đơn điệu nhưng sao mà cũng ức cho ra Kai để chơi với người ta. Cứ nghĩ cầm cung đứng sau yểm trợ cho anh em xông chiến nó não lắm, thi vị lắm, tưởng tượng ra thấy phê lắm nhưng sao thực tế nó khác nhiều quá ko đỡ nổi.
Hơn nữa, đang chơi Kai mà nhìn thấy skill SP của Vella rồi thì còn gì mà tâm huyết... Nhìn lại chiêu cuối của Kai thì cũng không đến nỗi, nhưng tích cho đủ SP với mấy boss ep 10 đối với mình thì chua ko thể chịu dc.
Ngoài ra, sau khi xem loạt clip gameplay của Vella thì thấy em ý cũng na ná Lann. Cách đánh tàn bạo, vẻ ngoài sẹc xi , gian gian cũng có nét riêng so với Evie và Fiona, nhưng mà tự hỏi tại sao lại ra Vella bây giờ nhỉ?!??!!
O.O Nhìn concept art lúc đầu thì thấy ngoài các char ban đầu có thể nhận ra dc thì còn nhiều char lạ khác như char nữ cầm crossbow, char nam cầm kiếm bản lớn ( có thể là 2nd weap của Kai ), 1 char nữ cầm trượng tóc vàng, 1 char nữ cầm lưỡi hái ôi thiệt là bấn loạn không biết đâu mà lần. Trong khi Kai còn chưa ra 2nd weap thì sao mà lại cho ra 1 char na ná char đã có? Nghĩ nhiều thì thấy tốn não quá nhưng mà không nghĩ thì không chịu dc.
Nhìn lại lịch sử update char của Mabinogi Heroes thì cảm giác thấy người chơi ( gamer ) cứ như bị dắt mũi vậy. Char càng về sau càng đã đã sướng sướng hơn char đầu. Mà tạo 1 char chơi thì ai lại nỡ bỏ, mà chơi thì đâu có nhiều thời gian nên lỡ chơi char nào thôi thì tâm huyết với char đó. Mà nếu nhỡ chơi nhầm Lann giờ thấy Vella thì nản thiệt. Nhưng sang season 2 thì Lann dc cải tiến cách chơi, cứ như hồi Evie staff revamp vậy. Thôi lại lục đục quay về chơi lại char cũ. Thành 1 vòng luẩn quẩn nhiều khi cuối cùng mình cũng chơi gần hết các char đang có của Vin, mà như vậy thì Nexon mới có lợi... Ai ngờ được nhiều khi sau này 2nd weap của Kai sẽ càng hoành tráng...
Hehe, tóm lại chỉ là do giây phút điên cuồng bấn loạn, bức xúc không thải ra được, cộng với quỹ thời gian hạn hẹp mà kế hoạch thì ngập tràn, bài viết chỉ mang tính giải tỏa nỗi ức chế trên cơ sở lập trường ý kiến chủ quan cá nhân nên ko tránh khỏi sai sót và sơ suất, đôi chỗ có phần sí sến, mong các bạn bỏ qua, lần sau sẽ cố gắng sửa chữa. ^^ hí hí