Kanji là thằng nào?
(Muốn look cool gửi chiến thư hoành tráng nhưng mà viết sai tên đối thủ

)
Được rồi, tôi sẽ cho là cậu định nói với tôi, và vì thế tôi sẽ trả lời và trả lời bằng tiếng Việt có dấu đúng ngữ pháp, vì đó là điều những người văn minh thường làm. Và tôi sẽ trả lời với tư cách là Kanj chứ ko phải nhà vô địch SF4 HN, vì tôi hoàn toàn
không có tí hứng thú nào với game Street Fighter và thực tế đã uninstall nó từ lâu. Hơn nữa Hà Nội vẫn còn có anh Dany (hiện vẫn được cho là vô đich) nếu cậu thấy
mót quá rồi
Có vẻ cậu thèm thuồng đấu với tôi lắm nhưng đến việc tôi đánh trên hệ máy gì còn ko biết. Tôi vô địch giải vừa rồi và 95% tất cả các giải đấu tôi từng tham gia với 1 con bàn phím 120K second hand đã móm vài nút. Nếu cậu tìm được cách cắm "con vợ già" của tôi vào PS3 thì nói tiếp nhé.
Còn nhớ lần trước cậu cũng từng hót thách đấu ăn tiền anh Boss của GGG (và sau đó, đương nhiên, đã chicken out). Xin lỗi, gia đình tôi vốn gia đình công chức, trí thức (trí thức hay viết tiếng Việt chuẩn, thấy không?) kiếm tiền chân chất ko buôn gian bán lận nên ít có nhã hứng ném tiền vào những thứ
vô bổ và hạn chế về mặt trí tuệ như kiểu một trận đánh Street Fighter. Nếu cậu thừa tiền thế, sau ko dùng nó vào làm một điều gì đó
cứu vớt cho cuộc đời có vẻ vô vị quá mức của cậu nhỉ? Như là học một khóa vỡ lòng tiếng Việt hoặc đi tập gym giảm béo chẳng hạn?
Lời thách đấu của cậu, tôi chấp nhận, còn tiền, xin lỗi, tôi vốn tính tương đối thanh cao ít có hứng với những thứ
ô trọc (nói thẳng ra là tôi ko định hạ mình xuống cái hạng đấy

) Trong khoảng tháng tới tôi có kế hoạch vào Nam, sẽ thông báo cho cậu đầy đủ. Cậu nên lấy đó làm vinh dự vì ngay cả thế hệ đàn em tôi ở GGG cũng ít người có được cái vinh hạnh đánh với tôi lắm

Mà nói trước cho cậu cẩn thận, tôi thua thì chẳng sao vì tôi là dân GG hardcore, chứ cậu mà thua thì liệu mà đập đĩa SF vào đầu đi cho rồi chứ sống làm gì nữa
Thế nhé bạn yêu quý, trước khi gặp tôi sẽ lại cài lại rồi luyện lại 1 tuần để tiếp bạn. Chứ giờ cuộc sống của mình có nhiều điều thú vị hơn ngồi
ị mặt trên ghế đánh Street Fighter nhiều
P/S: Cái việc lập riêng 1 topic cho một thứ vô vị thế này có vẻ như phục vụ cho nhu cầu tự sướng theo kiểu "Tigerknee - Anh là ai" hơn là một lời thách đấu. Theo đánh giá của tôi thì để thỏa mãn nhu cầu này cậu có thể làm cái gì đó đại loại như cởi truồng chạy ra giữa đường thì sẽ có hiệu quả tốt hơn là ngồi đây mà hót.