Trước tiên xin hỏi ông này là ông nào ??? Nếu là người của SFHN thì tôi sẽ edit bài, còn nếu không thì hãy suy nghĩ kĩ lại từng lời của mình trước khi viết ra đây nhé. Cái câu :
bác simp ở cái trình độ mà các bác chưa từng nghe thấy chứ nói gì đến nhìn
Là câu ngu ngốc nhất cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà tôi từng nghe thấy trên cái box này, tất nhiên là trừ một số phát biểu của pftm ra. Ông nghĩ Simp là ai ? Là thần tượng trong lòng của các bố à ? Xin lỗi cái thời đại youtube này mà bảo thằng nào đó ảo đến mức ai đó chưa từng xem qua thì đúng là bại não. Tôi dám chắc là chỉ 5p google thì trên mạng search được không dưới 10 videos của Simp. Đến nổi tiếng như Daigo mà mình cũng còn xem video đến nát cả ra, thì không hiểu Simp là ai mà ảo thế, ảo đến mức chưa từng nghe thấy

???
Chẳng khác gì bảo thằng em mình ở Lào đánh hay lắm đến mức chưa ai nhìn thấy đâu,vì làm đ gì có Vid mà xem. Mình cũng không nghĩ là Simp đánh hay hơn Poongko, Daigo,Mago hoặc thậm chí là Shiro đâu.Mà video của các Jap players mình cũng xem hết rồi, nên chắc ý bạn nói trình Simp còn cao đến mức mình không tưởng tượng được thì chắc anh ấy phải vãi hà hơn cả Daigo nhỉ ???
Còn xin hỏi cái đỉnh cao nhất của bác Simp được người đời ca tụng là gì ?
Uppercut FADC throw hoặc Uppercut FADC Uppercut

.............Bạn Hacker hôm trước dùng với mình 4 lần thì ăn punish hết 3 phát

.
Còn vụ tinh thần thi đấu theo e thấy thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yêu tố lắm ai biết đc, đầy đứa trông điềm đạm uống nước hút thuốc bình thường nhưng bên trong khác thì sao .... các bác cứ làm như nhìn qua là biết ý.
Nói thật là tôi cần gì biết tâm lí ông thế nào, tinh thần ông ổn hay bị tâm thần phân liệt từ nhỏ ??? Đã vào trận thi đấu là no excuse. Cái câu chú nói chẳng khác gì bọn BLV bóng đá hàng ngày lải nhải :"Đối thủ có thể hình và thể lực cao to hơn ĐT Việt Nam". Thế tôi hỏi chú thể hình thể lực không phải là một phần ( Nếu không nói là quan trọng nhất) của thể thao à ??? Hay là từ giờ mỗi khi thi đấu đội tuyển VN bắt đội bạn chỉ ra sân với những thằng thấp hơn 1m7, không có thì VN không đá nữa ???
Kết lại một câu thì tôi không cần biết tâm lí các chú thế nào.Thật lòng mà nói thì tâm lí đối thủ càng kém tôi càng sướng, thế thôi.Nhân dịp WC cũng lấy cái ví dụ là tuyển Anh lúc nào cũng khen Anh đá hay vl, mỗi tội tâm lí kém thôi nên hay thua Đức khi đá Penalty. Đức chẳng phản đối hay đồng ý luận điểm đấy, có điều Anh mới vd WC 1 nhót còn Đức thì đã 7 lần vào CK và 3 lần vđịch rồi.Thực tế nó thế đấy.
P/S : Vừa search được mấy cái video Simp(Sagat) đánh với dannyguile trên youtube, mình cũng chẳng buồn post lên đây nữa, bạn nào rảnh thì lên search rồi so sánh với mấy cái ranbat của Mago(Sagat) hoặc Poongko(Ryu) xem nó đỉnh cao chỗ nào nhé.