Tìm đến cái chết để giải thoát mình khỏi bế tắc trong cuộc sống không thể giải quyết được là đúng không?

Tuyệt vời ! Hi vọng được thưởng thức một ngày không xa
 
vote nếu ko làm gì đc cho xã hội, không ảnh hưởng đến ai thì chết cho chật đất. Nhớ hiến tạng để giúp những người còn muốn sống. Hoặc là làm cái việc mà ai cũng muốn nhưng còn quý cái mạng, ko dám làm như trong phim god bless america đó.
 
Chết dành cho mấy đứa hèn nhát thôi, chả lẽ cậu cũng thế ?

SỐng cho đời nó chán mình đi :D
 
Nhìn thấy bạn mà đồng cảm, mình chỉ mới mất người yêu mà đã bi quan vậy. Ở trong trường hợp bác thì còn như nào.. Mong bác cố gằng, đừng kiếm lối thoát dễ dàng mà đứng lên đối mặt. Chúc thành công.
 
Back
Top