Tìm Em Nơi Đâu là chiến dịch quảng cáo?

  • Thread starter Thread starter La Hire
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

La Hire

Mario & Luigi
Tham gia ngày
23/12/08
Bài viết
820
Reaction score
0
Ơ mod cho mượn tạm chỗ này vài ngày vì vụ cái ông Nam vẽ tập tranh trước đã có 2 topic trong này rồi, gọi là theo dòng thời sự :'>

Tình cờ lang thang thấy được bài báo này:
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/2009/02/828924/
Cư dân mạng bực mình vì "Tìm em nơi đâu"
Sau “lễ hội tình nhân Valentine 2009” được tổ chức vào ngày 13/2 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nhiều bạn trẻ ra về với cảm giác khá hụt hẫng vì anh chàng Lê Trọng Nam không xuất hiện với lý do: «Chưa tìm được em»
Blog "Tìm em nơi đâu"

Cư dân blog bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của mối tình lãng mạn như trong phim Hàn Quốc của chàng sinh viên Lê Trọng Nam với một cô gái xa lạ chỉ mới xuất hiện qua những lời kể của chàng trên blog. Nhiều blogger bắt đầu xâu chuỗi lại câu chuyện của Nam và đặt vấn đề nghi ngờ chuyện tình sét đánh tại bến xe bus chỉ là một chiêu quảng cáo có mục đích.

Họ bắt đầu so sánh việc «Tìm em nơi đâu» của Nam với một câu chuyện có thật tại Mỹ cách đây hơn một năm: Patrick Moberg hiện sống tại New York kể lại câu chuyện tình sét đánh của mình trên tàu điện ngầm: Vào một ngày chủ nhật, tôi đang đi trên tàu điện ngầm thì gặp một cô gái với đôi má hồng, nhưng ngay khi tôi có can đảm để đến làm quen thì đoàn tàu dừng lại và cô ấy lẫn vào đám đông. Tôi không thấy cô ấy nữa.

TIN LIÊN QUAN

* Lễ hội tình nhân: hôn ngượng ngùng, ôm chiếu lệ!

Patrick Moberg là nhà thiết kế website và anh đã mở một trang web để đi tìm cô gái này. Anh ta đã vẽ bức tranh cô gái mặc quần soóc màu xanh, đi tất giấy màu xanh và trên tóc cài một bông hoa màu đỏ. Anh để lại trên trang web số điện thoại di động, email và lời kêu gọi mọi người giúp đỡ để tìm ra cô gái. Patrick chia sẻ: "Ngay sau khi cô ấy biến mất, tôi thấy có sự thôi thúc không gì cưỡng lại được là phải đi tìm cô ấy".

Chỉ trong vòng vài giờ thì hòm thư email của anh đã đầy thông tin và điện thoại reo liên tục. Có một vài email gửi đến từ một số phụ nữ thừa nhận mình không là cô gái anh đang tìm, nhưng họ mong muốn có thể thay thế cô gái đó. Tối chủ nhật đăng thông tin trên blog, thì tối thứ 3 một người bạn của cô gái kia liên hệ đến và gửi cho anh xem bức ảnh bạn mình để xác nhận. Anh thông báo trên web của mình: "Tôi đã tìm thấy cô ấy". Và cô gái bí ẩn là Camille Hayton, 22 tuổi đang thực tập cho một tờ tạp chí của Úc. Thật lạ lùng trong thành phố 8 triệu người, anh đã tìm ra cô gái này.

Lê Trọng Nam cũng rơi vào tình huống tương tự, và anh cũng làm đủ mọi cách để tìm kiếm tình yêu sét đánh của mình trên blog, các trang chia sẻ phim với 4 đoạn clip được thực hiện bởi mình và sự góp sức của vài người bạn. Tuy nhiên trong công cuộc tìm kiếm đó, ngoài việc public đường link blog của mình, để người trong mộng có thể liên lạc thì không có thêm bất cứ thông tin nào về Nam như: địa chỉ, email, số điện thoại... Vậy anh chàng Nam này là ai? Anh ta kể về chuyện tình sét đánh của mình với mục đích gì? Nhiều bạn trẻ vốn có sẵn nghi ngờ từ trước bắt đầu cố tìm ra chân tướng sự thật.

Thành viên phuongho - diễn đàn OpenShare phán đoán: “... cậu sinh viên si tình dở hơi kia đâu có thật, nó chỉ là sản phẩm của ngành quảng cáo bởi những lý do tầm phào: Không có một công ty quảng cáo nào có thể chạy một chiến dịch hoành tráng như thế mà chỉ chuẩn bị có 1 tháng, tính từ lúc Nam bị sét ái tình đánh. Làm một cái site như trang web Tìm em theo kinh nghiệm của tôi cũng mất trọn 1 tháng rồi. Blog Yahoo 360 của Nam là xạo, chỉ được lập ra từ tháng 11/2008 thôi. Trong blog này có khoảng 4-5 blogger khác thường xuyên comment, thăm hỏi cứ như bạn thật, nhưng thực ra đa số cũng mới lập từ tháng 11/2008. Từ lúc thành lập, Nam tích cực đi add blog người khác khiến ai vô blog này cũng cứ há hốc lên: “Ai zậy?”.
Tuấn Võ

Tuấn Võ (blogger Sói Trầm Cảm) comment cho bạn bè: “Những ai không tin vào câu chuyện của Nam ngay từ đầu thật là sáng suốt” vì Tuấn Võ cũng tự hào mình là một trong số những người đặt ra nghi ngờ về chuyện tình của Nam ngay từ khi blog “Tìm em” xuất hiện.

Phạm Thuỳ Trang (SV khoa Ngoại Ngữ, ĐH Mở TP.HCM) bức xúc sau khi tham dự lễ hội tình nhân:
Phạm Thuỳ Trang

“Ngay từ đầu em đã chẳng tin chuyện này là thật, nhưng rồi thấy cái blog đó làm quá lên, bạn bè cũng bàn tán nhiều, nên em cũng nghĩ hay là chuyện tình đó tồn tại, em đã có phần tin vào nó. Cho đến khi đi xem phim ở rạp, thấy quảng cáo mới biết mình suýt nữa bị dụ. Bây giờ mà cứ thấy chuyện gì rầm rộ và phi lý như “Tìm em” sẽ nghĩ ngay đó là quảng cáo cho coi. Trên đời giờ chẳng có chuyện tình "sến" như thế đâu!”.

Dân cư mạng cũng như nhiều bạn trẻ trong cuộc sống thực đang cố tìm hiểu thực chất Nam là ai? Có lẽ thời gian sẽ trả lời sớm, khi những phản ứng trong dư luận đã bắt đầu rộ lên.

*
Keng
 
Thư Giãn box thẳng tiến bạn hiền ơi :hug:
 
Tuấn Võ (blogger Sói Trầm Cảm) comment cho bạn bè: “Những ai không tin vào câu chuyện của Nam ngay từ đầu thật là sáng suốt” vì Tuấn Võ cũng tự hào mình là một trong số những người đặt ra nghi ngờ về chuyện tình của Nam ngay từ khi blog “Tìm em” xuất hiện.

Phạm Thuỳ Trang (SV khoa Ngoại Ngữ, ĐH Mở TP.HCM) bức xúc sau khi tham dự lễ hội tình nhân:
Phạm Thuỳ Trang

“Ngay từ đầu em đã chẳng tin chuyện này là thật, nhưng rồi thấy cái blog đó làm quá lên, bạn bè cũng bàn tán nhiều, nên em cũng nghĩ hay là chuyện tình đó tồn tại, em đã có phần tin vào nó. Cho đến khi đi xem phim ở rạp, thấy quảng cáo mới biết mình suýt nữa bị dụ. Bây giờ mà cứ thấy chuyện gì rầm rộ và phi lý như “Tìm em” sẽ nghĩ ngay đó là quảng cáo cho coi. Trên đời giờ chẳng có chuyện tình "sến" như thế đâu!”.

Dân cư mạng cũng như nhiều bạn trẻ trong cuộc sống thực đang cố tìm hiểu thực chất Nam là ai? Có lẽ thời gian sẽ trả lời sớm, khi những phản ứng trong dư luận đã bắt đầu rộ lên.

Lần đầu thì tôi xem cái thông tin "tìm em nơi đâu?", thì tôi chả có nghĩ gì tới hắn ta tìm em nào cả, chỉ nghĩ tới "à hắn ta có ý tưởng hay đấy!" vậy thôi... (ai ngờ ý tưởng này cùng trùng lặp với người khác, thậm chí có thể là ăn cắp)
Lưu ý đây là spam
 
Thư Giãn có rồi,bàn cũng chán rồi
đọc lại lí do lock topic " ông vẽ manga đã có phản hồi " gì gì đấy
lock
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top