Đây là tình trạng của em hồi tháng 8
Trước giờ mình làm thiết kế nhiều, chắc anh em / chị thím trong này biết cả rồi.
Số là mình xin vào công ty, làm chân Marketing, lương tháng cũng có mấy triệu thôi.
Cách đây tầm 2 tháng, công ty có đưa mình cái Catalogue, yêu cầu thiết kế.
Theo giá thiết kế thị trường (tham khảo tại đây ) thì giá trung bình 100-150k/trang.
Catalogue công ty mình 32 trang, tính ra bèo bèo cũng phải ~3 triệu.
Nhưng không dừng ở đó, mọi hình ảnh trong Catalogue đều là mình phải tự đi chụp, sau đó về xử lý hình ảnh, cắt ghép từng chút một.
Trung bình một trang Catalogue phải chụp 3-4 ảnh ở nhiều nơi khác nhau. Đem về phải chỉnh sáng, tách nền, thay nền mới, blend cho hợp với nền mới. Ảnh ở đây có độ phân giải rất cao, do phải làm để in ấn, nên quá trình tìm background cũng khó khăn.
Ở đây, mình ví dụ một ảnh mình làm, từ cái ảnh gốc phải làm ra tới mười mấy cái option (Bạn nào có thuê thiết kế sẽ biết thường họ chỉ làm 2-3 option thôi)
http://i.imgur.com/UTzRH30.jpg
Đấy là một ảnh của 1 trang, cứ thế nhân với 32 trang. Ngoài ra chưa kể phải gõ thông tin, dàn trang,v.v...
Và ngoài công việc thiết kế ra, mình còn phải làm đủ thứ trên đời của ngành Marketing.
Chưa hết, mình còn chịu trách nhiệm thiết kế mặt bằng nguyên một cái booth triển lãm rộng 72m2, theo giá thị trường là 150k/m2.
Vị chi tiền thiết kế Catalogue ~3tr, tiền thiết kế mặt bằng ~10tr, tiền lương Marketing phổ thông ~3,5tr. Tổng cộng khoảng 17tr.
Trong khi đó, lương tại thời điểm đó công ty trả cho mình là 4tr/tháng.
Tóm lại là hình như đang bị bóc lột sức lao động?
Dù sao việc đó cũng qua rồi, không nhắc lại nữa.
Nhưng sắp tới đây, công ty lại có ý giao cho mình thiết kế lịch Tết, trong khi mình tham khảo giá lịch bàn ở ngoài, công thiết kế tầm 3-4,5 triệu/bộ lịch.
Giờ phải đối phó sao
Không làm không được, mà làm thì cảm thấy rất ức chế vì bị bóc lột quá đáng
Nhờ bà con tư vấn giùm mình, nên đối phó thế nào? Có nên nhảy việc không?,v.v...