- 21/7/12
- 5
- 29
Em tạo acc ở 4rum cũng mấy năm nhưng ít khi sinh hoạt dd.
Năm nay em là sinh viên năm 2 ở 1 trường đh khá nổi tiếng ở tp hcm.
Hiện tại cuộc sống cũng như công việc đều rất tốt đẹp.
Sinh viên năm 2 tự đi làm, làm nhiều công việc khác nhau một tháng cũng đc 4,5 triệu. Riêng tiền tiêu vặt 1 tháng gia đình cho em cũng phải 4,5 triệu.
Kế hoạch kinh doanh trong tuơng lai gần 2,3 năm tới tự làm chủ doanh nghiệp(vừa và nhỏ) của em tiến triển tuơng đối tốt.
Chỉ có chuyện tình cảm và bạn bè là chẳng ra gì và chẳng ra làm sao cả.
Kế hoạch trong cuộc sống em hoạch định khá tốt. Nhưng có những ch ko tính toán đc.
Năm 17 tuổi, lớp 11 em có yêu 1 ng khá sâu đậm. Tình cảm trong sáng hồn hậu. Ko toan tính điều gì.
Rất tiếc là cuộc tình đó đã nhanh chóng tan vỡ và để lại nhiều hệ quả xấu:
Do cú shock tình cảm em đã lao vào những cuộc tình với nh ng khác nhau mà ko có tình yêu.
Cho đến giờ, bạn nam ấy( ng Hà Nội gốc) vẫn là ng duy nhất mà em đã từng thật lòng yêu, sau bao nhiêu mối tình chóng váng.
Thật ra là ban đầu cũng có tình cảm, em xác định nghiêm túc.
Nhưng sau đó tình cảm em nhạt dần và em có những hành động ko phải với ng ta.
Nếu ko muốn nói là ban đầu nghiêm túc.
Nhưng sau đó lửng lơ, chơi bời, và kết thúc.
Những mối tình kiểu đó nhiều đến nỗi bây giờ mình thật sự ko nhớ nổi mặt người yêu của mình.
Năm ngoái(2013) em cướp bồ của 1 con bé ở đà nẵng. Thằng đó và con bé ăn ngủ 3 năm, con bé là mối tình đầu yêu dâng hiến, em là ng thứ ba xen vào, xúi thằng đó ko nhắn tin ko gọi đt phũ với con bé.
Năm nay (2014) em lại dứt điểm 1 con nhỏ ở hà nội.
Và bây giờ dính vào chuyện tình lãng mạn với 1 ông già giàu có, thành đạt.
Nghĩ lại những chuyện mình làm quả thật em chẳng thấy có gì hay ho hết.
Mặc dù em là kẻ đi cướp cái của ng khác. Nhưng em ý thưc rằng: nếu như nó đã dứt dỏ ng bạn chân thành của nó thì mình là cái gì mà nó ko bỏ được.
Em chưa bao giờ làm chuyện ấy với những ng em từng quen.
Nói thật mỗi khi họ ôm em trong vòng tay hay cố ý gần gũi em chỉ thấy ghê tởm và đẩy ra. Em ghê tởm và phát điên lên đến nỗi cứ sau 1 tg là nhanh chóng kết thúc hoặc để cho họ kết thúc :)
Thật sự là bây giờ em rất đa nghi:
Người nào đến với em, em cũng đều nhìn bằng ánh mắt nghi kỵ xem có phải họ nghĩ mình có tiền họ đến đào mỏ ko.
Hoặc là xem có phải nó muốn ngủ với em để lập thành tích lady killer ko.
Đối với nh đứa, em là một cái bia có giá trị, một thành tích mà rất nhiều đứa muốn đạt đc :)
Rất nhiều thằng như vậy và em rất thẳng tay gạt nó ra như một thứ rác rưởi :) rác rưởi chỉ nên đứng đúng với giá trị của nó. Em là con người có nội tâm phức tạp, khó tính và rất khó chịu :)
Em muốn hỏi hai vấn đề:
1. Liệu em có thể yêu ai đó thật lòng được ko.
Một thứ tình cảm dịu dàng, chân thành, sâu lắng len lỏi vào tận trái tim.
Người đó ở bên em rất nhiều năm tháng. Năm này qua tháng nọ
Dù cho em thành công hay thất bại trên đừong đời này.
Người đó cũng sẽ ko bao giờ bỏ em lại một mình.
Cho dù em có gây ra những lỗi lầm tưởng chừng như ko bao h tha thứ đc.
Thì cũng sẽ tha thứ cho em và bên cạnh em.
Em mong muốn mình sẽ tìm đc.
2. Em mong muốn tìm 1 hướng đi mới trong sự nghiệp.
Có ai có kinh nghiệm đã từng kinh doanh các mặt hàng onl qua mạng, nguồn hàng, .... Thì tư vấn cho em.
Em muốn làm chân trong chân ngoài chứ công việc bây h chỉ đem lại 1 nguồn thu nhập đối với nhu cầu của em là hơi ít.
Năm nay em là sinh viên năm 2 ở 1 trường đh khá nổi tiếng ở tp hcm.
Hiện tại cuộc sống cũng như công việc đều rất tốt đẹp.
Sinh viên năm 2 tự đi làm, làm nhiều công việc khác nhau một tháng cũng đc 4,5 triệu. Riêng tiền tiêu vặt 1 tháng gia đình cho em cũng phải 4,5 triệu.
Kế hoạch kinh doanh trong tuơng lai gần 2,3 năm tới tự làm chủ doanh nghiệp(vừa và nhỏ) của em tiến triển tuơng đối tốt.
Chỉ có chuyện tình cảm và bạn bè là chẳng ra gì và chẳng ra làm sao cả.
Kế hoạch trong cuộc sống em hoạch định khá tốt. Nhưng có những ch ko tính toán đc.
Năm 17 tuổi, lớp 11 em có yêu 1 ng khá sâu đậm. Tình cảm trong sáng hồn hậu. Ko toan tính điều gì.
Rất tiếc là cuộc tình đó đã nhanh chóng tan vỡ và để lại nhiều hệ quả xấu:
Do cú shock tình cảm em đã lao vào những cuộc tình với nh ng khác nhau mà ko có tình yêu.
Cho đến giờ, bạn nam ấy( ng Hà Nội gốc) vẫn là ng duy nhất mà em đã từng thật lòng yêu, sau bao nhiêu mối tình chóng váng.
Thật ra là ban đầu cũng có tình cảm, em xác định nghiêm túc.
Nhưng sau đó tình cảm em nhạt dần và em có những hành động ko phải với ng ta.
Nếu ko muốn nói là ban đầu nghiêm túc.
Nhưng sau đó lửng lơ, chơi bời, và kết thúc.
Những mối tình kiểu đó nhiều đến nỗi bây giờ mình thật sự ko nhớ nổi mặt người yêu của mình.
Năm ngoái(2013) em cướp bồ của 1 con bé ở đà nẵng. Thằng đó và con bé ăn ngủ 3 năm, con bé là mối tình đầu yêu dâng hiến, em là ng thứ ba xen vào, xúi thằng đó ko nhắn tin ko gọi đt phũ với con bé.
Năm nay (2014) em lại dứt điểm 1 con nhỏ ở hà nội.
Và bây giờ dính vào chuyện tình lãng mạn với 1 ông già giàu có, thành đạt.
Nghĩ lại những chuyện mình làm quả thật em chẳng thấy có gì hay ho hết.
Mặc dù em là kẻ đi cướp cái của ng khác. Nhưng em ý thưc rằng: nếu như nó đã dứt dỏ ng bạn chân thành của nó thì mình là cái gì mà nó ko bỏ được.
Em chưa bao giờ làm chuyện ấy với những ng em từng quen.
Nói thật mỗi khi họ ôm em trong vòng tay hay cố ý gần gũi em chỉ thấy ghê tởm và đẩy ra. Em ghê tởm và phát điên lên đến nỗi cứ sau 1 tg là nhanh chóng kết thúc hoặc để cho họ kết thúc :)
Thật sự là bây giờ em rất đa nghi:
Người nào đến với em, em cũng đều nhìn bằng ánh mắt nghi kỵ xem có phải họ nghĩ mình có tiền họ đến đào mỏ ko.
Hoặc là xem có phải nó muốn ngủ với em để lập thành tích lady killer ko.
Đối với nh đứa, em là một cái bia có giá trị, một thành tích mà rất nhiều đứa muốn đạt đc :)
Rất nhiều thằng như vậy và em rất thẳng tay gạt nó ra như một thứ rác rưởi :) rác rưởi chỉ nên đứng đúng với giá trị của nó. Em là con người có nội tâm phức tạp, khó tính và rất khó chịu :)
Em muốn hỏi hai vấn đề:
1. Liệu em có thể yêu ai đó thật lòng được ko.
Một thứ tình cảm dịu dàng, chân thành, sâu lắng len lỏi vào tận trái tim.
Người đó ở bên em rất nhiều năm tháng. Năm này qua tháng nọ
Dù cho em thành công hay thất bại trên đừong đời này.
Người đó cũng sẽ ko bao giờ bỏ em lại một mình.
Cho dù em có gây ra những lỗi lầm tưởng chừng như ko bao h tha thứ đc.
Thì cũng sẽ tha thứ cho em và bên cạnh em.
Em mong muốn mình sẽ tìm đc.
2. Em mong muốn tìm 1 hướng đi mới trong sự nghiệp.
Có ai có kinh nghiệm đã từng kinh doanh các mặt hàng onl qua mạng, nguồn hàng, .... Thì tư vấn cho em.
Em muốn làm chân trong chân ngoài chứ công việc bây h chỉ đem lại 1 nguồn thu nhập đối với nhu cầu của em là hơi ít.




Có khi có em gái, em trai hay gọi bạn bằng cậu cũng nên