Tìm nơi thư giãn đầu óc

  • Thread starter Thread starter godofmin
  • Ngày gửi Ngày gửi

godofmin

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
18/8/08
Bài viết
232
Reaction score
3
Tình hình là dạo này em gặp khá nhiều căng thẳng ,áp lực nên em muốn tìm 1 nơi nào đó để tĩnh tâm thư giãn.Em tưởng tượng ra thế này:Nội thành Hà Nội 1,1 bãi đất trống thoáng mát,không khí trong lành,yên tĩnh,xung quanh là thảm cỏ càng tốt,có mặt hồ càng lãng mạn,có thể ngả lưng mà nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm thơ mộng.Em chả hiểu HN đất chật người đông này có kiếm đc chỗ như thế kô nữa=.=
Anh em box Tâm sự nếu ai có biết 1 địa điểm tốt để thư thái tâm hồn thì chỉ giúp em nhé.Cám ơn nhiều,biết trước sau này còn dẫn bạn gái theo:)
P/s:Đừng bảo em ra nghĩa địa:-"
 
Nghe cái Hà Nội 1 là thấy nực.

Biến phắt đi.
 
kg hiểu lắm cái danh từ "Hà Nội 1" :))
mình ở sài gòn nên can't help :(
gì chứ mấy chỗ đó thì chịu khó kiếm sân thượng đi + 1 cái ghế dài là ok thôi bầu trời xanh vẫn trên đầu mà :D
bờ hồ thì ...
 
kg hiểu lắm cái danh từ "Hà Nội 1"
đi mà hỏi mấy bố nhà báo đấy ;)) ngày Hà Tây vô Hà Nôi thì cũng là ngày mấy bố đó dùng cụm từ Hà Nội 1, Hà Nội 2 :-" lỗi ko phải do dân nhá [-x

Tình hình là dạo này em gặp khá nhiều căng thẳng ,áp lực nên em muốn tìm 1 nơi nào đó để tĩnh tâm thư giãn.Em tưởng tượng ra thế này:Nội thành Hà Nội 1,1 bãi đất trống thoáng mát,không khí trong lành,yên tĩnh,xung quanh là thảm cỏ càng tốt,có mặt hồ càng lãng mạn,có thể ngả lưng mà nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm thơ mộng.Em chả hiểu HN đất chật người đông này có kiếm đc chỗ như thế kô nữa=.=
Anh em box Tâm sự nếu ai có biết 1 địa điểm tốt để thư thái tâm hồn thì chỉ giúp em nhé.Cám ơn nhiều,biết trước sau này còn dẫn bạn gái theo
Chui vô phòng tắm... chứ ở VN mà có mấy chỗ như chú, ko bị bảo vệ đuổi thì cũng bị xin đểu
 
hà nội sướng thấy ..... rồi , vào TPHCM đi ko có nơi mà như vậy đâu nhé chỉ có 1 bờ kênh đen nhiu lộc bốc mùi thum thủm thoy =((
 
Chịu khó mua vé máy bay,vào HCMC,bắt xe ra Đồng Nai,tìm khu du lịch Bửu Long,hồ có,thảm cỏ có,trời xanh có,đủ yêu cầu chưa ;;)?

Ở HN thì tớ chịu :|
 
hà nội sướng thấy ..... rồi , vào TPHCM đi ko có nơi mà như vậy đâu nhé chỉ có 1 bờ kênh đen nhiu lộc bốc mùi thum thủm thoy =((

xem lại dùm nhé bạn :|,cần kg tớ dẫn đi những nơi mà bạn chủ topic nêu ra , ở sài gòn có mỗi cái kênh nhiêu lộc à :|,mà chắc bạn đâu có ở sài gòn nhỉ ? lại đá xoáy đây :|
 
ở HN hả ... có ... trong Bách Thảo ấy ... :D các đôi thường rủ nhau vào đó ... nhưng chính vì thế nên nó ko còn là yên tĩnh nữa ... =))

bây h lại còn mốt chụp ảnh cưới ở Bách Thảo nữa chứ ... >.< làm mất đi ko gian yên tĩnh của khu vườn "vốn đc coi là thơ mộng này" ... bây h thì thấy ồn quá quá xá ... ^^
 
=.=,thư giãn tâm hồn mà vào box TG thì có mà vẩn đục thêm:))
Em xin lỗi nếu em xài từ HN1 kô đúng chỗ,em sợ mọi người hiểu nhầm cả cái HÀ Nội to đùng bây h
Chả lẽ HN h hết chỗ để ngồi ngắm cảnh rồi ư=((
Thế khi muốn nghỉ ngơi hoặc đưa bạn gái ngắm cảnh HN thì mọi người đi đâu vậy:>
p/s:Đừng nói nhà nghỉ:P
 
xem lại dùm nhé bạn :|,cần kg tớ dẫn đi những nơi mà bạn chủ topic nêu ra , ở sài gòn có mỗi cái kênh nhiêu lộc à :|,mà chắc bạn đâu có ở sài gòn nhỉ ? lại đá xoáy đây :|

tớ cũng đang tò mò, cậu chỉ vài chỗ ở HCM được không ???
Đừng kêu ra PMH hay đứng ở mấy cây cầu mới xây nha :|
 
tớ cũng đang tò mò, cậu chỉ vài chỗ ở HCM được không ???
Đừng kêu ra PMH hay đứng ở mấy cây cầu mới xây nha :|

Bạn ở quận mấy thế? Nếu Bình Thạnh, quận 1, 3 thì nhìu chỗ đẹp lắm. Mình biết mỗi Bình Thạnh thôi, tuổi thơ và tình yêu ở đó hết;))
 
Bạn ở quận mấy thế? Nếu Bình Thạnh, quận 1, 3 thì nhìu chỗ đẹp lắm. Mình biết mỗi Bình Thạnh thôi, tuổi thơ và tình yêu ở đó hết;))

tớ muốn kiếm chỗ nào đó có bãi có, và cho phép đc nằm/ngồi lên cỏ để thư giãn, cảm giác thanh thản fải bik :x
 
tớ muốn kiếm chỗ nào đó có bãi có, và cho phép đc nằm/ngồi lên cỏ để thư giãn, cảm giác thanh thản fải bik :x

Thế bác không thích vào công viên hử? Chỗ có bãi cỏ thì mình chẳng biết. Hồi đó toàn nằm ở công viên trước trường, mát mẻ, cỏ xanh...có lần đang chém giết thì nghe inh õi, nhìn lại thấy 1 cặp teen 8x kiss nhau tình gúm, đang ngon trớn thì bị ông bà bô dí óanh, ôi vui vãi đạn. Lần sau ngồi với ghệ muốn mi mà hem dám, sợ lại bị ăn dép=)) Ôi kĩ niệm...:D
 
Tại HN, bạn có thể ra nghĩa trang để thỏa mãn nhưng mong muốn của mình :D:D:D:D
Theo mình biết, có không ít nghĩa trang có bãi cỏ rộng, thậm chí có cả hồ nước ;;);;)

Tuy nhiên, nếu chịu khó tìm tòi thì khu vực bãi sông Hồng rất thích hợp. Đặc biệt các khu vực: bãi Nhật Tân - Phú Thượng - Tứ Liên. Có những địa điểm đẹp, thoáng mát, có bãi cát dài và hồ nước rộng. Thơ mộng và đẹp :-*:-*
 
Thế bác không thích vào công viên hử? Chỗ có bãi cỏ thì mình chẳng biết. Hồi đó toàn nằm ở công viên trước trường, mát mẻ, cỏ xanh...có lần đang chém giết thì nghe inh õi, nhìn lại thấy 1 cặp teen 8x kiss nhau tình gúm, đang ngon trớn thì bị ông bà bô dí óanh, ôi vui vãi đạn. Lần sau ngồi với ghệ muốn mi mà hem dám, sợ lại bị ăn dép=)) Ôi kĩ niệm...:D

thế có công viên nào cho nằm/ngồi lên cỏ ko, mấy công viên h toàn cấm dẫm lên cỏ, ngồi ghế đá vừa chán mà vừa mệt, chả thích thú j ~.~
 
Nghe nói công viên hay bị dí dao trấn lột lắm thì phải,dạo này HN hết chỗ để chơi rồi=.=
Có ai biết nơi nào vắng vẻ có 1 kô 2 rất ít người biết kô,dẫn bạn gái ra đó để thoải mái hơn;))
 
Vỉa hè Nguyễn du, tầm 9h sáng hoặc 3 4 giờ chiều, tầm này gió mát mà lại thưa người, ra nhâm nhi cốc nâu đá cũng gọi là vui :D
 
Box thư giãn hàng xóm box tâm sự này là tốt nhất =))
Nghe nhạc đi bạn, mở loa to lên :)
 
Nghe bằng headphone ý, kiếm con nào kiểu như V6 thì thôi rồi >.<
 
Back
Top