nó không có ra nữa mà
nhưng em không thích cho lắm
vì cảnh đánh nhau nó hơi rối mắt chút.
điểm em thích ở đây là nhân vật đẹp,sexy, kết pé Công chúa :'>
google thôi,bộ này vẽ có 10 tập dừng thật tiếc.
Nói chung nxxb Việt nam chưa có cái nào ra hồn cả,Nxb Kd thì chuyên môn dừng giữa chừng,lại cắt xén,mấy nxb lậu như thanh hóa thì giấy tệ lậu,như giấy chùi đít,dịch thì như hâm,đọc chỉ bực mình
Có một số nhà xuất bản lậu còn ăn cắp bản quyền trên internet của mấy trang web dịch truyện Việt Nam. Nhớ có cái truyện gì dân Việt trên mạng đang dịch, nxb lậu cứ phát hành theo đều đều. Dân dịch biết được dừng lại => nxb cũng dừng theo với lý do tác giả đang sáng tác tiếp.
Còn vụ cắt xén, khổ cái văn hóa VN nó đã thế rồi, các nxb ko cắt xén cũng ko phát hành được, biết làm thế nào. Muốn đọc bản chuẩn thì chỉ có lên mạng thôi. Nhưng ai cũng thích cái cảm giác cầm quyển truyện đọc hơn là ngồi dán mắt vào màn hình đọc.