- Cấu hình cao là có thể làm vậy. Như là khi có trận lũ lụt tới là ta thấy nước trong đến nỗi, ngay đến cọng rêu nhỏ xíu trong đó, ta cũng thấy, rồi từ từ nó bự ra, bay đến mặt mình cái "táp".
- Mặt nước thì thôi, khỏi nói, như thật, trong veo, có vài mảng dầu cá loang lổ, bóng màu, ta đi trên mặt nước

cũng có thể nhìn thấy đám san hô, cá mập, rong tểu, cá đá ở dưới. Phải nói, kinh.
- Nhìn lên trời, ta thấy chim bay, cá lượn trên trển, fantasy quá

, nhưng phải nói hình ảnh thật tuyệt vời, thể hiên đầy đủ Full 3D, render đến từng cọng lông nhỏ của con cá trên trời, con chim trên trời, "bom" của chim thả xuống ngay ta cũng được tái hiện cực kỳ thật (xin lỗi, gomen, sorry m(-.-)m)
- Các char đẹp đẽ, được vẻ như thần, dynamic tuyệt vời, char đi đến đâu là 1 vùng sáng đến đó, bao quanh char là vầng hào quang sáng chói, lấp lánh đến banh đèn hình Mornitor hay làm thoái hóa pixels trên LCD. Phải nói là kinh dị.
- Engine vật lý, hình ảnh phải nói lại, thật là tuyệt vời, như thật khi đi qua 1 đầm lầy, chân bạn sẽ cảm nhận được sức nặng của đôi chân khi đi trên các lớp đất bùn này, đất lún xuống và tất nhiên sẽ ko có chuyện re-render lại, cào bằng cái đất lún đó như các game khác. Một bước tiến cực kỳ tiến bộ. Nếu ở trên đất bùn lâu quá, chân bạn có thể bị lún xuống và tất nhiên, bạn "về làng", hay nếu chân dơ quá, bạn có thể xí chút, và ngồi xuống, lau giày, chân của bạn khỏi bùn đất. Tất nhiên là tay bạn sẽ dính bùn cho đến khi nào tìm đơợc hồ nước trong veo để mà rửa tay.
- Cảnh chiến đấu được tái hiện rất thật, gameplay phải nói là reality là trên hết. Khi đánh, nếu có hạt bụi bay vào mắt bạn, bạn sẽ nhắm mắt lại, dụi mắt rồi mới đánh tiếp. Khi đu dây cũng thế, dây chỉ có thể tính theo số lượng người đã dùng nó, vì thế, sẽ ko ngạc nhiên nếu bạn đang đu mà dây bị đứt bởi hết hạn sử dụng, bạn "về làng" là lẽ tất nhiên. Khi đánh nhau, bạn cũng có thể ngửi thấy mùi cá tanh nếu đấu với cá, máu cả cũng thế, ngửi được, nếu character của bạn ko thể chịu nỗi mùi cá xộc vào mũi, hay ko chĩu nỗi mùi máu tanh, char của bạn nặng có thể lăn ra xỉu, nhẹ thí sức đánh giảm bởi phải vừa đánh, vừa bịt mũi, quái gì đánh mạnh được.
- Từ đó suy ra, ko những phải có cấu hình mạnh, màn hình xịn, mà cần phải có 1 thần kinh vững chắc, một cái đầu sáng suốt, 1 đôi tay khỏe mạnh, tai cực thính, mũi cực nhảy, 1 cặp mắt tinh tường, và 1 túi tiền vững chắc, có 3 gang.
Khiếp, chờ nó ra, mà cấu hình thế thì cho nó đi về với gió.