Tui không thích BKV lắm. Bác ấy (gọi bác bởi vì BKV cũng ngoài 45 rồi chứ ít gì) mạnh không phải do tập luyện nhiều cho lắm mà là do được uống thuốc tăng lực là chính (phục chân nguyên rồng , phục dịch càn khôn). Nhiếp Phong mới là người anh hùng của thời đại. Hầu như là luyện võ từ đầu truyện đến cuối truyện, không hề uống thuốc nào cả (ngoại trừ việc phục ma và có ăn hôi cái "hơi" của chân nguyên rồng ở hồ nước nóng chút ít), vậy mà chú ấy mạnh vãi. Trí thông minh siêu việt + tốc độ chắc cũng thuộc hàng tia chớp. Chiêu thức cũng đẹp hơn BKV. Mấy bác thấy đúng không?
Tui đọc trên mạng thì thấy bộ truyện không thể kết thúc trước tập 120 được vì đã xuất hiện quá quá nhiều khúc mắc. Chắc phải chờ đến khi BKV kiếm được vũ khí tối thượng ( tui đoán là cây Gunblade mà thằng Squall cầm sẽ là kiếm cuối

) thì câu chuyện mới kết thúc.
Về võ công hiện tại, tu vị j j đấy thì nói chung BKV nhỉnh hơn. Vì sao vậy?
Khửa khửa, cái j cũg có cái giá của nó bác ơi. BKV nó cực kì nhiều fen thập tử nhất sinh mới được Mã Vinh Thành ban thuốc cho, còn Nhiếp Fong tuy được cho là rất có tiềm năng ở đầu phần 1 nhưg về sau ảnh lo chơi nhởi với vợ thì làm sao võ công đăng fong được hở bác? Nói BKV mạnh k0 do tập luyện nhiều là chết rồi

, có anh Phong mới lười à::(, anh Phong rất có tiềm lực nhưng hơi lười...
Nói về nhân vật NHiếp Fong thì tác giả xây dựng hình ảnh thiên về "thần", nói chung là tiêu diêu tự tại, dễ hút hồn các em gái... Đẹp jai hơn BKV, cuộc đời ít ra là suôn sẻ hơn, nhiều hạnh phúc hơn, cưa gái rất chi là ok (bác nào rãnh xem lại phần 1 khúc Phong nhà ta đi cưa Mộng)... cho nên võ công anh phải kém BKV 1 tý.
Còn BKV, ảnh "người" hơn NP đấy. Đau khổ, tuyệt vọng, lụy vì tình, rồi hận thù, rồi ngộ ra ý nghĩa cuộc sống, tính tình trong nóng ngoài lạnh j đấy...
BKV nó chết đi sống lại bao nhiêu lần, nói về khoản anh hùng Nhiếp Phong hơn đc BKV k0? Ví dụ nói về cái vụ thuốc, BKV cho Phá Quân thuốc, anh Fong chắc cũg sẽ đưa, nhưg speed chậm hơn, rứa là +1 điểm bé ngoan biết giúp người già cho anh Vân nhé. Thứ 2, khi mừ anh Đế Thích Tiền chơi chiêu tim đập bìch bịch, anh Vân liều mình đập tim nhé, +1 điểm nữa cho anh Vân. Lúc đó toàn vợ con anh Fong, thế mà anh Vân hi sinh luôn... Nói về sự anh hùng, Vân thua Fong mới lạ...
Vân thua Fong chỗ này này, Vân xử sự "người" hơn, thằng nào nó óanh vợ óanh con ông là ông cho mày chết, dù mày là đệ tao. Con tao phá làng phá xóm thì tao cũg bảo vệ nó, sao hả? hả?...
Còn anh Fong, anh hi sinh vì nghĩa nhiều hơn anh Vân. Đưa chân nguyên cho Vân thay vì đứa con gái, thằng Dịch Fong đánh bẹp ku Bộ Thiên thế là anh cho phép anh Vân đạp thằng ku nhà mình luôn => chính nghĩa quá

Về ý kiến riêng tui thích BKV hơn, BKV có hình tượng rất riêng, rất đẹp và rất người...::)