Mới 11h xuống ăn cơm mà giờ lên đã thấy nhiều bài post lên thế này! Các bài mà các bác viết từ lúc đó đến giờ sao mà hay và thú vị thế? Tui đọc thấy buồn cười và hấp dẫn hơn bài của các bố Sao Biển hay bên accvn(Tui nói thật đó)! Hâm mộ các bác ghê cơ! Post tiếp các bài thế này đi các bác!
À cám ơn bác absoluter nhiều nhá! Giờ ở nhà có PV đến hồi 504 rồi! Tui đang học tiếng Nhật, có biết lõm bõm chữ Hán nhưng cố đem vào dịch Phong Vân thì đành bó tay, đành tiếp tục spoil với các bác đuổi hình bắt chữ vậy!
À mà chê ai thì chê, đừng chê tác giả! Ổng mà thấy oánh chết, hổng có chuyện mà đọc

. Với cả theo tui thì chỉ trích tác giả là đi vào đường cùn, hết thứ rồi mới nói ổng. Nên bàn luận xem trong truyện ai sai ai đúng thì hơn, chửi như thế mới khoái!
Mà bác nào biết tiếng Trung dịch thử Phong Vân 1 số đoạn về sau xem. Giờ thì 2 cha con họ Nhiếp ghét nhau ra mặt đó, con thì deck thèm nhận cha! Sao mà sau này hợp tác với nhau nhiều quá thể, đứng cùng nhau, uống trà cùng nhau, hỗ trợ nhau đi uýnh thằng này thằng nọ ........ Chả hiểu ra làm sao nữa?