Tin vui cho fan của Phong vân ^_^

Status
Không mở trả lời sau này.
Đã bảo rồi! Đừng vội chê Phong Vân! Các bác chê vì các bác đọc quá nhiều chương kế, tui cũng thế! Mà các chương đó toàn là tiếng Tàu, toàn đoán mò lung tung này nọ mà chẳng hiểu lý do! Manhua là thể loại còn mới, chưa dịch sang TA như các truyện Nhật, chỉ có tiếng Tàu! Đọc thấy nhiều nhân vật mới thì chê này chê nọ, xong có bản dịch thì chính mình thán phục, cá nhân tôi là còn điên điên khùng khùng đòi múa theo chưởng rồi cước loạn xạ ... =)) =)) Tôi tin rằng, Phong Vân là bộ truyện không uổng công tôi đọc! Tuy nhiên, MVT lần đầu sáng tác thì khó tránh khỏi 1 số sai lầm, tuy nhiên vẫn cuốn hút được độc giả là được!
Hỏa Kỳ Lân chưa hề chết! Khi nào có các hồi kế, các bạn sẽ thấy bóng dáng hỏa lân vẫn còn! Còn Long nguyên, có chủ hết rồi! Chỉ còn 1 viên dưới hồ băng là chẳng ai lấy, viên đó cũng có tác dụng là làm NP bất tử rồi, còn lại chắc tác giả bỏ trống!
 
chắc ông này định viết doping , chứ dolphin là cá heo cơ mà =)) =))

ừh ,ý là doping ,nhưng đánh chữ doping mà ko thấy nghĩa nên chơi đại dolphin,nghe cũng từa tựa :))
con của Tiếu Tam Tiếu cưỡi là con ba ba =))
Nhưng mà tứ linh là Long Lân Quy Phụng chứ đâu có phải là Long Lân Long quy Phụng ::) ==> mấy lại con TTT cuỡi hok phải là 1 trong tứ linh thì sao thằng chả sống dai nhách zậy , dựa hơi papa hả , mai mốt mua vài con zìa nuôi :))
 
ôi lại còn xuất hiện nhất cuồng Hoài Diệt nữa chứ, còn có đám vẽ mặt giống hát bội là bọn nào nữa chứ,ghê vl`.Cuối cùng thì thằng điên Chu Luyện cũng die :))
 
ặc, mới 2 ngày ko vào mà mình bị bỏ rơi xa quá chừng, đọc 2 page 50 bài rùi mà chả hiểu mọi ng đang bàn gì nữa, mới coi đc, chap 465 à, chap mới nhất TV hiện giờ mấy bác xem là 471 nên em chả hiểu mấy anh nói gì hết á, (buồn 2s vì update chậm trễ)

con của Tiếu Tam Tiếu cưỡi là con ba ba
bộ sống ở sông hồ thì là baba hả
phoenix+long quy là 2 con hầu như ko được xuất hiện+ bét nhất
ko có cơ sở, theo truyện thì vẫn chưa rõ hết đc đâu vì chưa xuất hiện hết, theo truyền thuyết thì lại khác
Theo các bác, hãy chỉ trích tui đi Mã Vĩnh Thành đã bắt chước Kim Dung những gì ở các chap bác vừa đọc?
giống cha KD ở chỗ mỗi khi bế tắc hay hấp hối hay đại loại vậy thì sẽ ngộ đc 1 tầng cao mới
vd các truyện của KD: bị zí bị đouổi đánh tươi tả chay xớn xác sao trượt vỏ chuối rớt xuống vực ca ngàn trượng, ko lối thoát, nhưng kèm theo đó là phát hiện 1 cuộn giấy súc, à ko bí kíp của thằng cha nào đi nhà xí dùng chưa hết, thế là học đc laọi võ công mới, àm toàn là võ công thâm hậu địch đâu chết đó, nhầm đụng đâu chết đó , điêu ở chỗ rớt xuống hang núi ko có đường thoát, thì có gì ở dưới mà lại sống đc đến mấy năm mà tu luyện đến khi đủ nội công đám rắm 1 phát bay lên trên lại nhỉ???
Cái hay của PV chính là hệ thống nhân vật rất chi là rườm rà, và càng những thằng hậu bối lại càng vãi . Truyện j` mà cứ liên tu bất tận thế ko biết , bao h` mới hết đây >
ng ta luôn bảo hậu sanh khả ố rồi còn gì, thế hệ sau phải hơn thế hệ trứoc chứ
và mấy anh spoil trứoc thì để chữ trắng nha, chứ mọi gn chưa bàn vấn đề cũ xong lại bàn vấn đề mới, mới cũ loạn xạ chả biết đâu mà bàn
 
PV tiếng Việt có hồi 472 chưa vậy mọi người, chời đợi hoài hồi hộp wa', biết thế đăng ký học khóa Tiếng Trung cho tiện :D
 
Ai có link từ chap 464 đến 471 ko cho em xin cái :"> , tưởng đến cháp 463 là mới nhất chứ nhi :-?
 
Ai có link từ chap 464 đến 471 ko cho em xin cái :"> , tưởng đến cháp 463 là mới nhất chứ nhi :-?

Bạn chằng chịu đọc gì cả sang trang 41 mà tìm có link từ chap 464 đến 471 đó. Nhớ cám ơn người ta nhé.
 
PV tiếng Việt có hồi 472 chưa vậy mọi người, chời đợi hoài hồi hộp wa', biết thế đăng ký học khóa Tiếng Trung cho tiện
Học đi rồi làm dịch giả lun :D.
Đợi chap 472 lâu lắm rồi đấy =)) =)).
 
hum qua đọc xong 471 là gần 3h sáng, thấy đoạn con mụ bán nhân bán dơi điêu dễ sợ, phải công nhận y học thời đó tiến bô thật, nào là ghép xương sống (bộ thiên) , nối gân tứ chi (lam vũ) , giờ lại chơi trò "bán thú nhân" nữa, rùi thằng Diệc Tà ko biết đâu chui ra nữa, từ hư hóa thật chăng ???
 
truyện này riết thấy bọn hậu bối giờ gần như ko phải là ng hay sao ý, thằng nào cũng mạnh trâu bò cả
___________________________
truyện này riết thấy bọn hậu bối giờ gần như ko phải là ng hay sao ý, thằng nào cũng mạnh trâu bò cả
 
Học đi rồi làm dịch giả lun .
Đợi chap 472 lâu lắm rồi đấy .
Học xong tiếng Trung đến lúc dịch Phong Vân đc chắc truyện lúc đó cũng hết rồi :((
 
Đọc đi đọc lại cũng không giải thích nổi KT vì sao lúc đầu tự hủy tai mắt, lúc sau Hoắc Nam bỏ đi rồi mà nó còn nói chuyện với người ta như không bị điếc ấy b-(

VVD chết cũng hơi bị nhảm nhưng có TV nối dõi, đúng là xứng đáng.
 
Đọc đi đọc lại cũng không giải thích nổi KT vì sao lúc đầu tự huy tai mắt,
là vì mắt thấy tai nghe con nhỏ gì gì bị thằng LV hành hạ, nó ko muốn nhìn và ko muốn nghe để có thể xuất HALK ra, vì HALK nói vì con ca kĩ đó mà xuất kiếm thì ko đáng
 
Ý tui mún nói là : đã hủy tai rồi mà còn nói chuyện tiếp sau đó được, dù Hoắc Nam đã bỏ đi, chả lẽ nó hết cảm nhận kim loại được rồi giờ tới âm thanh cũng cảm nhận được luôn 8-}

Tác giả cũng hơi tàn nhẫn, các nhân vật nửa phụ nửa chính đã xuất hiện được hơn chục chương rồi mà cũng cho chết hết, đừng nói sau này Lãnh Yên(Kiếm nô của BKV) xuất hiện đỡ cho BKV một đòn rồi die luôn, Đệ Nhị Mộng cũng còn sống dai tới giờ cũng vì vai trò bia đỡ cho NP trong trận cuối nha, chắc tại tác giả có ác cảm với nhân vật nữ, toàn chết nhảm với thảm không.

Thập Ma thì hoàn toàn không những yếu đi mà còn mạnh hơn, lí do là vì Dịch Phong xung phá Kiếm Giới làm cả đám văng vào lại văng ra, trừ mỗi Vô Danh(chắc vì không chịu dựa hơi Dịch Phong nên không ra được)

Tiểu Võ đóng vai chính sướng nhỉ, hai em cùng thích, xem ra Thần Phong bị vứt rồi, cầm Phong Thần Nộ với Khí Hải Vô Nhai bỏ trốn để lưu truyền lại Kiếm Huyết Phù Sinh, Phong Thần Nộ, Ma Kha Vô Lượng, Tuyệt Cuồng Tà..., Tiểu Võ cầm Thiên Tà Chiến Giám mạnh nhất võ lâm, thập ma quần tụ, mỗi BKV với NP đón tiếp, chắc đúng như tác giả ghi trong giới thiệu là Phong Vân chết thì bộ truyện cũng dừng, Tiểu Võ và Thần Phong tiếp tục chính đạo, BKV và NP chết cùng Ma Khôi và Thập Ma; truyện PV hết tại tập 200(Tin lời đồn về hé lộ của tác giả trong phỏng vấn gần đây)

Học tiếng Trung à, tớ học 1 năm rồi mà đọc PV RAW chắc chắn là cầm từ điển tra từng từ, vì dùng kiến thức đã học tự hiểu được 40% cũng đã là giỏi lắm rồi, huống hồ gì là dịch hay như dịch giả hay NXB(đặc biệt NXB khoái màu mè mà toàn sai lỗi mấy cái trầm trọng, đổi luôn cả thực lực nhân vật, trong khi ông Cường thì không bao giờ sai bự vậy)
 
Hồi học cấp 3 wen cả đám bạn ng` hoa, đọc PV có tụi nó dịch cho nghe, giờ lên ĐH thằng nèo cũng lo học, chả dịch cho mình nữa :((
 
Dù sao truyện bây h làm thế đã là tốt rồi, nhớ lúc trước cứ đoạn nào sexy chút là bôi xóa. Mà bôi xóa thì phải tạo ra 1 đoạn đối thoại khác để "trẻ em" ko nhận ra đc ~> đổi nội dung hoàn toàn ~> truyện trở nên nhảm nhí vì nội dung đã trở nên khó hiểu X-(
 
mấy bác ở đây toàn đọc trước, tớ coi theo NXB trẻ vô đây hẫng quá, hic :(
Dù sao truyện bây h làm thế đã là tốt rồi, nhớ lúc trước cứ đoạn nào sexy chút là bôi xóa. Mà bôi xóa thì phải tạo ra 1 đoạn đối thoại khác để "trẻ em" ko nhận ra đc ~> đổi nội dung hoàn toàn ~> truyện trở nên nhảm nhí vì nội dung đã trở nên khó hiểu X-(
pv có nhìu cảnh lắm sexy ah, sao tớ nhớ có mỗi khúc sở sở ...:'>, hay tại bọn nxb biên tập ráo nên... =((
 
có thêm đoạn con tập nhân
Nhưng Pv ít lém
Nhớ ngày xưa thích cái 1/2 ranma mà bị bọn nxb nó vẽ thêm quần áo với bôi đen hết ..bùn
 
Truyện phát lại mừng quá, em là fan ruột của PV, không bit ku Dịch sau này thế nào nhỉ.:x:x
mới đọc dở tập 102 k bít nó có phải là 1 trong 10 con ma gì đó k.::(
 
Truyện phát lại mừng quá, em là fan ruột của PV, không bit ku Dịch sau này thế nào nhỉ.:x:x
mới đọc dở tập 102 k bít nó có phải là 1 trong 10 con ma gì đó k.::(
ko những trong 10 mà nghe đồn là boss cuối, ko biết có phải ko tại mình cũng coi theo nxb giống cậu thui :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top