• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tin vui :"Tứ đại danh bổ" đã tái xuất giang hồ!!!!!!!

Dù sao có truyện để xem cũng mừng rồi :D
 
không biết lần này anh Trẻ rặn ra được mấy phát nữa
 
Thế bao giờ mới ra tập 50 các bạn nhỉ? Công nhận dịch wá kém, chất lượng in cũng tệ, nhưng mà có còn hơn không.
 
Đáng lí 29 là phải có(cách 2 tuần) nhưng theo lịch thì chưa. Yên tâm, cuối quyển 49 có ghi "mời các bạn đón xem tập sau" :D
 
Đáng lí 29 là phải có(cách 2 tuần) nhưng theo lịch thì chưa. Yên tâm, cuối quyển 49 có ghi "mời các bạn đón xem tập sau" :D

Đâu ra cái thời nửa tháng 1 Vol nữa giờ toàn 1 tháng 1 VOL ko hà :))
 
Sẽ xuất bản từ tập 49 - 64 :|
Chất lượng in giảm, số trang giảm, dịch thuật giảm ... mà mình thì thường xuyên theo dõi mấy chap mới ra bên Tàu, chả biết còn hứng mua ko nữa :-<
 
Dịch là Chu Bạch Vũ là đúng rồi đó chứ?
 
hôm nay không có 4 bổ 50 rồi. Cứ tưởng 2 tuần 1 tập T_T
 
Dịch là Chu Bạch Vũ là đúng rồi đó chứ?
Từ điển Hán Việt trên mạng dịch là Chu Bạch Tự, dịch từ forum của bọn Tàu bàn về truyện
Và trong truyện dịch bởi nhanmonquan cũng y chang
 
Từ điển Hán Việt trên mạng dịch là Chu Bạch Tự, dịch từ forum của bọn Tàu bàn về truyện
Và trong truyện dịch bởi nhanmonquan cũng y chang

Dịch sai. Forum nào ko biết nhưng trong truyện của Tư Đồ thì là Vũ. Ngọc Diện Hồ kn dịch sai vì tự dạng rất giống nhau.

Tên của Chu thành chủ: 宇.
Chữ "tự" mà rất nhiều người mới học cũng biết: 字.
 
Sẽ xuất bản từ tập 49 - 64 :|
Chất lượng in giảm, số trang giảm, dịch thuật giảm ... mà mình thì thường xuyên theo dõi mấy chap mới ra bên Tàu, chả biết còn hứng mua ko nữa :-<

Thông tin ở đâu dzay bạn?,\:D/\:D/\:D/
 
hình như cốt truyện đang ... đuối , đọc hết hấp dẫn như xưa
 
Đọc ko còn hấp dẫn như trước , với lại thấy văn phong cũng khác khác :-s
 
Truyện tranh mà cũng có văn phong àh ;))
Thông tin ở đâu dzay bạn?,\:D/\:D/\:D/
Đọc đâu đó trong cuốn Tuyệt thế thần binh bản màu cũng của bọn Trẻ :|
 
pác Đế kiếm đâu cái sign của bộ Biên Hoang đẹp thế, ôi, pé Kỉ Thiên Thiên & Nhậm Thanh Đề cute :((
 
cái tập gì đó ngay trc khi nghỉ á, Đường 15 tập trung 49 lộ cô binh, hùng tâm còn ngon lắm, chỉ là bắt đầu từ đầu thì chắc phải im ỉm như hồi anh Quýt bị đập chạy về khóc với anh trai, cũng mất vài tập mới trở lại mà, chắc giờ 15 cũng rứa \:D/
 
có thằng hiếp cống chúa :D
luật pháp giờ thì chỉ ngồi tù thôi :D
nhưng thời đó .....=))=))=))
 
truyện đọc càng về sau càng nản cứ có 1 thằng trùm đánh hoài ko chết
đường nhận sau này còn bum` lên hàng khủng nữa là thấy 0 iu rồi
đường 15 lúc về lại thấy còn quân tưởng anh ấy thực sự dữ sau cũng tịt ngòi
nhân vật thì ngày càng nhìu mà mấy thằng cũ cứ 0 chịu chết => dẫm phải shit của phong vân rồi
 
cái tập gì đó ngay trc khi nghỉ á, Đường 15 tập trung 49 lộ cô binh, hùng tâm còn ngon lắm, chỉ là bắt đầu từ đầu thì chắc phải im ỉm như hồi anh Quýt bị đập chạy về khóc với anh trai, cũng mất vài tập mới trở lại mà, chắc giờ 15 cũng rứa

Nhớ hồi trước trong Topic 4 bổ cũ có nói anh Quýt đại chiến với tứ bổ và chu thành chủ và thua thảm bại, công lực mất sạch, chết bờ chết bụi để lại con Gia Luật Tiểu Thảo ôm cái bụng bầu chạy trốn mà :-?
 
Thiết Thủ chưa có bộ võ nào mới nhỉ. Đánh Đường Nhận bây giờ chưa chắc đã ăn lại
 
Back
Top