bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/09
- 206
- 109
mình và bạn mình đều đem lòng yêu 1 người con gái(P). Bạn mình thì đã tuyên bố là nó sẽ cưa đổ P. Qua vài ngày để ý nó dường như đã biết mình cũng thích P nên chủ động đề nghị rút lui để gán ghép mình với P nhưng ngoài mặt mình nói là không thích nhưng trong lòng vãn thầm yêu P và cũng có lần mình lấy hết tự tin nói là mình cũng yêu P. Nó cũng nói "nếu như vậy chúng ta sẽ là đối thủ của nhau", mình cũng cười cho qua và bảo chỉ là lời nói đùa thôi. Qua 1 thời gian ngắn, mình đc biết P là em họ của bạn(A) bạn mình. Thằng bạn mình thì liên tục sang nhà đứa bạn kia để dễ tiếp cận P, mình thì ngược lại. Nó cũng tuyên bố rằng sẽ hoàn thiện bản thân vì P. Mình thì cũng muốn tốt cho nó nhưng nếu thế thì không đc yêu P nữa. Một mặt thì mình khuyến khích nó, một mặt thì mình lại không nỡ đánh mất P. Mồm thì đã nói ra không thích P nhưng mỗi khi nhìn P thì mình không thể kìm lòng được. giờ mình nên làm thế nào đây?? Nếu yêu P thì mình sẽ mất đi tình bạn, còn nếu bỏ P thì mình sẽ mất đi 1 người mình yêu. Nếu xét về lợi thế thì nó hơn mình rất nhiều. Nó có thể tiếp cận P 1 cách dễ dàng. Còn mình thì mỗi lần sang làm việc thì mới gặp đc P. Tính mình thì không tự tin được vào bản thân. Làm gì hay nói gì cũng đều rụt rè. Nó thì ngược lại, tuy nhà cửa không khá giả nhu nhà mình nhưng đc cái nó rất tự tin vào bản thân.
Các bạn chia sẻ các cách giải quyết vấn đề này với.
Dù vẫn biết tình bạn chỉ có 1 nhưng mình không đành lòng bỏ P
Các bạn chia sẻ các cách giải quyết vấn đề này với.
Dù vẫn biết tình bạn chỉ có 1 nhưng mình không đành lòng bỏ P

