nemo
Legend of Zelda
- 12/4/03
- 1,111
- 7
Đêm nay, lại một đêm nữa mất ngủ, haiiiiz, suy nghĩ nhiều quá, về tình bạn, tình yêu, nghĩ lại về những việc gần đây sao mà thấy rối bời quá :(
May sao chợt nhớ đến ae box TS
mặc dù mình đã xác định cần phải làm gì nhưng vẫn muốn nghe ý kiến đa chiều của mọi người để tham khảo thêm...:hug:
Chuyện là thế này, nói thẳng, tớ thấy tớ là 1 thằng được, rất được. Tớ k bao h chơi xấu bạn bè, ai tớ cũng chơi được, cũng tập kết bè lũ bên mình 1 số thằng gọi là chơi được, tốt tính; cũng có vài ba đứa bạn thân như những người khác. Nếu k gặp phải 1 số chuyện gần đây thì tớ vẫn thấy mình là 1 người hạnh phúc.
Edit: Chuyện nó rối rắm quá, tớ viết ra rồi nhưng mà thấy nó lủng củng sao đó nên lại thôi. Ngắn gọn lại là thế này: Tớ bây giờ cảm thấy đang rất cô đơn, chán chường lắm. Có lẽ 1 phần là do dạo này thức đêm nhiều nên stress. Một phần nữa là những chuyện gần đây. Dạo này có 1 thằng tớ rất ghét nó luẩn quẩn quanh hội bạn thân của tớ, hay kéo đi chơi với 1 thằng bạn thân tớ, làm tớ đâm ghét lây, k còn thân với thằng đó như trước nữa. Gặp mặt thằng đó thì đương nhiên tớ dek thèm nói gì rồi, nhưng có cả thằng bạn thân bên cạnh thằng đó nữa thì tớ cũng vẫn dek nói gì luôn, mặt rất là lạnh nhá. Đâm ra giờ thằng bạn thân tớ nó xìu xìu sao ấy. Nó đi với thằng đấy luôn, và tớ cũng mặc kệ nên giờ có cảm thấy hơi cô đơn vì thằng bạn thân đó trước có cùng sở thích lắm, hay đi chơi với nhau nhiều, đại khái 2 thằng cũng hiểu nhau. Giờ thì...
Còn nữa, chưa hết, lại có hứng viết rồi
. Tớ cũng còn 1 thằng khác cũng khá là thân, nhưng tớ có cảm giác nó k thật sự thân với tớ, mặc dù vẫn đi chơi trong nhóm khá nhiều, có cảm giác nó chơi với tớ k hết mình hay sao sao ấy. Khó nói lắm... nên chuyện thằng này có lẽ thôi đi, tớ cũng sẽ k quan tâm đến nó nữa
. Nghĩ nhiều nhức đầu
~~~
Đấy là chuyện bạn ĐH, đây còn nữa này :devil: Tớ đang có nguy cơ đổ vỡ tình bạn với hội bạn thân từ cấp 2. Đợt trước nhóm có đi chơi xa, và tụi nó làm 1 chuyện mà tớ cảm thấy rất thất vọng về tụi nó, đó là để tớ trông đồ rồi ra bờ suối gần đấy nói chuyện
(mẹ, đi có 6 đứa mà nó kéo hết ra ngoài đấy để mình tớ trong lều). Tính ra có lẽ là lỗi cả 2 bên thôi. chuyện sẽ k có gì nghiêm trọng nếu như tớ k thuộc loại hơi nhạy cảm (dân gian gọi là tự ái + ích kỷ ấy mà
), thế là tớ chán, chả muốn gặp mặt tụi nó nữa + cảm giác ngại khi gặp tụi nó nên giờ mặc dù tụi nó có ý làm lành vài lần nhưng tớ vẫn k liên lạc gì cả. Chắc có lẽ toi rồi 
Đấy, hết rồi đây. Tớ nhìn nhận là trong cả 2 chuyện có lẽ một phần do bản tính ích kỷ, muốn làm trung tâm của tớ, nhưng tớ k biết làm sao để giải quyết trong chuyện này cả. :whew: Để mọi chuyện tự diễn ra thì có lẽ cũng được thôi nhưng vấn đề ở đây là tớ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cảm giác bế tắc, cô đơn này. Hãy cho tớ một vài lời khuyên nhá? Có cách nào để hạn chế thói ghét lây, bệnh ích kỷ, hay tự ái của tớ k?
Mặc dù tớ học quản trị nhân sự cũng biết con đường phấn đấu rèn luyện sao cho nó tiêu giảm or k lộ ra ngoài nhưng ngồi trước cái máy tính, tớ muốn là chính mình :), diệt được tận gốc tụi này dù sao vẫn tốt hơn :'>
Cảm ơn các bạn nhiều.
May sao chợt nhớ đến ae box TS
mặc dù mình đã xác định cần phải làm gì nhưng vẫn muốn nghe ý kiến đa chiều của mọi người để tham khảo thêm...:hug:Chuyện là thế này, nói thẳng, tớ thấy tớ là 1 thằng được, rất được. Tớ k bao h chơi xấu bạn bè, ai tớ cũng chơi được, cũng tập kết bè lũ bên mình 1 số thằng gọi là chơi được, tốt tính; cũng có vài ba đứa bạn thân như những người khác. Nếu k gặp phải 1 số chuyện gần đây thì tớ vẫn thấy mình là 1 người hạnh phúc.
Edit: Chuyện nó rối rắm quá, tớ viết ra rồi nhưng mà thấy nó lủng củng sao đó nên lại thôi. Ngắn gọn lại là thế này: Tớ bây giờ cảm thấy đang rất cô đơn, chán chường lắm. Có lẽ 1 phần là do dạo này thức đêm nhiều nên stress. Một phần nữa là những chuyện gần đây. Dạo này có 1 thằng tớ rất ghét nó luẩn quẩn quanh hội bạn thân của tớ, hay kéo đi chơi với 1 thằng bạn thân tớ, làm tớ đâm ghét lây, k còn thân với thằng đó như trước nữa. Gặp mặt thằng đó thì đương nhiên tớ dek thèm nói gì rồi, nhưng có cả thằng bạn thân bên cạnh thằng đó nữa thì tớ cũng vẫn dek nói gì luôn, mặt rất là lạnh nhá. Đâm ra giờ thằng bạn thân tớ nó xìu xìu sao ấy. Nó đi với thằng đấy luôn, và tớ cũng mặc kệ nên giờ có cảm thấy hơi cô đơn vì thằng bạn thân đó trước có cùng sở thích lắm, hay đi chơi với nhau nhiều, đại khái 2 thằng cũng hiểu nhau. Giờ thì...

Còn nữa, chưa hết, lại có hứng viết rồi
. Tớ cũng còn 1 thằng khác cũng khá là thân, nhưng tớ có cảm giác nó k thật sự thân với tớ, mặc dù vẫn đi chơi trong nhóm khá nhiều, có cảm giác nó chơi với tớ k hết mình hay sao sao ấy. Khó nói lắm... nên chuyện thằng này có lẽ thôi đi, tớ cũng sẽ k quan tâm đến nó nữa
. Nghĩ nhiều nhức đầu~~~
Đấy là chuyện bạn ĐH, đây còn nữa này :devil: Tớ đang có nguy cơ đổ vỡ tình bạn với hội bạn thân từ cấp 2. Đợt trước nhóm có đi chơi xa, và tụi nó làm 1 chuyện mà tớ cảm thấy rất thất vọng về tụi nó, đó là để tớ trông đồ rồi ra bờ suối gần đấy nói chuyện
(mẹ, đi có 6 đứa mà nó kéo hết ra ngoài đấy để mình tớ trong lều). Tính ra có lẽ là lỗi cả 2 bên thôi. chuyện sẽ k có gì nghiêm trọng nếu như tớ k thuộc loại hơi nhạy cảm (dân gian gọi là tự ái + ích kỷ ấy mà
), thế là tớ chán, chả muốn gặp mặt tụi nó nữa + cảm giác ngại khi gặp tụi nó nên giờ mặc dù tụi nó có ý làm lành vài lần nhưng tớ vẫn k liên lạc gì cả. Chắc có lẽ toi rồi 
Đấy, hết rồi đây. Tớ nhìn nhận là trong cả 2 chuyện có lẽ một phần do bản tính ích kỷ, muốn làm trung tâm của tớ, nhưng tớ k biết làm sao để giải quyết trong chuyện này cả. :whew: Để mọi chuyện tự diễn ra thì có lẽ cũng được thôi nhưng vấn đề ở đây là tớ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cảm giác bế tắc, cô đơn này. Hãy cho tớ một vài lời khuyên nhá? Có cách nào để hạn chế thói ghét lây, bệnh ích kỷ, hay tự ái của tớ k?
Mặc dù tớ học quản trị nhân sự cũng biết con đường phấn đấu rèn luyện sao cho nó tiêu giảm or k lộ ra ngoài nhưng ngồi trước cái máy tính, tớ muốn là chính mình :), diệt được tận gốc tụi này dù sao vẫn tốt hơn :'>Cảm ơn các bạn nhiều.

. Và vì là bạn thân tớ mới suy nghĩ, để trong lòng lâu nay, chứ còn loại bạn ất ơ thì tớ để tâm làm quái gì
. Tính ra từ hồi năm 2 tới giờ tụi tớ chơi thân với nhau 3 thằng cũng được 2 năm rồi. Còn được gọi là hội "Tam đại thần kinh" cả khoa biết tiếng mà lại 
tớ còn là dạng mới lớn huống chi là ấy
".