Tình bạn sau tình yêu ? Nên hay ko?

luôn luôn có thể là bạn..................................
 
Tớ đã hỏi thẳng bạn ấy bảo vẫn còn tc với tớ, bạn ấy có thể ôm tớ , nắm tay tớ ,v...v... nhưng bạn ấy ko đủ khả năng để đón nhận tc của tớ vì bạn ấy sợ sẽ làm tớ pùn :|

Tình hình là tớ và bạn ấy sẽ chơi trò chơi 7 ngày , giả vờ iu nếu sau 7 ngày bạn ấy vẫn từ chối tớ thì tớ chấp nhận:(

cái này gọi là tâm lý sợ sệt, hèn nhát khi phải quay về con số 0... nên vẫn muốn quay lại để có 1 người ở cạnh mình
nhiều cặp chia tay rồi quay lại là vì thế
 
Tớ đã hỏi thẳng bạn ấy bảo vẫn còn tc với tớ, bạn ấy có thể ôm tớ , nắm tay tớ ,v...v... nhưng bạn ấy ko đủ khả năng để đón nhận tc của tớ vì bạn ấy sợ sẽ làm tớ pùn :|

Tình hình là tớ và bạn ấy sẽ chơi trò chơi 7 ngày , giả vờ iu nếu sau 7 ngày bạn ấy vẫn từ chối tớ thì tớ chấp nhận:(

kiểu này tớ thấy có lão trong này bị rồi, đề nghị tăng cường thả dê và chăn dắt em ấy, bảo đảm sao 7 ngày dù bị từ chối bác vẫn còn lời[-X.
đùa thôi, chứ cái kiểu hok dứt khoát này thì tức là muốn bác phải dứt khoát thậm chí dùng vũ lực để cưỡng ép:-w, làm cho mạnh tay vô là nó đồng ý thôi:-"
 
Đơn giản vì đã yêu là không thể rollback lại làm bạn, đau lắm ! Mà nếu có thì nó cũng chỉ là vỏ bọc cho 1 tình yêu đơn phương và không có tương lai. Giả hết !

Sao lại nói vậy ?

Cố chấp quá đáng . Yêu là yêu . Bạn là bạn . Trừ khi chính bản thân mình chưa buông ra đc hay tạm thời chưa chấp nhận đc thì mới có ý nghĩ đó . Tôi thấy yêu rồi làm bạn chả có gì phải phàn nàn cả . Giả hay không là do bản thân cậu thôi .
 
Yêu với thích hay bị nhầm lẫn với nhau lắm
Vì thế cho nên mới có người nghĩ yêu rồi làm bạn được.
 
mình đã nói thích rất nhiều người sau hối hận vì mình vội vàng chưa chín chắn tình cảm làm khổ người khác, sau một thời gian vẫn có thể làm bạn :)
mình yêu một người và chia tay, giờ người đó đã có người khác, và quả thực mình ko muốn đối diện với người đó chứ đừng nói là bạn bè :(
 
^
đó trường hợp hiếm gặp trong vô vàn trường hợp hiếm, cậu nên quí trọng bé của cậu:-*
 
Chính xác là thích thì nhiều nhưng yêu chỉ một, cái hình bóng đó, dù mai sau, mãi mãi k0 thể phai mờ được, nhìn nhau đã khó chứ đừng nói chi là bạn, khi mà cảm xúc cũ nó cứ tràn về tựa như mới là ngày hôm qua
 
Hn là ngày đầu tiên của tớ trog trò chơi 7 ngày tình hình là khá suôn sẻ :D
 
yêu thì yêu,tìm hiểu thì tìm hiểu,còn bày trò 7 ngày nhảm lắm,nói thật tình cảm kiểu ấy thì cũng chả tới đâu.
 
1 cách để tìm hiểu thôi mà, trò 7 ngày yêu chỉ là cái cớ
Đã thinh thích thì phải có 1 khoảng thời gian nhất định mới chuyển thành yêu đc chứ, âu cũng hợp lý
Còn tình bạn sau tình yêu? Thôi ko bàn đến nữa, ko tồn tại thứ tình cảm "cao thượng" ấy đâu :)
 
Tớ với bạn ấy học chug 3 năm roài tìm hiểu cũng nhìu roài
7 ngày để bạn ấy khẳng định lại tc của bạn ấy thôi
 
Back
Top