[Tình cảm] Madeo a.k.a.Mother[2009][720p][BluRay x264][aBD]

karen0990

Dragon Quest
Tham gia ngày
21/3/06
Bài viết
1,480
Reaction score
48
5547cc2e80bc38ddb27da090022e65d7175fc6ae.jpg

Yoon Do-joon là một anh chàng 28 tuổi, im lặng, trầm tính và lại có trí não chậm phát triển. Góa phụ từ lâu, mẹ của Do-joon đã một mình tần tảo nuôi nấng cậu con trai bệnh tật của mình. Trong một sự tình cờ, Do-joon bị cảnh sát kết tội đã thực hiện một vụ giết học sinh.


Dẫu không có chứng cứ nào thật sự chống lại Do-joon nhưng mọi nghi ngờ đều đổ dồn về anh. Bằng tình mẫu tử đến mù quáng, người mẹ đáng thương của Do-joon đã gắng sức gạt bỏ những sự thật, theo bà đó chỉ là dối trá, để chứng minh con trai mình vô tội.





Mã:
General:

Format                         : Matroska
File Size                      : 4.37 GiB
iMDB URL                       : http://www.imdb.com/title/tt1216496/
iMDB Rate                      : 8.0 / 10 (4,508 Votes)
Genre                          : Crime | Drama | Mystery | Thriller
Duration                       : 2h 9mn
Overall Bitrate                : 4 851 Kbps
Video:

Format                        : AVC
Format Profile                : [email protected]
Bitrate                       : 4 210 Kbps
Width                         : 1 280 pixels
Height                        : 544 pixels
Display Aspect Ratio          : 2.35:1
Framerate                     : 23.976 fps
Audio:

Format                        : AC-3
Bitrate Mode                  : Constant
Bitrate                       : 640 Kbps
Channel(s)                    : 6 channels
Sampling Rate                 : 48.0 KHz
Bit Depth                     : 16 bits
Language                      : Korean
Text:
Language                      : English
Mã:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2764344
sub http://subscene.com/vietnamese/Mother-Madeo/subtitle-291732.aspx
 
Không hiểu sao coi mấy phim loại này có cảm giác sợ sợ. Coi phim ma còn không thấy sợ bằng!

Những người rất hiền cũng có thể là những người rất ác. Chỉ là chưa tới lúc họ làm chuyện ác mà thôi!

Thanks for posting.
 
Không hiểu sao coi mấy phim loại này có cảm giác sợ sợ. Coi phim ma còn không thấy sợ bằng!

Những người rất hiền cũng có thể là những người rất ác. Chỉ là chưa tới lúc họ làm chuyện ác mà thôi!

Thanks for posting.

Ma quỷ thì làm sao độc ác bằng con người được bạn :)
 
Nói cũng đúng, nhưng mà bạn đã gặp người ác độc rồi sao??? Đang nói về phim mà.

Coi ma quỷ giết người không sợ bằng coi người giết người. Phim coi bình thường, chỉ lúc bà mẹ giết ông đồng nát mới thấy sợ. Mà phải nói là ghê sợ mới đúng. Bà mẹ vốn có phải là người độc ác đâu.

Hồi trước có coi một phim cũng nặng nề lắm. Lee Young Ae đóng, bị tù oan mười mấy năm rồi sau đó đi trả thù, cũng có giết người. Quên mất tựa phim nó là gì rồi!
 
Nói cũng đúng, nhưng mà bạn đã gặp người ác độc rồi sao??? Đang nói về phim mà.

Coi ma quỷ giết người không sợ bằng coi người giết người. Phim coi bình thường, chỉ lúc bà mẹ giết ông đồng nát mới thấy sợ. Mà phải nói là ghê sợ mới đúng. Bà mẹ vốn có phải là người độc ác đâu.

Hồi trước có coi một phim cũng nặng nề lắm. Lee Young Ae đóng, bị tù oan mười mấy năm rồi sau đó đi trả thù, cũng có giết người. Quên mất tựa phim nó là gì rồi!

Phim đấy là Sympathy for Lady Vengeance của đạo diễn Park Chan Wook, cũng hay, nhưng không bằng mấy phim khác của ông này

Mình cũng thấy người độc ác mới sợ chứ ma thì sợ gì, liệu khả năng bạn gặp ma độc ác lớn hơn hay gặp người độc ác lớn hơn? :|
 
Tại hồi TV chiếu phim Dea Chang Kum thì thích diễn viên này, tìm thêm phim để coi. Coi trúng cái phim đó xong thì cũng hết thích luôn.

Gặp ma thì không có đâu. Chả tin mấy chuyện ma quỷ là có thật. Tại phim làm thấy sợ một chút thôi. Còn chuyện có gặp người độc ác không thì chưa biết. Mà chắc cũng không có luôn! Ở hiền gặp lành, tôi hiền lắm!!!
 
^ ý mình là tỷ lệ gặp cả 2 loại đều thấp, nhưng chắc chắn tỷ lệ gặp ma thấp hơn, ~0% rồi :))
còn người độc ác thì không hẳn nhưng khả năng đi đường gặp thằng điên tông xe vào mình thì cũng cao đấy
 
ý mình là tỷ lệ gặp cả 2 loại đều thấp, nhưng chắc chắn tỷ lệ gặp ma thấp hơn, ~0% rồi :))
còn người độc ác thì không hẳn nhưng khả năng đi đường gặp thằng điên tông xe vào mình thì cũng cao đấy
 
thể loại phim trầm cảm mà bác, hehe, hợp với 1 số người :P
 
Back
Top