Vampiric_Cubic
C O N T R A
- 29/10/05
- 1,865
- 0
Thui lỗi thời thì cho nó về với quá khứ lun đi còn lôi ra làm gì chớ
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Rồi khi tất cả qua đi, Cloud nhận ra tình yêu hy sinh to lớn mà Tifa dành cho anh nên mới cảm động and....yêu luôn.
Câu trả lời wá đơn giản. Hehe Đc lòng cả 2 bên nha!:hug:
ủa zidane là cầu thủ đá banh mà?So với thằng Zidane thì nó còn kém xa, Zidane cuối game đứng trước 2 lựa chọn, cứu Kuja và khả năng tử là rất cao với chạy trốn. Cặp Yuna Tidus chắc được mỗi cái vẻ đẹp từng nhân vật, chứ nói ra tình cảm đấy nó sâu sắc thì so với các Fan khác còn phải học.

các bạn viết cảm động quá ka ka ka
ủa zidane là cầu thủ đá banh mà?![]()
. Zidance là một char ạtại bác kia viết nhầm là zidane nên mình cứ tưởng bác kia so sánh tidus với zidane. Làm mình nhớ lại cái vụ zidane chơi húc đầu MaterazziBó tay bác này toàn tập lun rồi . Zidance là một char ạ

. Tội nghiếp Aeris quá . Nhưng chuyện tình giữa 4 ngừơi : Cloud , Aeris , Tifa , Zack đúng là rất phức tạp . Vã lại thằng tác giả viết tàn nhẫn quá , cả Aeris và Zack đều phải chết , mà lúc chết lại luôn có mặt Cloud ( hết sức bi kịch , phải chứng kiến từng người ra đi vì mình như vậy :eyebrow::eyebrow:, có thánh mới chịu nổi ) . Lẽ ra thằng tác giả phải cho Aeris hồi sinh lại ( rồi Tifa thì sao nhỉ )
?????? . Thôi , chán quá , mệt , không nói nữa .
. Tác giả cho đôi Zack-Aeris cùng lên thiên đàng với nhau là rất hợp lý và xúc động, bởi vì nếu chỉ có 1 người chết thôi thì người còn lại sẽ đau khổ suốt đời, thà để họ được chết cùng người mình yêu thì còn hạnh phúc hơn nhiều.
bạn đùa hơi quá đóVà có thể đây là 1 dạng của Choi Song Dong chăng?
1 người đã chết không thể nào mà nói chuyện được. Chắc hẳn cloud đã tự tưởng tượng ra rằng aeris nói với mình. Như vậy anh ấy rất nhớ aeris và còn yêu aeris rất nhiềuCloud không muốn yêu 1 ai nữa vì anh sợ sẽ làm người đó đau khổ, hy sinh vì mình nữa. Kể từ khi chứng kiến cái chết của Aeris, Cloud chỉ sống cô độc trong bóng tối và luôn tiếc nối quá khứ, trách mình bất tài nên anh trầm lặng vì ko muốn liên lụy đến 1 ai nữa. Xem AC bạn có thể thấy đoạn cuối Cloud nở 1 nụ cười nhẹ khi thấy bóng hình của Aeris nói 1 câu: "Anh sẽ không cô đơn!"

Các FF thấp thì ko nói làm gì, từ PS1 trở lên thì FF12 tình yêu như shit. Chơi đến cuối cùng, đánh con boss cuối mới té ngửa ra em Ashe thầm thương trộm nhớ anh Balthier. Trước đó cùng lắm có mỗi 1 chi tiết em này share cái nhẫn cưới thằng chồng đeo cho, nói 1 câu xanh rờn "maybe you're right, it's hard to forget someone". Vaan với Penelo thì như cặp trẻ con. Còn Balthier với Fran thì ko biết là tôn trọng nhau hay tình thương mến thương, nhưng em Fran là gây phản cảm nhất. Cho nó làm leader trông xấu cả đội hình, chân dài, mặc quần lưới, lại đi cao gót, dáng chạy trông như hâm...
FFX bảo tình yêu đẹp mà chả thấy Yuna Tidus đẹp tí nào. Em Yuna còn có lý tưởng 1 tẹo, chứ thằng Tidus như thằng vẹo, lý tưởng chả thấy đâu. Nhiều chú bảo thằng ku đấy hy sinh cho người mình yêu mà thực ra thằng đấy ngay từ đầu nó biết mình với Yuna chả đến được với nhau, nó cũng chỉ là 1 giấc mơ, giấc mơ phải có điểm dừng, và lúc đó là lúc nó biến mất. Nói chung Tidus là hình tượng 1 thằng trẻ con, hay khóc nhè, thiếu suy nghĩ. So với thằng Zidane thì nó còn kém xa, Zidane cuối game đứng trước 2 lựa chọn, cứu Kuja và khả năng tử là rất cao với chạy trốn. Cặp Yuna Tidus chắc được mỗi cái vẻ đẹp từng nhân vật, chứ nói ra tình cảm đấy nó sâu sắc thì so với các Fan khác còn phải học.
Còn về thằng FF7, nói thẳng ra cho dù Cloud có nói câu I love you với ai thì cũng lắm chú chả thừa nhận đâu. Hơn nữa tình cảm của FFVII đúng thật là biểu hiện = hành động, ko phải những lời nói thừa thãi.