Hotarubi
Donkey Kong
- 8/1/08
- 466
- 2
Đúng là Yuna - Tidus trông ko hợp nhau lắm, nói cách khác là Yuna quà già và quá chín chắn trước Tidus, trong khi Tidus thì quá trẻ con x.x
Xem chừng mọi người cho Zack mờ nhạt quá đi... Đồng ý với Rio là Aerith chết đi sẽ gặp Zack trên thiên đường, như thế là cách giải quyết quá tuyệt vời cho họ. Tất cả các FF từ trước đến h, ấn tượng nhất là đôi này.
Và đặc biệt phản đối Cloud-Aerith nhá (fan đôi này đừng óanh em x.x), ko hỉu sao thấy nó kệch kệch thế nào ý, khi Cloud đứng cạnh Aerith, cảm giác Aerith như một khối chuyển động liên tục cạnh một vật đứng yên vậy... Cloud dằn vặt sau cái chết của Aerith, là vì anh ta đứng ngay trước mặt 1 người bạn, nhưng lại ko thể cứu cô ấy... Nếu Aerith tiếp tục sống, thì có thể Aerith và Cloud cũng ra trò đấy, nhưng SE lại cho cô ấy chết. Và nhiều người nói lý do cái chết của Aerith là muốn nâng Tifa lên, tớ ko cho là như thế. Tifa có vẻ đẹp riêng của cô ấy, và Tifa ko hề bị lu mờ trước hình ảnh của Aerith, đó chỉ là 2 típ người khác nhau mà thôi. Nhưng cái chết của Aerith chẳng phải là giải quyết đc rất nhiều việc sao? Cô ấy đc gặp lại người yêu cũ, người mà cô ấy đã dành 4 năm tuổi thanh xuân với 89 bức thư để chờ đợi, để rồi cuối cùng thất vọng và chịu thua số phận...
Nói thật, Cloud và Zack, ai là người hợp với Aerith hơn? Rõ ràng là Zack! Và SE có vẻ đang dần tách biệt cái mối tình...tay 4 này qua Crisis Core... Cái ribbon - đc coi là biểu tượng đặc trưng của Aerith (mà con bé Marlene dám bắt chước) lần đầu tiên đến với Aerith, nhờ Zack. Đó là món quà kỷ niệm lần đầu hẹn hò mà anh tặng cô. Aerith là một cô gái bán hoa, ai chả biết, và chính Zack là người đã gợi ý cô làm điều đó khi cô chỉ có ý định trồng hoa trong nhà thờ...cho đẹp x.x
Zack bận bịu công việc, nhưng anh vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để đến gặp gỡ và giúp đỡ Aerith. Và Aerith cũng thông cảm điều đó, chỉ dám viết một dòng chữ "Điều mà em muốn nhất là đc gặp anh nhiều hơn" vào tờ giấy ghi những thứ đồ nhờ Zack mua hộ. v.v...
Có thể nói đó là mối tình đẹp nhất trong tất cả các series FF, nhưng có vẻ như tình đẹp bao h cũng bị cản trở thì phải x.x Khi Zack sắp chết, lúc ấy Aerith đã chịu thua, đã ko còn chờ đợi anh nữa, nhưng cô đã linh cảm đc điều gì đó, và khóc... Chẳng phải người ta nói những người yêu nhau bao h cũng có linh cảm về nhau hay sao?
Để ý thấy Zack rất giỏi làm nghề...tiên tri. "Nếu cậu gặp Aerith, tôi trông cậy cả vào cậu đấy!". Và Cloud lại gặp Aerith thật, trong tình trạng...ma nhập x.x Cụ thể hơn là...Zack nhập. Cho nên cái tình cảm mà Cloud dành cho Aerith vẫn chưa lý giải đc là từ Zack, hay từ tận đáy lòng Cloud?? Aerith chú ý đến Cloud, cũng là vì Cloud quá giống Zack, từ cách nói đến bước đi, lại là Soldier 1st Class, rõ ràng hình ảnh của Zack trong cô còn quá đậm cho dù cô đã hết sức chờ đợi...
Đâu phải cứ dằn vặt sau cái chết của một người khác giới có nghĩa là yêu người đó? Cái đêm ngay sau khi đc Tifa tìm lại đc trí nhớ, Cloud lại ở bên cô ấy cho dù lúc đó Aerith chết rồi x.x Tuy nhiên như vậy cũng ko thể kết luận là Cloud yêu Tifa, chỉ có thể gọi là..có tình cảm mà thôi...
Và đúng như vậy, SE đã nói, Cloud hiện h chẳng yêu ai cả, đỡ thắc mắc, đỡ cãi nhau...
Bay bổng đủ rồi, quay về hiện thực một chút, Aerith, từ lúc lên thiên đàng, cô quen bao nhiêu người, vậy mà suốt 2 năm chỉ tíu tít với Zack, thế là sao?? x.x
---
Nhắn lại bạn Tidus902000, đã PM cho bạn rồi, giúp tớ cái signature của bạn nhé ^^
___________________________
@IPromise: Hehe, bạn chỉ biết mỗi Zidane bóng đá thôi à? Ko biết Zidane Tribal trong FFIX sao? Nhân vật nam chính đấy, trùng tên là chuyện bình thường thôi mà ^^
Xem chừng mọi người cho Zack mờ nhạt quá đi... Đồng ý với Rio là Aerith chết đi sẽ gặp Zack trên thiên đường, như thế là cách giải quyết quá tuyệt vời cho họ. Tất cả các FF từ trước đến h, ấn tượng nhất là đôi này.
Và đặc biệt phản đối Cloud-Aerith nhá (fan đôi này đừng óanh em x.x), ko hỉu sao thấy nó kệch kệch thế nào ý, khi Cloud đứng cạnh Aerith, cảm giác Aerith như một khối chuyển động liên tục cạnh một vật đứng yên vậy... Cloud dằn vặt sau cái chết của Aerith, là vì anh ta đứng ngay trước mặt 1 người bạn, nhưng lại ko thể cứu cô ấy... Nếu Aerith tiếp tục sống, thì có thể Aerith và Cloud cũng ra trò đấy, nhưng SE lại cho cô ấy chết. Và nhiều người nói lý do cái chết của Aerith là muốn nâng Tifa lên, tớ ko cho là như thế. Tifa có vẻ đẹp riêng của cô ấy, và Tifa ko hề bị lu mờ trước hình ảnh của Aerith, đó chỉ là 2 típ người khác nhau mà thôi. Nhưng cái chết của Aerith chẳng phải là giải quyết đc rất nhiều việc sao? Cô ấy đc gặp lại người yêu cũ, người mà cô ấy đã dành 4 năm tuổi thanh xuân với 89 bức thư để chờ đợi, để rồi cuối cùng thất vọng và chịu thua số phận...
Nói thật, Cloud và Zack, ai là người hợp với Aerith hơn? Rõ ràng là Zack! Và SE có vẻ đang dần tách biệt cái mối tình...tay 4 này qua Crisis Core... Cái ribbon - đc coi là biểu tượng đặc trưng của Aerith (mà con bé Marlene dám bắt chước) lần đầu tiên đến với Aerith, nhờ Zack. Đó là món quà kỷ niệm lần đầu hẹn hò mà anh tặng cô. Aerith là một cô gái bán hoa, ai chả biết, và chính Zack là người đã gợi ý cô làm điều đó khi cô chỉ có ý định trồng hoa trong nhà thờ...cho đẹp x.x
Zack bận bịu công việc, nhưng anh vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để đến gặp gỡ và giúp đỡ Aerith. Và Aerith cũng thông cảm điều đó, chỉ dám viết một dòng chữ "Điều mà em muốn nhất là đc gặp anh nhiều hơn" vào tờ giấy ghi những thứ đồ nhờ Zack mua hộ. v.v...
Có thể nói đó là mối tình đẹp nhất trong tất cả các series FF, nhưng có vẻ như tình đẹp bao h cũng bị cản trở thì phải x.x Khi Zack sắp chết, lúc ấy Aerith đã chịu thua, đã ko còn chờ đợi anh nữa, nhưng cô đã linh cảm đc điều gì đó, và khóc... Chẳng phải người ta nói những người yêu nhau bao h cũng có linh cảm về nhau hay sao?
Để ý thấy Zack rất giỏi làm nghề...tiên tri. "Nếu cậu gặp Aerith, tôi trông cậy cả vào cậu đấy!". Và Cloud lại gặp Aerith thật, trong tình trạng...ma nhập x.x Cụ thể hơn là...Zack nhập. Cho nên cái tình cảm mà Cloud dành cho Aerith vẫn chưa lý giải đc là từ Zack, hay từ tận đáy lòng Cloud?? Aerith chú ý đến Cloud, cũng là vì Cloud quá giống Zack, từ cách nói đến bước đi, lại là Soldier 1st Class, rõ ràng hình ảnh của Zack trong cô còn quá đậm cho dù cô đã hết sức chờ đợi...
Đâu phải cứ dằn vặt sau cái chết của một người khác giới có nghĩa là yêu người đó? Cái đêm ngay sau khi đc Tifa tìm lại đc trí nhớ, Cloud lại ở bên cô ấy cho dù lúc đó Aerith chết rồi x.x Tuy nhiên như vậy cũng ko thể kết luận là Cloud yêu Tifa, chỉ có thể gọi là..có tình cảm mà thôi...
Và đúng như vậy, SE đã nói, Cloud hiện h chẳng yêu ai cả, đỡ thắc mắc, đỡ cãi nhau...
Bay bổng đủ rồi, quay về hiện thực một chút, Aerith, từ lúc lên thiên đàng, cô quen bao nhiêu người, vậy mà suốt 2 năm chỉ tíu tít với Zack, thế là sao?? x.x
---
Nhắn lại bạn Tidus902000, đã PM cho bạn rồi, giúp tớ cái signature của bạn nhé ^^
___________________________
@IPromise: Hehe, bạn chỉ biết mỗi Zidane bóng đá thôi à? Ko biết Zidane Tribal trong FFIX sao? Nhân vật nam chính đấy, trùng tên là chuyện bình thường thôi mà ^^

Thế này mà kết luôn, nó cuốc mặt SE ra à?
mà sao đi đâu bác cũng nói câu này thế, nó chỉ là cái secret ending của DoC thôi mà, định spam hử?
) của Aerith mới biết là đã 4 năm trôi qua rồi, sôi máu lên muốn về nhà, nhưng mà...
Ko kể xiết x.x Rắc rối lắm cơ x.x