Tình cảm ???

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
vni hay telex nó còn ko hiểu ;)) nghĩ sao nó hiểu cái nỳ ;))

đổ lỗi cho thói quen ;)), ơ mà biết đâu InuzZ mới được phổ cập tin học vài tháng lên mạng online tìm vui =)), dường như ai mới học tin học cũng đều gõ vni sao đó chuyển sang telex đó là qui luật chung rồi.

Nếu đã gõ lâu mà vẫn chưa chuyển thì ... :-ss

mình gõ VNI lâu rồi vẫn chưa chuyển telex đây, problem !?. Quy với chả luật. hèn chi cua ko đc con nhỏ đó.
 
nếu thế này thì tiêu cực quá, t thì chả bao h muốn time quay trở lại, mà có quay trở lại được chắc j ta đã không đi vào vết xe đổ đâu [-x
Nói thẳng ra nếu trên đời này có thuốc tẩy não,hay 1 thứ gì đó để quên tất cả quá khứ để có thể reset lại tất cả.Để mà có thể bắt đầu lại 1 cái mới là tốt biết bao.
 
Mình chỉ muốn quay lại cái ngày đầu tiên mình gặp nhỏ với con người hiện giờ của mình ...
 
vni hay telex nó còn ko hiểu nghĩ sao nó hiểu cái nỳ

đổ lỗi cho thói quen , ơ mà biết đâu InuzZ mới được phổ cập tin học vài tháng lên mạng online tìm vui , dường như ai mới học tin học cũng đều gõ vni sao đó chuyển sang telex đó là qui luật chung rồi.

Nếu đã gõ lâu mà vẫn chưa chuyển thì ...

Mình gõ đc cả 2 telex với vni mà vẫn thích dùng vni hơn này, có sao ko ?
 
chủ thớt ko biết cũng đúng , toàn là tình cảm 1 phía , khi nào 2 người chịu nhìn nhau thì lúc đó chủ thớt sẽ có câu trả lời , còn bây h đừng nên cố gắng moi móc trong đầu những cái lý luận để tìm ra câu trả lời , vì tình cảm là một phép toán mà lời giải chỉ có ở cuối con đường thôi :D
 
chả cần phải đi đến đâu

cứ để cho nó tự nhiên là đc :)
 
sao cái chủ đề VNI w Telex nó nhảy qua tận topic này nhỉ, ảo quá đi mất.hx :|
Mình gõ đc cả 2 telex với vni mà vẫn thích dùng vni hơn này, có sao ko ?
 
Không biết chủ thớt bn tuổi nên ko dám nói là tình cảm bồng bột hay là gì . Nhưng tất cả chỉ là thích thôi , cả thèm chóng chán thích nhanh mà chán cũng dễ . Bạn cứ để 1 t.g ko yêu ko thích ai lao vào làm 1 cái gì đó xem :)
 
thích vni với telex rồi àh ;))
mình thấy bạn có cần nhắc đi nhắc lại cái vụ này không. miền bắc hay gõ telex miền nam họ thích vni đây là thói quen còn cái nào nhanh hơn tốt hơn thì tùy vào người dùng họ thấy hợp với cái nào thì họ dùng cái đấy. bạn đi tất mặc sịp cỡ to bảo là hợp là vừa thì cũng chỉ đúng với bạn thôi. đừng nghĩ người ta cũng phải mặc sịp với đi tất cỡ của bạn mới là chuẩn
 
Với 1 thằng không có khả năng đọc hiểu Tiếng Việt thì mình nghĩ các bác đừng nên bận tâm nó làm gì nữa ...

Đã chửi thẳng vào mặt bảo CÚT rồi mà vẫn vác cái mặt vào đây nói nhảm thì mặt cũng dày hơn đít rồi ...

Đúng là loser thứ thiệt ...

P/s: Mình 20t rồi ...
 
rồi tình yêu sẽ tới với bạn thôi mà, ai chả có 1 nửa của mình, có khi bạn cứ nghĩ nhiều quá tới vấn đề này thành ra thấy nó tiêu cực ấy, đời còn nhiều thú vui mà, cứ tận hưởng đi, tình yêu không phải cứ muốn là được mà, ng ta có câu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo :-" :">
Mình chỉ muốn quay lại cái ngày đầu tiên mình gặp nhỏ với con người hiện giờ của mình ...
 
Mặc dù cuộc sống đang rất khốn nạn nhưng mình chưa bao h muốn tzan quay lại , vì biết đâu lại khốn nạn hơn theo cái cách khác , đừng quay đầu lại mà hãy nhìn về phía trước đi bạn ^^
 
Mặc dù cuộc sống đang rất khốn nạn nhưng mình chưa bao h muốn tzan quay lại , vì biết đâu lại khốn nạn hơn theo cái cách khác , đừng quay đầu lại mà hãy nhìn về phía trước đi bạn ^^
+1
bây giờ chỉ có hiện tại và tương lai
cứ mong nhớ quá khứ thì chỉ tự làm khổ chính mình mà thôi,phải đứng dậy đi tìm 1 nửa của mình,chuyện gì đã qua thì cứ cho qua
đang tự nói mình
 
Bạn phải yêu như tớ đang yêu ấy , lúc đấy bạn sẽ tìm được cô gái của bạn :D

Có thể bạn vẫn chưa yêu, nhưng yên tâm 1 lúc nào đó tình yêu sẽ đến với bạn
 
cứ cố gắng tìm kiếm rồi 1 ngày nào đó số phận mỉm cười bạn sẽ tìm thấy 1 ng` con gái giúp bạn quên hết các ẻm còn lại thì là "tình yêu tìm thấy" rồi đấy
 
những người đang yêu thật là hạnh phúc, ước j mình được như anh ấy :">
Bạn phải yêu như tớ đang yêu ấy , lúc đấy bạn sẽ tìm được cô gái của bạn :D

Có thể bạn vẫn chưa yêu, nhưng yên tâm 1 lúc nào đó tình yêu sẽ đến với bạn
 
Cậu 20t vậy là = mình . Tình cảm nhiều khi vẫn còn là bột phát nhất thời , tính tình tầm tuổi này cũng nhiều khi bốc đồng , thấy gái dễ thương là thích , nhưng tán đổ rồi thì tìm mọi cách để "chuồn đẹp" . Tốt nhất giờ cậu kiếm việc gì đó làm để quên đi , thấy thích ai thì cứ kệ thôi , không sấn sổ tới . Phải khi nào thật chắc t.c của mình thì hãy tiến tiếp kẻo lại rơi vào cảnh lắm mối tối nằm không thì đau lắm :))
 
Đơn giản là em chưa gặp đúng đối tượng thôi. Mới 20t, cuộc sống còn dài mà. Giờ ráng học cho giỏi đi.
 
Chị Vivo cho em hỏi chị nói câu trên có đồng nghĩa với việc là nếu 20 thì quá trẻ để gặp hay nhận ra đối tượng thực sự của mình không?
 
Back
Top