Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
[XS]-Minhtan;19126795 nói:Chị Vivo cho em hỏi chị nói câu trên có đồng nghĩa với việc là nếu 20 thì quá trẻ để gặp hay nhận ra đối tượng thực sự của mình không?
. nhìn mặt quen quen hả Lu ?Mặc dù cuộc sống đang rất khốn nạn nhưng mình chưa bao h muốn tzan quay lại , vì biết đâu lại khốn nạn hơn theo cái cách khác , đừng quay đầu lại mà hãy nhìn về phía trước đi bạn ^^
Lại suy nghĩ. Yêu 1 người, có bạn gái người yêu để làm gì chứ ??? Chẳng phải là để thỏa mãn hay sao ??? Thế thì cứ bỏ tiền ra là được rồi cần gì bạn gái với người yêu cơ chứ ???
. Ít nhất là như vậy. Sau này sẽ cho em một niềm vui đc về nhà, đc ăn bữa cơm ngon nóng sốt, đc hỏi han khi mệt mỏi, và đc thêm 1 con búp bê biết ăn chuối nữa em
Nói chung sẽ là top 5 ý nghĩa cho cuộc sống của em. Chả nhẽ em mún sống cái vòng quay 50 năm nữa là đi làm - cafe - nhậu - ngủ ? Đến khi em già ngắc hết xí quách hết tiền thì sao @_@
. Tình cảm của con người là như thế, luôn thay đổi và ko bao giờ thay đổi, phải sáng suốt nhìn nhận bản thân để biết mình là như thế nào 

thêm vài lần nữa là cảm thấy chán,ko đi nữa, chuyển sang cái khác à.Mới lãnh lương nên tối qua cũng hú hí đi mát xa mát gần. Lương làm thêm tháng này cũng không nhiều lắm nên khi đi xong thì nhìn lại ví tiền thấy cũng xót lắm (cái suy nghĩ đúng - sai, nên - không lại xuất hiện) ...
thế thì đừng ra đường, còn ko thì rủ bạn bè cafe cafaoHôm qua lại là t7 cuối tuần nên ra đừơng thì toàn thấy các cặp đèo bồng nhau. Mình thì vẫn chạy hứng gió 1 mình. Trong lòng mình thì rất ganh tị ganh tỵ và mong muốn được giống như vậy ...
từ từ rồi chú em sẽ thấy chiếc AB và cái ví 2mil chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ cho 1 cuộc sống phơi phới tinh thầnTự thấy bản thân cũng không đến nỗi nào nhưng sao mình vẫn 1 mình không được như họ. Mình muốn cái cảm giác "Yêu" chứ không phải sự giả tạo, gượng gạo của bản thân ...
sao bạn bè tôi chơi từ ấy đến giờ chưa có đứa nào khoe khoang về thành tích gái nhỉGặp gỡ bạn bè xung quanh cứ tỏ ra thật bảnh, thật cool khoe thành tích gái gú. Nhưng tất cả chỉ là để che đậy sự cô đơn trong lòng mình. Bên trong vỏ bọc mà mình đang cố tạo dựng cũng chỉ là 1 con sâu thất tình cô đơn và tội nghiệp ...
Cho phép mình up 2pic xíu ...
Mới lãnh lương nên tối qua cũng hú hí đi mát xa mát gần. Lương làm thêm tháng này cũng không nhiều lắm nên khi đi xong thì nhìn lại ví tiền thấy cũng xót lắm (cái suy nghĩ đúng - sai, nên - không lại xuất hiện) ...
Hôm qua lại là t7 cuối tuần nên ra đừơng thì toàn thấy các cặp đèo bồng nhau. Mình thì vẫn chạy hứng gió 1 mình. Trong lòng mình thì rất ganh tị ganh tỵ và mong muốn được giống như vậy ...
Tự thấy bản thân cũng không đến nỗi nào nhưng sao mình vẫn 1 mình không được như họ. Mình muốn cái cảm giác "Yêu" chứ không phải sự giả tạo, gượng gạo của bản thân ...
Về nhà bật PC và mở lại những tấm hình của "ấy" lên xem. Cảm xúc lại tràn về nhiều lúc chỉ muốn đập phá nhưng thứ xung quanh và hét thật lớn "Tại sao ???", "Tại sao không chấp nhận mình ???" , "Rốt cuộc mình đã thiếu và làm sai những gì ???",... Cứ những câu hỏi như thế quanh quẩn trong đầu ...
Gặp gỡ bạn bè xung quanh cứ tỏ ra thật bảnh, thật cool khoe thành tích gái gú. Nhưng tất cả chỉ là để che đậy sự cô đơn trong lòng mình. Bên trong vỏ bọc mà mình đang cố tạo dựng cũng chỉ là 1 con sâu thất tình cô đơn và tội nghiệp ...

