TheStrongBaby
Youtube Master Race
- 21/2/10
- 23
- 0
Mình với nhỏ tính ra học chung lớp với nhau được hơn 1 năm rồi, ban đầu chỉ là bạn bình thường, chỉ là lâu lâu tình cờ đi xe buýt về chung rồi cũng ngồi tán dóc với nhỏ thôi, hai đứa cho số điện thoại nhau nhưng lại chẳng bao giờ rớ vào cả
Rồi vào ngày 1/1/2010, đang buồn chán vì không ai rủ đi chơi thì tình cớ nhỏ lại nhắn tin rủ mình đi chơi, sau hôm đó thì hình như hai đứa cứ nhắn tin qua lại liên tục.
Được khoảng 2 tuần, một lần mình giả vờ nhắn tin hỏi là: "Sao T (tên nhỏ) không kiếm ai đó làm bồ đi", nhỏ nhắn lại cho mình là: "Hay K (tên mình) làm bồ nhỏ nha", mình đồng ý. Khoảng 2 ngày sau, mình rủ nhỏ đi ăn chè, khi về đến nhà thì mình lại nhắn tin nói là thích nhỏ, nhỏ nói là "hình như T cũng thấy thích K rồi" (Nhưng sau này nhắc lại thì nhỏ nói lúc đó nhỏ thấy hình như nhỏ đang tự lừa dối chính mình
)
Cứ thế hai đứa thứ bảy nào cũng rủ nhau đi chơi, an uống,...
Sinh nhật nhỏ, mình rủ nhỏ đi chơi và dạo quanh một vòng bờ hồ, mình tặng quà cho nhỏ và nhỏ nói là nhỏ thấy thực sự cảm động, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất của nhỏ,... lúc đi về mình đã lấy hết can đảm nói trước mặt nhỏ là: "K thích T", nhỏ cười và nói: "Trước thấy K nói điều này qua tin nhắn thì T chưa tin nhưng có lẽ lần này K nói thật", nghe xong mình thấy vui lắm, bữa đó chỉ đi có 2 tiếng nhưng mình thật sự hanh phúc.
Lúc mới quen, những lần mình cố bày tỏ cảm xúc của mình với nhỏ thì nhỏ tỏ vẻ không thích lắm nhưng vào ngày Valentine vừa rồi, mình đã ngồi với nhỏ rất lâu và tâm sự hết mọi chuyện về cuộc sống, gia đình,..., hai đứa còn hẹn thề đủ thứ nữa
, sau bữa đó thì tin nhắn nào của nhỏ cũng xưng hô "Vợ" "Chồng" với mình(Đi chơi thì nhỏ vẫn nói chuyện bình thường).
Nhưng mà do không có xe máy nên toàn rủ nhỏ đi bộ thôi, với lại đi hoài đi hoài những chỗ cũ, mình hỏi nhỏ có thấy chán không thì nhỏ nói là: "Đi với K thì T không thấy chán", mình không biết là nhỏ có nói sạo không nữa vì trước hôm giao thừa hứa rủ nhỏ đi xem pháo bông, cuối cùng mình không được đi khuya nên đã để nhỏ đi một mình, lần đó hình như nhỏ buồn lắm... có lần nhỏ bắt kể chuyện bằng tin nhắn cho nhỏ, mình kể linh tinh nhỏ khen hay rồi sau khi mình nói là giao thừa mình đi không được và xin lỗi nhỏ rối rít thì nhỏ nhắn tin nói là: "Đi xem pháo bông không được thì thôi, có gì ghê ghớm, cảm ơn nãy giờ K kể chuyện cho T nghe nha, dù nó rất là dở(Cách đây vài phút còn khen hay mà?!?).
Hiện vẫn quen nhỏ và không thể không nghỉ về nhỏ, nhưng trong lòng mình lúc nào cũng lo âu hết, lỡ như ngày nào đó nhỏ có người khác, lỡ đâu mình vô tình làm nhỏ buồn, rồi lỡ ngày nào đó chia tay thì sao,... mình đem hết lo âu của mình kể với nhỏ và nhỏ nói là "không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, T sẽ ở bên K mãi mãi mà", không biết nhỏ có nói thật không...
Mà mình là một thằng con trai khá là nhút nhát, nhưng lần đi chơi với nhỏ, khó khăn lắm mình mới dám nắm tay nhỏ và khi gặp chỗ nào đông người mình lại buông tay nhỏ ra, những lần ngồi cạnh nhỏ mình cố vươn tay ra ôm nhỏ nhưng mình không thể, mình lo là nhỏ không thích mình làm những điều đó với nhỏ, mình cũng tự xấu hổ cho mình và luôn cảm thấy mình chưa bao giờ làm được điều gì tốt đẹp với nhỏ...
Đây là mối tình đầu và mình chỉ mong nó là mối tình cuối cùng thôi, vì mình thật sự muốn ở bên nhỏ đến suốt đời, mình đối xử với nhỏ bằng tất cả tình cảm chân thành của mình nhưng mình sợ nhỏ không thích mình thật lòng, chỉ quen mình vì thượng hại mình,...
Mà kể lan man quá:P, văn mình dốt lắm cho nên vài chỗ kể hơi bị...

.
Mình chỉ muốn hỏi các bác:
Mối tình đầu có bao giờ kéo dài đến tận cuối cùng không?
P/S: Chủ Nhật tuần sau lại rủ nhỏ đi chơi, không biết có nên mạnh dạn nắm tay nhỏ suốt buổi rồi đợi đến lúc cao trào nhất mình sẽ ôm nhỏ và hôn nhẹ vào má nhỏ và lại nói rằng: "K thích T nhiều lắm, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì với K, T là người duy nhất mà thôi, không ai có thể thay thế được T trong lòng K, tin K nhé?", mấy bác thấy có nên không?

Rồi vào ngày 1/1/2010, đang buồn chán vì không ai rủ đi chơi thì tình cớ nhỏ lại nhắn tin rủ mình đi chơi, sau hôm đó thì hình như hai đứa cứ nhắn tin qua lại liên tục.
Được khoảng 2 tuần, một lần mình giả vờ nhắn tin hỏi là: "Sao T (tên nhỏ) không kiếm ai đó làm bồ đi", nhỏ nhắn lại cho mình là: "Hay K (tên mình) làm bồ nhỏ nha", mình đồng ý. Khoảng 2 ngày sau, mình rủ nhỏ đi ăn chè, khi về đến nhà thì mình lại nhắn tin nói là thích nhỏ, nhỏ nói là "hình như T cũng thấy thích K rồi" (Nhưng sau này nhắc lại thì nhỏ nói lúc đó nhỏ thấy hình như nhỏ đang tự lừa dối chính mình
)Cứ thế hai đứa thứ bảy nào cũng rủ nhau đi chơi, an uống,...
Sinh nhật nhỏ, mình rủ nhỏ đi chơi và dạo quanh một vòng bờ hồ, mình tặng quà cho nhỏ và nhỏ nói là nhỏ thấy thực sự cảm động, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất của nhỏ,... lúc đi về mình đã lấy hết can đảm nói trước mặt nhỏ là: "K thích T", nhỏ cười và nói: "Trước thấy K nói điều này qua tin nhắn thì T chưa tin nhưng có lẽ lần này K nói thật", nghe xong mình thấy vui lắm, bữa đó chỉ đi có 2 tiếng nhưng mình thật sự hanh phúc.
Lúc mới quen, những lần mình cố bày tỏ cảm xúc của mình với nhỏ thì nhỏ tỏ vẻ không thích lắm nhưng vào ngày Valentine vừa rồi, mình đã ngồi với nhỏ rất lâu và tâm sự hết mọi chuyện về cuộc sống, gia đình,..., hai đứa còn hẹn thề đủ thứ nữa
, sau bữa đó thì tin nhắn nào của nhỏ cũng xưng hô "Vợ" "Chồng" với mình(Đi chơi thì nhỏ vẫn nói chuyện bình thường).Nhưng mà do không có xe máy nên toàn rủ nhỏ đi bộ thôi, với lại đi hoài đi hoài những chỗ cũ, mình hỏi nhỏ có thấy chán không thì nhỏ nói là: "Đi với K thì T không thấy chán", mình không biết là nhỏ có nói sạo không nữa vì trước hôm giao thừa hứa rủ nhỏ đi xem pháo bông, cuối cùng mình không được đi khuya nên đã để nhỏ đi một mình, lần đó hình như nhỏ buồn lắm... có lần nhỏ bắt kể chuyện bằng tin nhắn cho nhỏ, mình kể linh tinh nhỏ khen hay rồi sau khi mình nói là giao thừa mình đi không được và xin lỗi nhỏ rối rít thì nhỏ nhắn tin nói là: "Đi xem pháo bông không được thì thôi, có gì ghê ghớm, cảm ơn nãy giờ K kể chuyện cho T nghe nha, dù nó rất là dở(Cách đây vài phút còn khen hay mà?!?).
Hiện vẫn quen nhỏ và không thể không nghỉ về nhỏ, nhưng trong lòng mình lúc nào cũng lo âu hết, lỡ như ngày nào đó nhỏ có người khác, lỡ đâu mình vô tình làm nhỏ buồn, rồi lỡ ngày nào đó chia tay thì sao,... mình đem hết lo âu của mình kể với nhỏ và nhỏ nói là "không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, T sẽ ở bên K mãi mãi mà", không biết nhỏ có nói thật không...
Mà mình là một thằng con trai khá là nhút nhát, nhưng lần đi chơi với nhỏ, khó khăn lắm mình mới dám nắm tay nhỏ và khi gặp chỗ nào đông người mình lại buông tay nhỏ ra, những lần ngồi cạnh nhỏ mình cố vươn tay ra ôm nhỏ nhưng mình không thể, mình lo là nhỏ không thích mình làm những điều đó với nhỏ, mình cũng tự xấu hổ cho mình và luôn cảm thấy mình chưa bao giờ làm được điều gì tốt đẹp với nhỏ...
Đây là mối tình đầu và mình chỉ mong nó là mối tình cuối cùng thôi, vì mình thật sự muốn ở bên nhỏ đến suốt đời, mình đối xử với nhỏ bằng tất cả tình cảm chân thành của mình nhưng mình sợ nhỏ không thích mình thật lòng, chỉ quen mình vì thượng hại mình,...
Mà kể lan man quá:P, văn mình dốt lắm cho nên vài chỗ kể hơi bị...


.Mình chỉ muốn hỏi các bác:
Mối tình đầu có bao giờ kéo dài đến tận cuối cùng không?
P/S: Chủ Nhật tuần sau lại rủ nhỏ đi chơi, không biết có nên mạnh dạn nắm tay nhỏ suốt buổi rồi đợi đến lúc cao trào nhất mình sẽ ôm nhỏ và hôn nhẹ vào má nhỏ và lại nói rằng: "K thích T nhiều lắm, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì với K, T là người duy nhất mà thôi, không ai có thể thay thế được T trong lòng K, tin K nhé?", mấy bác thấy có nên không?

. Mà tiếc là hầu như ko ai dc như vậy
...
,nhưng tình đầu lại là tình dang dở :(,mình nghĩ tỉ lệ nên duyên chắc chỉ có ~10% thôi,vì ngã rẽ cuộc đởi,số phận.....cứ yêu cho hết mình,đừng toan tính gì cả,sau này dù có ra sao thì nghĩ lại sẽ vẫn thấy nó đẹp như ngày nao :P
, cũng ko biết nói với chủ thớt thế nào, thôi thì cố gắng đc tới đâu hay tới đó nhé :)