JERRYmouse12
Youtube Master Race
- 20/9/07
- 5
- 5
Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.
Hãy làm tất cả những gì mà mình nghĩ là tốt cho mình và người ấy.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cảm thấy không hối tiếc là được rồi, dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức rồi còn gì.
Nếu hiện tại thì bạn phải cố gắng hết sức thôi. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Tương lai thì không ai biết trước được đâu.
Hãy sống với hiện tại đi bạn.
Cuộc đời mà, đâu có ai học được chữ "ngờ".
Hãy làm tất cả những gì mà mình nghĩ là tốt cho mình và người ấy.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cảm thấy không hối tiếc là được rồi, dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức rồi còn gì.
Nếu hiện tại thì bạn phải cố gắng hết sức thôi. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Tương lai thì không ai biết trước được đâu.
Hãy sống với hiện tại đi bạn.
Cuộc đời mà, đâu có ai học được chữ "ngờ".

. Tốt hơn hết là bác làm cho gấu chia sẻ ch. này với mình. Sợ nó chịu đựng 1 mình ko nổi đâu rồi thể nào cũng bỏ bác 
Đhs tháng 4 tự dưng đang yên đang lành 1 fát bỏ luôn, bảo là ko còn tình cảm trong khi 2,3 hôm trc vẫn lên giường với BJ rồi khóc lóc hẹn thề như đúng rồi.
, thớt bình tĩnh nhé 


