Tình hình xe cộ mem gvn

^ AB không tốn xăng à ? ;))
Ngoài ra còn xe gì đẹp mà không tốn xăng nữa
 
^ Có lẽ vì thế ta vẫn đi xe đạp dài dài, tốt cho sức khỏe và bảo vệ môi trường nữa chứ :))
 
o Tp ho chi minh lúc này kẹt xe thấy "bể". đi xe đạp thi có chết ah, theo mình kiếm một con super cup 50 (81, 84, hay cánh én giò đó...) makup nó lại, thêm chút gia vị nữa vậy là đủ "oách" rồi. cup đở hao xăng lắm.:D
mình đang định làm vậy, moi kiếm được con cup 84, máy móc móc rất ok :D, khổ nổi không biết độ body nó ở đâu:(. có ai biết chỉ dùm nha:)

20110119125210942.jpg
 
Đi cafe chạy cup vào mấy con hàng tiếp viên cứ khinh khỉnh ức chế vãi :-w
 
Mấy hôm trước, mình bị 1 thằng chở hàng quyệt vỡ cả yếm lẫn mặt nạ ( đi wave thôi). Đi đường ai cũng nhìn, rồ hết cả người.
 
1 con chaly độ lại cái đầu mô tô 8-}
1 con dream 2 chiến
1 con ju V trắng
1 con ju mx đen
nhà nghèo chỉ có thế :">
 
1 con chaly độ lại cái đầu mô tô 8-}
1 con dream 2 chiến
1 con ju V trắng
1 con ju mx đen
nhà nghèo chỉ có thế :">

Sao không bán cả 4 con đi rồi lên đời con AB hay gì khác chứ để 4 xe làm gì cho chật nhà :|
 
ta ở 1 mình 1 cái nhà 120m lấy gì ra mà chật =))
với lại ta ko khoái AB lắm, mới đầu đi thì chạy kêu rì rì yết nhớt, dc vài tháng thì cái nồi hú điên cuồng.
có mua thì chơi exciter hay fx chất hơn \m/
 
Hiện đang đi con AMT 48 ,vừa khỏe vừa tiện lợi :D
 
Xời ạ. Thế mà không ăn tợn à? Tưởng mỗi ngày đi 2-3km thì phải được vài tuần chứ lại. Tớ thấy nó ăn xăng so với các con xe số khác nhiều. Ai lại đem so với xe ga chứ. Con Attila thì càng chạy lâu càng ăn xăng tợn thì phải. Chạy trong trung tâm mà 60km thì đâm nhau suốt ngày ấy chứ. Tớ đi làm ngày nào cũng phải tắc 1 phát dù đi hay về :(, ít có chỗ nào vắng mà kéo lên 60km lắm.


giờ mình thấy AB đầy đường nhìn đ**' thấy nó đẹp chỗ nào nữa:-<
còn 1 lựa chọn nữa là exciter \m/ con này thì mình ko chê nó đc cái j :D máy mạnh,nhỏ gọn,lốp to,...nói chung lựa chọn số 1\:D/
 
Exciter cũng đẹp :|. Nhưng mà dòng xe của Yamaha ăn xăng hơn của Honda :(
 
1 ngày chạy 7,80 km như ta thì chuyện xăng cộ ko thành vấn đề.
Honda thì chạy nghe rì rì đằm đằm >> già hoặc gái nhà lành mới đi, thanh niên thời này cứ Ex, Nou, FX, RV mà phang \m/
 
ta ở 1 mình 1 cái nhà 120m lấy gì ra mà chật =))
với lại ta ko khoái AB lắm, mới đầu đi thì chạy kêu rì rì yết nhớt, dc vài tháng thì cái nồi hú điên cuồng.
có mua thì chơi exciter hay fx chất hơn \m/

hí hí - AB ko dám hú điên cuồng đâu . mấy xe của Yamaha mới nhanh rã máy .
Nói vậy chứ chiếc Ex của ta đi toàn nghe tiếng sên chứ tiếng máy êm lắm . Ngày đi học thì đi Ex (đi hơi bị xa nên đi nó cho đỡ ....tốn + nhanh ) - tối đi làm /caffee/gái gú thì AB ...:))
 
^: Hú là đặc trưng của dòng Nou thôi bạn này. Còn nhanh rã máy, heh, hình như ko. :))
 
Thèm con AB vs Lx quá, ai cho cái giá bây giờ của 2 chú này giùm em =.=
 
mình thấy giá mấy em xe phân khối lớn giờ cũng rẽ lắm,tầm 40,50 là có rùi .....CB125R dc đó,tướng đẹp mà máy cũng mạnh :D
 
Thèm con AB vs Lx quá, ai cho cái giá bây giờ của 2 chú này giùm em =.=

*AB:
1. Việt: tầm 40 triệu, đăng ký hết khoảng 45. (nếu không nhầm thì màu trắng là đắt nhất)
2.Thái: tầm 55 triệu, đăng ký hết chắc khoảng 60 triệu
*LX:
1.Việt 62 triệu, đăng ký hết lên tầm 70.
2. Ý: 125 triệu, đưang ký hết chắc 135.
minh thấy giờ có con Nouvo Lx 2010 đẹp và hầm hố phết, giá đăng ký hết cũng chỉ khoảng 40 triệu thôi.
chúc bạn có con xe như ý. :D
 
mình cũng kết con nouvo LX, nhìn mấy thằng đấy đi dáng nó đẹp+ thể thao hơn

mấy thằng đi AB như ái.. ái ái thế éo nào đấy!
 
Back
Top