Tình huống này là lạ,các bác cho e ý kiến với ;))

nhiều thằng mình gặp cũng bị bệnh "thị d*m" có nghĩa là cứ nhìn thấy em nào cười cười với mình rồi cũng nói là "hình như con kia nó thik tao mày ạh" b-(
Nói chung cũng chưa có vấn đề gì đâu, con gái mà nó thik bạn thì nhiều khi nó nói bóng gió ra đấy...chứ còn chuyện đèo về nhà thì ...quá thường !
PS : mà bạn đừng làm trò khỉ với thằng bạn cùng lớp nhé, nhỡ có gì xảy ra về sau...khó nhìn mặt nhau lắm ^^

Bần tăng mà là thằng bạn thí chủ thì có khi thí chủ xác cái "CON MÈO" nó định đi là chuyển trường với cả để lại mấy cái răng
 
ham hố gì thể loại đang có zai lại đi tia zai khác,gái là thế,chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau,chia tay đi bạn :'>
 
Hay là bạn thử tét chúng nó coi sao . Bạn cứ nói với thằng bồ nó là " Sao vợ mày cứ nhờ tao đèo về là thế éo nào ? Coi phản ứng của chúng nó ntn :D " . 1 mũi tên bắn trết 2 con trym nhạn đấy .
 
Hay là bạn thử tét chúng nó coi sao . Bạn cứ nói với thằng bồ nó là " Sao vợ mày cứ nhờ tao đèo về là thế éo nào ? Coi phản ứng của chúng nó ntn :D " . 1 mũi tên bắn trết 2 con trym nhạn đấy .

chỉ sợ chết sau khi hỏi câu đấy thì có mà...tàn đời trai !
 
Giờ mà quen nó thì xác định là có án mạng nhé ;))
 
Thôi để mình tông kết là :
Phóng hạ đầu " đao "
Quay đầu là bờ .
Chia tay đi bợn , lăn tăn gì thứ này để rồi kết quả không ai vui
31.gif
 
Này bố bên trên & bên kia hiểu lầm tui vi eo ra rồi (:|
tui thấy tự dưng nó biến skill dòm lạ lạ k biết nó có ý gì
Chứ mình thì vẫn lạnh ngắt khi thấy nó 8-} chứ có quen đâu mà chia tay =_=
Mà tình hình h rất nguy hiểm
Mới chiều nay mình đi học QS ra đang đi với thằng bạn
tự dưng con đó lại từ đâu xuất hiện dính lẹo với mình suốt ......
làm thằng bạn k hiểu,sau đó nó còn vào comment :"dợ mài à?ngon ha >:)"
mệt wá,cứ kiểu này dám thằng kia có ngày đánh với mình thật
Nhất là thằng đó còn hay chơi với 1 tụi k ưa mình
 
Chỉnh sửa cuối:
Này bố bên trên & bên kia hiểu lầm tui vi eo ra rồi (:|
tui thấy tự dưng nó biến skill dòm lạ lạ k biết nó có ý gì
Chứ mình thì vẫn lạnh ngắt khi thấy nó 8-} chứ có quen đâu mà chia tay =_=
Mà tình hình h rất nguy hiểm
Mới chiều nay mình đi học QS ra đang đi với thằng bạn
tự dưng con đó lại từ đâu xuất hiện dính lẹo với mình suốt ......
làm thằng bạn k hiểu,sau đó nó còn vào comment :"dợ mài à?ngon ha >:)"
mệt wá,cứ kiểu này dám thằng kia có ngày đánh với mình thật
Nhất là thằng đó còn hay chơi với 1 tụi k ưa mình

Đá con ma, cẩn thận nhé, tạch ra đi, có khi nó giả vờ cho con kia qua câu ông để kiếm cớ cả hội nó xử ông đấy. Đề nghị em ý tránh xa ra nhé thí chủ, hok dây vào gái đang trong quá trình sử dụng mà không có bảo hiểm nhé
 
Đá con ma, cẩn thận nhé, tạch ra đi, có khi nó giả vờ cho con kia qua câu ông để kiếm cớ cả hội nó xử ông đấy. Đề nghị em ý tránh xa ra nhé thí chủ, hok dây vào gái đang trong quá trình sử dụng mà không có bảo hiểm nhé
Đang tránh nó lắm mà nó cứ theo harrass mình hoài
Đại sư có cách nào cho nó tạch mình ra k
chứ để vầy mệt đủ thứ
con đó ngon thì cũng có nhưng mà dù sao cũng là 2nd hand.....(mà mình cũng có bx rồi chỉ là k có trong trg` đó thôi)
Mình với band đó cũng từng chơi vài kèo rồi (nhưng thằng đó k có tham gia)
năm nay 12 mà lại lộn xộn vụ đó nữa dễ lại k thi ĐH
 
Đã nói rồi, khi nào nó tới gần thì lảng đi, nó ôm tay ôm chân, chèo kéo thì : "xin lỗi bạn, mình hok muốn người yêu của mình hiểu nhầm"
CÒn nữa chú phải tỏ thái độ cực kì khó chịu với nó nhưng không được quá đáng không là war đấy
 
cách tốt nhất là cứ nói thẳng với thằng classmate của chủ thớt , ra vẻ nghiêm túc vào chắc ổn , ít ra phập em nó xong thì còn có cớ là " tại tao nói rùi mài ko chịu nghe " :-"
 
cách tốt nhất là cứ nói thẳng với thằng classmate của chủ thớt , ra vẻ nghiêm túc vào chắc ổn , ít ra phập em nó xong thì còn có cớ là " tại tao nói rùi mài ko chịu nghe " :-"

Ặc
tui chỉ cần nó lượn đi cho mình nhờ có tính ăn ực gì đâu mà phập ở đây 8-}
 
Chia tay đi bạn, làm như thế là ko phải đâu, có ngày đánh nhau đấy.
 
Bó tay chú chủ thớt, xem con gái mà còn đánh giá như một mặt hàng, hàng 1st với 2nd...
 
Cứ nghe theo lời thầy. Ta nghĩ đây là kế trá hàng đáy, đến lúc lên thớt hok ai thương đâu
 
Bó tay chú chủ thớt, xem con gái mà còn đánh giá như một mặt hàng, hàng 1st với 2nd...

ah` không
thật ra là dùng từ k chuẩn :P
~ nó đang có bồ

@TTD:Đại sư là ng` trên ava hả,gấu vậy :-s
 
(mình l12)
12 tuổi á? :))

muốn đuổi e nó đi chỉ cần dùng skill "phũ và đểu" là ngon ngay ấy mà
 
Cứ nghe theo lời thầy. Ta nghĩ đây là kế trá hàng đáy, đến lúc lên thớt hok ai thương đâu

Đúng, đây là kế trá hàng. Nên dùng kế địch làm kế ta thì hơn.
Trước hết là chia rẽ thằng bạn và bồ nó, đó là kế Ly gián.
Sau khi hai bên chia tay rồi thì tiến tới em ấy động viên nhắn nhủ, đây là kế Chiêu hàng.
Lúc em nó xiêu lòng rồi thì muốn làm gì cũng được, gọi là Sấn hỏa đả kiếp.
Đến khi em nó lên độ thượng thừa trong giới yêu nữ, nhền nhện thành tinh thì nên chọn đường Tẩu vi thượng sách, khẩu ngữ đơn giản, đọc khắc thuộc, thuộc lâu sẽ đánh đâu thắng đó, áp dụng biến hóa khôn lường. Bốn chữ khẩu ngữ là "Chia tay đi bợn" :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top