Tâm sự tí, đành vào đây trút vậy. Chả là first love của tớ, chiều hôm nay đang đẩy tạ ở phòng thể hình thì có tin nhắn đến:"Hôm nay có rảnh k? Đi sn cùng xxx nha"
Đang chán, buồn tình, đành reply đại loại là đồng ý, và đương nhiên (chắc các bác cũng biết) em nó tới đón mình... Và rồi đi hát vui vẻ xong xuôi lúc chở em nó về tận nhà thì mẹ em ra mở cửa...
- Vậy thằng *** đâu mà k chở con đi đi vậy?
- Dạ anh *** đi công tác xa nhà rồi mẹ!
Rồi em nó ghé tai mình:"Anh hồi bữa gặp ấy, đó là người yêu của xxx"... ( thằng kia thì kỹ sư xây dựng rồi, ổn định lắm, hơn em nó tầm 1 chục tuổi )
Thôi kệ em, anh cũng chả quan tâm làm gì, uh thì first love ấy nhưng em có cái gì để anh nuối tiếc với em đâu? Em này có cái khác xa với em hiện tại về vấn đề... có thể tóm gọn lại lngười yêu của em first love là thằng kỹ sư ấy, còn em hiện tại của mình thì đang tìm một tình yêu chân thật... :), không màng danh lợi, chỉ làm sao em nó có tình yêu với người kia là dc... :)
Rượu bia cũng loảng choảng mẹ rồi, diễn đạt có gì sai sót anh em thông cảm...
Đời tớ cũng chỉ muốn công danh sự nghiệp an lành thôi, nhưng tình cảm chi phối ghê quá. Khó có thể trở nên lạnh lùng dc :)