Tui chơi D3 lúc game mới release luôn, là thời điểm mà nhà nhà ai cũng chơi D3, chơi vài ngày max level, rồi đánh cũng đến hell, lúc game mới ra chơi dc 2-3 tuần là nghỉ, và thấy có rất nhiều ng thất vọng. Còn thất vọng của tui ở đây là thấy nó quá nhàm chán so với các mmorpg bây giờ. Nó cùi bắp ở chổ, chơi xong normal, rồi sau đó chỉ đánh đi đánh lại act, chỉ khó hơn thôi, chứ cảnh thì cũng giống nhau, tuy biết là rpg, nhưng mà map thì không có rộng và không nhiều map, nếu chơi mấy loại mmorpg map rộng như FF XIV rồi sang chơi D3 rpg này thì sẽ thấy D3 cùi bắp ngay. Rồi về sau thì chỉ có cấm đầu vô farm đồ và farm đồ... mục đích farm đồ ngon là để đi pvp or show off, nhưng pvp trong đây quá cùi bắp, chả ai thèm pvp cả, 1 là 1 shot ko ng khác, ko thì mình bị 1 shot, nhứ thế farm đồ để làm đéc gì.
Gem system không nói, nhưng nó lại không add thêm system khác để upgrade đồ lên +1-20 max chẳng hạn, chỉ có mổi cái gem system, phải nói là lổi thời, chả có gì thêm mới MẺ. Chả có living skill như fishing, mining này nọ, hay là mini games, D3 chỉ qua là khá hơn D2 thôi, chứ thật ra chả có gì mới mẻ nhiều. Mới đầu chơi, chơi 1 ngày là xong hết normal act luôn. Boss chả có gì đặc biệt, cho dù lên inferno thì boss chỉ khó vì nó đánh ra dmg mạnh thôi.
Pvp thì đéc ai thèm chơi, ai cũng biết rồi khỏi nói. Thà chơi Gw2 còn hay hơn vì nó có WvWvW là 3 Server đánh với nhau, không thích thì Pvp 5vs5 or 1vs1, nhưng trong Gw2 pvp, wvw không phụ thuộc vào Gears để win mà phụ thuộc vào player, control, skills. Hay là TianYu còn hay hơn D3, tuy biết là không thể so sanh về map trong mmorpg vs rpg dc, nhưng ít ra tụi nó cũng phải làm nhiều map tí, và bự hơn.
Nói về D2, D2 hồi xưa chơi hay là tại vì thời đó CHƯA có game hay thôi, cho nên nó mới làm cho cùi bắp D2 thấy hay, chứ thời sau có nhiều mmorpg hay hơn, rồi bây giờ nhìn lại D2 y như 1 đống cức của tui sản xuất ra. Đánh gì mà có 2 skill slot, phải đổi qua đổi lại, nhìn game quá nhạc nhẽo.
Sau này D3 ra thì cùng lắm là từ 1 đống PHÂN chó D2 upgrade lên thành đống PHÂN người thôi, chứ thật ra chả có gì mới mẻ nhiều, thấy nó không theo kịp với trào lưu bây giờ.
Tóm tắt lại là D3 max lvl rồi chỉ cấm đầu vô farm legendary... và farm farm farm farm rồi làm cái đặc sản chó gì nữa? farm thì game nào cũng có, nhưng mà D3 bây giờ cùng lắm có thêm Act V, xong act đó thì farm lại tiếp mode khó hơn nhưng Act thì vẫn giống, lập đi lập lại, chỉ có monster, boss khó hơn thôi, cái dm nó game cùi bắp piece of shit mother fcker.
Game *** què đắc đẻ như thế thì tụi bây giải thích xem có gì hay, dm suốt ngày cứ cấm đầu vô farm đồ, rồi bây giờ cho tụi bây có đồ ngon hết, rồi làm con kạc gì nữa? sau đó chả có gì làm, và những đứa nào ngồi farm đồ over and over again mà không biết chán chắc cũng là dân máu lạnh không có cảm giác, cái dm D3 LÀ CÙI BẮP ĐÉO CHỬI ĐÉO DC, TUY TAO HÒI XƯA THÍCH D2 LẮM VÀ CŨNG LÀ FAN, CHỈ QUA LÀ LÚC ĐÓ D2 LÀ CỤC đặc sản CHÓ MÀ LÚC ĐÓ KHÔNG CÓ ĐỒ ĂN NGON HƠN NÊN MỚI CHƠI THÔI, CHỨ BÂY GIỜ THIẾU CHA GÌ ĐỒ ĂN NGƠN THÌ NHÌN VÀO DIABLO GIỐNG đặc sản CHÓ VÃI RA.
THẬT TẾ TRƯỚC MẮT LÀ D3 LÚC MỚI RA THIẾU CHA GÌ NGƯỜI THAN PHIỀN, THẤT VỌNG, CÙNG LẮM TỪ đặc sản NGƯỜI BÂY GIỜ UPGRADE LÊN THÀNH RAU MUỐNG LÀ CÙNG. KHÔNG BIẾT NÊN MUA ROS KHÔNG, MUA XONG CHƠI VÀI TUẦN CHẮC CŨNG DỤC QUA 1 BÊN, VÌ GAME CÙI BẮP QUÁ MÀ, LÀM GIẤY CHÙI ĐÍT CHO TAO KHÔNG BIẾT ĐỦ TƯ CÁCH CHƯA.
Gem system không nói, nhưng nó lại không add thêm system khác để upgrade đồ lên +1-20 max chẳng hạn, chỉ có mổi cái gem system, phải nói là lổi thời, chả có gì thêm mới MẺ. Chả có living skill như fishing, mining này nọ, hay là mini games, D3 chỉ qua là khá hơn D2 thôi, chứ thật ra chả có gì mới mẻ nhiều. Mới đầu chơi, chơi 1 ngày là xong hết normal act luôn. Boss chả có gì đặc biệt, cho dù lên inferno thì boss chỉ khó vì nó đánh ra dmg mạnh thôi.
Pvp thì đéc ai thèm chơi, ai cũng biết rồi khỏi nói. Thà chơi Gw2 còn hay hơn vì nó có WvWvW là 3 Server đánh với nhau, không thích thì Pvp 5vs5 or 1vs1, nhưng trong Gw2 pvp, wvw không phụ thuộc vào Gears để win mà phụ thuộc vào player, control, skills. Hay là TianYu còn hay hơn D3, tuy biết là không thể so sanh về map trong mmorpg vs rpg dc, nhưng ít ra tụi nó cũng phải làm nhiều map tí, và bự hơn.
Nói về D2, D2 hồi xưa chơi hay là tại vì thời đó CHƯA có game hay thôi, cho nên nó mới làm cho cùi bắp D2 thấy hay, chứ thời sau có nhiều mmorpg hay hơn, rồi bây giờ nhìn lại D2 y như 1 đống cức của tui sản xuất ra. Đánh gì mà có 2 skill slot, phải đổi qua đổi lại, nhìn game quá nhạc nhẽo.
Sau này D3 ra thì cùng lắm là từ 1 đống PHÂN chó D2 upgrade lên thành đống PHÂN người thôi, chứ thật ra chả có gì mới mẻ nhiều, thấy nó không theo kịp với trào lưu bây giờ.
Tóm tắt lại là D3 max lvl rồi chỉ cấm đầu vô farm legendary... và farm farm farm farm rồi làm cái đặc sản chó gì nữa? farm thì game nào cũng có, nhưng mà D3 bây giờ cùng lắm có thêm Act V, xong act đó thì farm lại tiếp mode khó hơn nhưng Act thì vẫn giống, lập đi lập lại, chỉ có monster, boss khó hơn thôi, cái dm nó game cùi bắp piece of shit mother fcker.
Game *** què đắc đẻ như thế thì tụi bây giải thích xem có gì hay, dm suốt ngày cứ cấm đầu vô farm đồ, rồi bây giờ cho tụi bây có đồ ngon hết, rồi làm con kạc gì nữa? sau đó chả có gì làm, và những đứa nào ngồi farm đồ over and over again mà không biết chán chắc cũng là dân máu lạnh không có cảm giác, cái dm D3 LÀ CÙI BẮP ĐÉO CHỬI ĐÉO DC, TUY TAO HÒI XƯA THÍCH D2 LẮM VÀ CŨNG LÀ FAN, CHỈ QUA LÀ LÚC ĐÓ D2 LÀ CỤC đặc sản CHÓ MÀ LÚC ĐÓ KHÔNG CÓ ĐỒ ĂN NGON HƠN NÊN MỚI CHƠI THÔI, CHỨ BÂY GIỜ THIẾU CHA GÌ ĐỒ ĂN NGƠN THÌ NHÌN VÀO DIABLO GIỐNG đặc sản CHÓ VÃI RA.
THẬT TẾ TRƯỚC MẮT LÀ D3 LÚC MỚI RA THIẾU CHA GÌ NGƯỜI THAN PHIỀN, THẤT VỌNG, CÙNG LẮM TỪ đặc sản NGƯỜI BÂY GIỜ UPGRADE LÊN THÀNH RAU MUỐNG LÀ CÙNG. KHÔNG BIẾT NÊN MUA ROS KHÔNG, MUA XONG CHƠI VÀI TUẦN CHẮC CŨNG DỤC QUA 1 BÊN, VÌ GAME CÙI BẮP QUÁ MÀ, LÀM GIẤY CHÙI ĐÍT CHO TAO KHÔNG BIẾT ĐỦ TƯ CÁCH CHƯA.


)