OscuroAngelio
Mr & Ms Pac-Man
- 17/6/10
- 139
- 1
chẳng là dạo trước mình có quen 1 con bé , xinh , gia thế đàng hoàng , nhưng có một cái bệnh , bệnh thích đú đa đú đởn như bọn bệnh 9x bựa bây giờ . Mình thì vốn không ưa các cháu bựa ấy , chính xác hơn là căm thù bọn bại hoại gia phong đạo đức đó , nhưng đúng như ông bà hay nói " Ghét của nào trời trao của đó " Mình lại phải lòng bé này
Đi chơi thì em ấy chẳng bao giờ nói chuyện gì mình thích , chỉ toàn " Ôi anh Li min hou hôm nay vừa bệnh khỏi - các chị Kara hát hay mà lại nhảy đẹp hay bọn bạn trong lớp đứa nào cũng xài iphone , ước gì có con cầm cho sang ... -etc và hàng tá thứ khác mà nói thật đến giờ mình cũng chẳng biết bọn đấy là bọn nào hay cái đám bạn của nó có gì hay mà nó cứ xăm xoi mãi thế ... Càm ràm một hồi thì mình lên tiếng , bảo rằng anh không biết , anh chỉ biết bọn Nightwish , Disturbed hay Iron Maiden ... etc , rồi thì nó có thì kệ nó, em nói thì nó có chết hay không mà nói mãi thế ... thì em ấy lại bảo mình đần
không biết thưởng thức nghệ thuật , tào lao ... Mình cãi lại thì em ấy giận , ừ thì giận , mình cho giận luôn, nhưng được vài ngày thì em ấy chủ động làm hòa, rồi không lải nhải được vài bữa , xong thì lại tiếp diễn .. mấy lần rồi . Rồi hàng tá các thứ tóc tai lâu lâu em ấy cho mình xem nó xù còn hơn lông đuôi bergie hay mắt mũi thì đeo cái kính gì gì ấy làm cho cái tròng đen nó to kinh khủng , nhìn nhiều khi hãi hùng đến tột độ , phải nói lắm em ấy mới dẹp được , lại còn chê mình không thời trang , hai lúa ....
Tầm độ gần tháng nay thì mình có quen được một chị , cũng xinh xắn , đáng yêu và lớn hơn mình 5 tuổi . Khác với con bé trên, mình nói gì chị cũng hiểu , và chị nói gì mình cũng hiểu . Những buổi nói chuyện với chị ấy luôn làm mình lôi cuốn . Có lúc thì ra quán cafe ngồi tâm sự những vấn đề gặp phải trong cuộc sống, có lúc thì lại noí chuyện phiếm , và đôi khi chị ấy còn cho mình cả lời khuyên trong chuyện tình cảm . Nói chung là mình luôn có một cảm giác thoải mái khi ở gần chị ấy . Về việc ăn mặc thì mình cũng không có gì để nói , thời trang như không quá màu mè , lòe loẹt và về phong cách ứng xử thì rất nhã nhặn và khôn khéo khiến mình rất thích . Vài lần vui vẻ với chị ấy quá nên quên hẳn giờ giấc hẹn với con bé kia nên toàn cho nó leo chuối ....
Tầm từ hôm qua đến giờ , mình đã nuôi cái ý định là sẽ chia tay con bé kia để có thể băt đầu tiến xa hơn mức bạn bè với chị ấy . Nhưng ngặt nỗi là mình không tìm ra một lý do hợp lý để chia tay , cũng để tiến xa hơn về mặt tình cảm với chị gái kia , vì cách ứng xử của chị ấy thì mình cảm giác chị ta chỉ coi mình như một đứa em trai . Nay đã lâm vào thế bí tắc không nghĩ ra được gì nên mong anh em cho vài lời khuyên vàng ngọc để mình có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt
Đi chơi thì em ấy chẳng bao giờ nói chuyện gì mình thích , chỉ toàn " Ôi anh Li min hou hôm nay vừa bệnh khỏi - các chị Kara hát hay mà lại nhảy đẹp hay bọn bạn trong lớp đứa nào cũng xài iphone , ước gì có con cầm cho sang ... -etc và hàng tá thứ khác mà nói thật đến giờ mình cũng chẳng biết bọn đấy là bọn nào hay cái đám bạn của nó có gì hay mà nó cứ xăm xoi mãi thế ... Càm ràm một hồi thì mình lên tiếng , bảo rằng anh không biết , anh chỉ biết bọn Nightwish , Disturbed hay Iron Maiden ... etc , rồi thì nó có thì kệ nó, em nói thì nó có chết hay không mà nói mãi thế ... thì em ấy lại bảo mình đần
không biết thưởng thức nghệ thuật , tào lao ... Mình cãi lại thì em ấy giận , ừ thì giận , mình cho giận luôn, nhưng được vài ngày thì em ấy chủ động làm hòa, rồi không lải nhải được vài bữa , xong thì lại tiếp diễn .. mấy lần rồi . Rồi hàng tá các thứ tóc tai lâu lâu em ấy cho mình xem nó xù còn hơn lông đuôi bergie hay mắt mũi thì đeo cái kính gì gì ấy làm cho cái tròng đen nó to kinh khủng , nhìn nhiều khi hãi hùng đến tột độ , phải nói lắm em ấy mới dẹp được , lại còn chê mình không thời trang , hai lúa .... Tầm độ gần tháng nay thì mình có quen được một chị , cũng xinh xắn , đáng yêu và lớn hơn mình 5 tuổi . Khác với con bé trên, mình nói gì chị cũng hiểu , và chị nói gì mình cũng hiểu . Những buổi nói chuyện với chị ấy luôn làm mình lôi cuốn . Có lúc thì ra quán cafe ngồi tâm sự những vấn đề gặp phải trong cuộc sống, có lúc thì lại noí chuyện phiếm , và đôi khi chị ấy còn cho mình cả lời khuyên trong chuyện tình cảm . Nói chung là mình luôn có một cảm giác thoải mái khi ở gần chị ấy . Về việc ăn mặc thì mình cũng không có gì để nói , thời trang như không quá màu mè , lòe loẹt và về phong cách ứng xử thì rất nhã nhặn và khôn khéo khiến mình rất thích . Vài lần vui vẻ với chị ấy quá nên quên hẳn giờ giấc hẹn với con bé kia nên toàn cho nó leo chuối ....
Tầm từ hôm qua đến giờ , mình đã nuôi cái ý định là sẽ chia tay con bé kia để có thể băt đầu tiến xa hơn mức bạn bè với chị ấy . Nhưng ngặt nỗi là mình không tìm ra một lý do hợp lý để chia tay , cũng để tiến xa hơn về mặt tình cảm với chị gái kia , vì cách ứng xử của chị ấy thì mình cảm giác chị ta chỉ coi mình như một đứa em trai . Nay đã lâm vào thế bí tắc không nghĩ ra được gì nên mong anh em cho vài lời khuyên vàng ngọc để mình có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt



.

