Tình yêu hay là Game - 1 lựa chọn duy nhất!

Tình yêu và Game, bạn sẽ chọn cái nào?

  • Tình yêu

    Votes: 146 68.5%
  • Game

    Votes: 67 31.5%

  • Total voters
    213
  • Poll closed .
hồi trước bị 1 lần rồi,chọn game bỏ người yêu :D
 
Hồi đó có 1 bác hỏi em 1 câu như thế này, "nếu cho máy lựa chọn giữa 1 ngừoi đẹp và 1 cái computer xin cực kỳ thì máy chọn cái nào", kết quả em chọn cái com
câu hỏi này em dc test lúc tròn 16t :D lúc đó em trả lời thật với lòng mình:D

Sao trời sinh ra LOVE lại sinh ra thêm GAME
 
Như thật



.............................
 
Ôi zời ơi chết cười với bác Tuấn Anh =))=))
 
Đương nhiên, ai chọn game vì thật sự là chưa bao giờ love thật sự, chưa bao giờ
 
Dĩ nhiên là chọn cả 2 . và vì sao lại chọn cả 2?
- Nói thẳng với nhỏ rằng :
Thứ 1 : Trước khi quen em anh đã chơi game !
Thứ 2 : Anh sống đúng với con người của anh !
[Vì mình yêu game và yêu cả gái ! Nên kô thể bỏ cái nào ;))]
-Còn nếu nhỏ kô đồng ý ?Cho thấy :
Thứ 1 :Nhỏ thật là ích kỉ
Thứ 2 : Kô hiểu mình !
-->Thế nên chả vote cho cái nào =]]
 
Ôi zời ơi chết cười với bác Tuấn Anh =))=))

Hành động của nhân vật Tuấn Anh trong TUANANH KONQUEST đậm chất gangster Hà Giang đóa :wink:

Viết truyện cười mà hình như có rất ít người đọc câu truyện đó của mình thì phải :-?
 
Yêu trước game, tất nhiên nếu kiếm đựơc. Game theo nghĩa giải trí thực ra cũng chỉ để tìm kiếm cảm xúc, và cảm xúc tình yêu mang lại rõ ràng có giá trị hơn cái nhất thời của game.

Câu hỏi này hai năm trước sẽ trả lời "game". Giờ thì "yêu", chứ solo mãi buồn lắm :(
 
Hành động của nhân vật Tuấn Anh trong TUANANH KONQUEST đậm chất gangster Hà Giang đóa :wink:

Viết truyện cười mà hình như có rất ít người đọc câu truyện đó của mình thì phải :-?

hok phải là hok ai đọc, mà là chẳng còn gì để nói với pác rắm hết, toàn thể boy hà giang ai cũng như pác thì ......
 
Còn em thì Nếu như người yêu cho mình đụng đến game thì dc còn ko cho đụng đến thì sút....Người yêu chưa chắc sống chung với mình cả đời nhưng game thì có thể.Người yêu có thể bỏ mình nhưng game thì ko thể.Nếu người yêu biết điều thì có thể cho mình chơi game BẤT Cứ LÚC NÀO mình rảnh,,Ko thì sút=> Hiện tại em có 1 nhỏ bạn gái wen cũng 2 năm rồi.Nó cũng tự hiểu cho em chơi game.Em sinh 90 nam nay hoc lop 12.Em có câu chuyện này có thật nói xạo làm con chó.Nam lớp 9 em mới bắt đầu lớn lên từ từ ko có bạn bè và ba mẹ mua cho cái comp xịn Sau đó chơi l2.Nhà em cũng hơi khá giả nên lớp 9 đã có cái max đi học nên cũng bắt đầu làm quen với gái gú.Em có quen 1 nhỏ gần nhà 2 đứa thương nhau lắm.Về sau nó cấm ko cho em chơi game dù chỉ 1 phút,hix em đã phải bỏ nó để chơi game típ.Mà các bác tin k con của em bị hack mất hết đồ trắng tay..nản ko muón chơi tiếp.Còn bạn gái em thì chuyển nhà đi lúc nào mà em ko hề hay bít.Sau này từ khi bít nó chuyển nhà ngày nào em cũng ngồi buồn và cảm thấy chán game và gái.......Hix chuyện tình buồn ai đọc xong xin đừng chửi em nha.Cám ơn
 
cách đây vài năm thích game hơn girl. mặc dù có nhiều đứa thích mình
giờ thích girl hơn game lại ko có ai thèm quan tâm đến mình
 
nói đến chuyện này lại gợi đến chuyện buồn của anh gamepro và em , mà thôi cũng qua rồi nhắc đến làm chi cho thêm buồn .....

lina nhiêu tuổi mà như anh Thành , đừng bảo cũng là gà trống nhé
 
Em yêu game thì anh yêu em =.=
 
- Nếu phải chọn 1 trong hai thì hơi bị ngờ nghệch đó, bản thân 1 người yêu mình mà không tôn trọng riêng tư trong giải trí của mình thì liệu sau này người đó còn nói KHÔNG với bao nhiêu điều nữa.
- Dĩ nhiên (bảo vệ quí cô): một người dành quá nhiều thời gian cho game thì làm gì còn thời gian để tạo dựng hạnh phúc, xây đắp gia đình, hay gần nhất là làm gì còn yêu người yêu của mình.
- Cách tốt nhất là cô gái hay tôn trọng những gì mà chàng trai yêu thik khi nó lành mạnh. Chàng trai vì thế hay biết trân trọng cô gái,bớt game,dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Nếu cả hai ai cũng không chấp nhận được thì tốt nhất là kết thúc vì chẳng ai yêu ai cả, họ yêu bản thân mình thôi.
 
- Double nà, hình như forum mất chức năng post 2 bài trong 90 giây rồi thì phải ^^, có ai kiểm tra giùm tí nèo :p ?
 
Quen nàng còn trước khi bik đến từ game online :D, dù chơi game đam mê như thế nào( nói đam mê thì hơi quá đối với tôi :| ) nhưng cuối tuần cũng dẫn nàng đi chơi ( vì lúc đấy vẫn còn đi học mà cuối tuần mới đc nghỉ :'> hình như là hồi cấp 3 :D ) , dành thời gian cho nàng rồi......... đến 1 hôm nàng gọi điện bảo chia tay.........:whew: , hỏi lí do vì sao thì nàng nói là hok quan tâm đến nàng :'> thế là chia tay chỉ trong 1 câu nói, sau khi chia tay thì tui dành thời gian cho game là chính :'> , nên giờ tôi ko tin vào cái ty kia lắm :'> mặc dù đã có 1 nhỏ khác nhưng vẫn vote game :'>
 
Yêu và game chả liên quan gì đến nhau cả. Yêu cứ yêu, game cứ game
Em nào mà đặt ra câu đó tức là em yêu bản thân nhìu hơn iu mình.
Đá sớm cho đẹp trời.
 
Vote cho tình yêu.Dù chưa chắc đã cưới nhưng nó cũng quan trọng hơn game.
 
Haha nếu loại đi caíu chọn cả 2 thì
nếu là trước đây chừng 1 năm thì có lẽ tui chọn game rồi lcú đó đam mê game thấy sợ vì ít bạn bè nên vô game chơi cho vui chò chiện cho vui cùng party di đánh wái vui kể ko siết
Còn nếu là bây h thì chon người yêu thôi ko bít sao dạo này cam thấy chán game gòi toàn đi chơi voi ban bè và người yêu àh (chắc có lẽ tại 12 học nhìu nên ít chơi game rít lờn tay nghề rồi đi chơi nhìu cảm thấy hứng thú hơn game nửa)
Thiệt là cuộc đời hok có gì la` 4rever (gặp tui mau chán nữa chứ hix)
 
Game không yêu lại anh, nhưng bạn gái anh thì có :D.
 
Back
Top