• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tình yêu nhạt dần...phải làm sao :(

bao giờ mình mới có ''tình đầu'' đây gato vãi :3cool_angry:
Em lười nhác mê game đây mà cũng có gấu bác ạ, tự nhiên tình cảm 2 bên nảy sinh 1 cách không thể ngờ tới :4cool_beauty:
Cũng nhờ gấu em mà cũng bớt game, biết lo tương lai hơn. Bản tính lười nhác thì miễn bàn rồi, có lo lắng hậu quả gì đâu, mà từ khi có gấu nghĩ sau này phải lo cho gấu nữa, dù thừa biết cực kỳ khó mới có thể ở bên nhau cho tới lúc đó, nhưng thôi sao phải nghĩ như vậy, cứ xem như đó là động lực phấn đấu cả về học hành lẫn tình cảm, tức là vừa gắng học vừa yêu gấu hết mình, biết đâu mình là 1 trong số rất ít những người đạt được ước mơ thì sao :7cool_feel_good:
 
học ít thôi, yêu nhiều vào, học cũng trả bổ ích gì, biết đến đâu hay đến đấy
 
Back
Top