Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung là quen được thì vui rồi ...

Còn mấy chuyện khác thì cứ từ từ ... ^^
 
nhìn giống Taiwan hơn là China đó =)) xinh thiệt cố gắng lên nha chủ thớt
 
Sao chuyện này ko rơi vào đầu mình nhỉ :(
Mình biết tí tiếng trung,như mình gặp em này là chém gió đc rồi ;))
 
nghi ngờ jav idol trá hình :">

X_X.... [-X . Hồi bên Macau, ẻm học trường nội trú Công Giáo . Ko thể có chuyện đó dc :-*

đúng là gái TQ, cô nào xinh thì cứ xác định là... ngất ngây con gà tây. em này lại mũi sọc dừa nữa chứ. chúc chủ thớt thành công trong việc chinh phục em nó ;))

Hê hê thanks bác :x

Đừng ham gái đẹp các bạn àh , vì càng đẹp càng tốn công để giữ , ko có bản lĩnh thì đừng quen người yêu xinh đẹp. Vì sẽ có kết quả ngay trước khi quen rồi.
Vợ đẹp là vợ của thiên hạ

Mình thì mình cứ coi "em nó chẳng có gì đẹp" . Vả lại mình có cảm tình thì việc gì mình phải lo lắng :-<


nhìn giống Taiwan hơn là China đó =)) xinh thiệt cố gắng lên nha chủ thớt

Hehehe, mình hỏi ẻm phải dân Chinese ko thì em cứ chối , bảo là người Macau, ko phải dân Tung Của


P/S: Còn chưa đầy 2h nữa là đến giờ hẹn rồi :( . Mình cứ run run sao ấy. Vừa mừng vừa lo . 8-}
 
Chủ thớt đâu vào đây báo cáo tình hình nào, mất xác hay sung sướng đến nhũn người ra rồi à =))
Mà dễ thương thật :x
 
Bên Hồng Kông hay Macau nó cũng ko ưa dân TQ đại lục cho lắm,nó cũng ko bẩn bựa như bên TQ đại lục đâu.Nên ko cần gọi nó Chinese đâu.Hẹn xong thì báo cáo đi chủ thớt.Hay sung sướng quá mất xác lun rồi ;))
 
chà chủ thread lặn luôn rồi nhỉ ;)) lâu lắm rồi mới có cái topic đáng để mình phải vào theo dõi :D
 
ôi, khéo sắp có phim để xem rùi ấy >.< , hồi hộp theo từng bước chân của bạn, có ny nước ngoài có khi lại sướng :">
 
xong chưa nhể ;))
 
Vẫn chờ đợi tin vui từ chủ thread.Hay là bị em ấy làm gì đến nổi ko lên mạng nổi luôn rôì. ;))
 
Chủ thread chơi anh em hay sao ấy nhỉ, vào nói hẹn rồi mà ko thấy report b-(
 
1 câu mà mình rất hay khuyên các bạn trẻ khi tiếp xúc v gái " bình tĩnh - tự tin - chiến thắng", gái nó củng như ta ko có ỳi phải quá run sợ hay bối rối cứ im lặng rồi đánh mất cơ hội, con người thì đối với nhau = tình cảm nên giao típ là cả 1 nghệ thuật.
 
1 câu mà mình rất hay khuyên các bạn trẻ khi tiếp xúc v gái " bình tĩnh - tự tin - chiến thắng", gái nó củng như ta ko có ỳi phải quá run sợ hay bối rối cứ im lặng rồi đánh mất cơ hội, con người thì đối với nhau = tình cảm nên giao típ là cả 1 nghệ thuật.

Bao năm kinh nghiệm của mình mình cũng thấy thế ;))
 
Chủ thớt sao rồi, có khi nào....... :-ss
 
chắc đang upload gì share cho ae chăng :-ss
 
Đọc một lần từ page 1 tới 12, công nhận là hấp dẫn không thể tả được :">

Nếu chủ thớt du học ở US thì mình cũng thế, biết đâu lại ở cùng bang =)
Tiếc là vào hơi trễ nên cũng chả giúp dc chủ thớt gì cả, thôi làm listener vậy ;))

Chuyện của bạn này nghe giống y hệt film Densha Otoko ;))

Nếu thế chủ thớt phải chuẩn bị làm anh hùng rơm + một lít tiết heo sẵn trong người cho thành phim action luôn, đừng như Densha Otoko làm gì =)
Chắc cái này Basu Otoko 8-}
 
thớt oy, song chưa, chi mà khoẻ thế..mai chưa up ifno vậy
 
cẩn thận mai báo đăng tin "1 du học sinh Việt Nam bị mất tích..."
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top