Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
Chúc mừng chủ thread nhé.Chả bỏ công mấy ngày nay vào tâm sự canh cáo topic này.ĐC 1 cái hẹn nữa là vui rồi.Em đấy còn "ngầm" gửi cbasc là còn độc thân kìa.Hehe

Thấy bác ra vào suốt..... giống tui =))
 
Chủ threah kiếm ai bên đây có mở plan rồi xin 1 line là ok , tháng có 10-20$ à

Vấn đề đâu phải chỗ đó, bố mẹ mình ko cho phép xài :-s


không sao,cứ show đi bác, anh em đang ủng hộ bác nhiệt lắm mừ. chắc bác phải có điểm lôi cuốn đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên chứ :">

:>. Có gì bạn chịu thay tôi nha :>

Chúc mừng chủ thread nhé.Chả bỏ công mấy ngày nay vào tâm sự canh cáo topic này.ĐC 1 cái hẹn nữa là vui rồi.Em đấy còn "ngầm" gửi cbasc là còn độc thân kìa.Hehe

Mới chia tay , đọc mà vui lây .
Chủ thớt hỏi cô ấy xem có cần anh em trong GVN giúp đám bạn hết độc thân không =))

" You will let it go like that?"
nghe dc câu này là thấy có hy vọng rồi
hy vọng lần sau có hình để 1 lượng lớn mem GVN có thể chia sẻ và "thỏa mãn" niềm vui cùng chủ thớt ;))

ok, thanks các bác

"thỏa mãn" gì chứ :|
 
Tại vì đa số topic trong box này toàn là rên la thảm thiết , bất mãn vì ko đẻ đc nên có chuyện tình thần thánh của bác làm cho anh em thấy thú vị , như một luồn gió mới , ngọn đèn trong đêm thâu =))
 
^Lúc đầu là topic mình cũng rên la, này nọ thôi ;)), nhưng có lẽ may mắn đã xoay chuyển cục diện topic rồi :>
 
chuyện tình đẹp thế
ngồi hóng tiếp diễn biến :x
 
^Lúc đầu là topic mình cũng rên la, này nọ thôi ;)), nhưng có lẽ may mắn đã xoay chuyển cục diện topic rồi :>

Cũng một phần câu chuyện của bác là những gì anh em phải cố rặn để mơ thấy , nên phải ngóng xem thôi hehe , ráng phát huy nhé , mong hạnh phúc sẽ đến với ông , mặc dù tui vừa del sdt con girl định quen :))
 
chúc mừng cậu nha, tình yêu ủng hộ cậu rồi. Với người nước ngoài mà đã tiến thế thì cậu khá hơn nhiều người rồi còn gì. Đọc chuyện vừa rồi mình có cảm giác cứ như trong phim tình cảm của nhật bản vậy, na ná mấy bộ anime nhất là lúc mà Aimee nắm vạt áo kéo cậu lại đứng đằng sau và nói câu:" You will let it go like that" rồi sau đó nghe chuyện cậu thì cô ấy nở nụ cười, rồi khi cậu về gặp cô ấy cảm xúc thế nào và rồi cô ấy đứng đợi bạn, rồi còn nói cả đêm suy nghĩ về bạn, chưa hết tình cảm đã đẹp thế mà tình bạn thì còn đẹp hơn. Khoái khúc mà anh bạn kia nói cậu nói dối và hỏi chuyện gì, đúng là 1 thằng bạn thân hiếm có. Nó hiểu cậu quá rõ dù cậu đã nói dối, chứng tỏ nó quan tâm tới cậu lắm, rồi còn kêu cậu về cho kịp. Số cậu là hạnh phúc hơn người khác rồi đấy, nào giờ chưa nghe chuyện nào đẹp thế này. Bây giờ tuyệt đối phải yêu đời và phải giữ hạnh phúc và quý trọng nó lúc còn có thể, đừng để hối tiếc và đừng mắc sai lầm 1 lần nữa. Sớm muộn gì cậu cũng nên sắm 1 cái di động đi rẻ rẻ cũng được, chủ yếu để quản lý các cuộc hẹn dễ dàng hơn, chứ không thì tiêu. Thật ra nếu liên lạc trên FB cũng không khả thi đâu, bởi vì có lúc người ta on thì xem còn không mà lỡ không on ngày đó thì cũng chả nhận được tin cậu.

Nhưng mà tớ là tớ vỗ tay ủng hộ cho cái tài mạnh dạn của cậu khi cua gái đấy, chả cần biết cậu đẹp trai hay không nhưng mà cô ấy chắc thích cậu vì cái cách ăn nói hay tính cách đấy, ráng yêu quý cô ấy nhé. Con gái nước ngoài như em này sao mà dịu hiền thật, sẵn sàng đợi tới cỡ đó rồi còn ngồi suy nghĩ vì sao anh ấy lại trễ hẹn nữa, chứng tỏ cô gái này nội tâm lắm. Một cô bạn gái tốt ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
topic hay nhất box tâm sự năm nay :x

bác chủ thớt cũng có giỏi diễn đạt ghê, theo dõi lôi cuốn gì đâu á :D
 
Chúc mừng bạn! Bạn gái của bạn chắc là rất hạnh phúc:
100615%20Trai%20thanh%20gai%2007.jpg

Tôi có thông tin cho bạn về cô ấy đây:
Bạn gái của chủ topic
 
hơ hơ lâu rồi mới thấy chuyện tình đẹp vậy ở chốn TS này. chúc mừng chủ thớt, làm mình cũng vui lây :))
 
Chúc mừng bạn! Bạn gái của bạn chắc là rất hạnh phúc:
100615%20Trai%20thanh%20gai%2007.jpg

Tôi có thông tin cho bạn về cô ấy đây:
Bạn gái của chủ topic

Tui hỏi thật, cậu có bị khùng ko thế :| toàn ghi những điều nhảm nhí ko đâu vào đâu, làm tui nhớ lại cái nick gì đó bị hoang tưởng bên Box Game Kinh Dị... cũng đi nói những cái trên trời dưới đất. 1 cái topic như vầy mà có cậu, ko khác gì rác rưởi bỏ vào... (xin lỗi cả nhà =.=')
 
heh hê, thanks bác ;)) . À mình du học ở Utah. :D

Quả thật là mình ko biết mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng như thế :d

Là phim gì thế bạn ?? ;))

Utah à, thế chắc ít người Việt nên đoán em này Nhật Bản, HQ cũng phải =)

Densha Otoko thì nên đi xem phim, đọc truyện, ... biết đâu lại học hỏi được gì hay chăng :-"

College/Uni mà không được xài phone à X_X
 
b-) nhận trách nhiệm nếu anh em quăng tạ, topic này là ngôi nhà của bạn mừ, rất muốn hình dung ny của cô pé amiee trông thế nào :">
 
chúc mừng chủ topic giá em đc giống bác thì hay quá =))
 
Chúc mừng chử thớt , ngồi hóng chuyện mấy bữa rồi h` cũng vào chia vui .;))

Cố gắng gìn giữ tình cảm nhá ;))
 
Mình mà gặp em này thế thì cũng yêu thật, ko thoát được. Hy vọng có happy ending cho chủ topic.
 
hơi tủi thân

chúc mừng chủ thớt :'>
 
Mình theo dõi cái 2pic này cũng đc vài ngày. GLHF nhé chủ thớt :).
 
chúc mừng cậu nha, tình yêu ủng hộ cậu rồi. Với người nước ngoài mà đã tiến thế thì cậu khá hơn nhiều người rồi còn gì. Đọc chuyện vừa rồi mình có cảm giác cứ như trong phim tình cảm của nhật bản vậy, na ná mấy bộ anime nhất là lúc mà Aimee nắm vạt áo kéo cậu lại đứng đằng sau và nói câu:" You will let it go like that" rồi sau đó nghe chuyện cậu thì cô ấy nở nụ cười, rồi khi cậu về gặp cô ấy cảm xúc thế nào và rồi cô ấy đứng đợi bạn, rồi còn nói cả đêm suy nghĩ về bạn, chưa hết tình cảm đã đẹp thế mà tình bạn thì còn đẹp hơn. Khoái khúc mà anh bạn kia nói cậu nói dối và hỏi chuyện gì, đúng là 1 thằng bạn thân hiếm có. Nó hiểu cậu quá rõ dù cậu đã nói dối, chứng tỏ nó quan tâm tới cậu lắm, rồi còn kêu cậu về cho kịp. Số cậu là hạnh phúc hơn người khác rồi đấy, nào giờ chưa nghe chuyện nào đẹp thế này. Bây giờ tuyệt đối phải yêu đời và phải giữ hạnh phúc và quý trọng nó lúc còn có thể, đừng để hối tiếc và đừng mắc sai lầm 1 lần nữa. Sớm muộn gì cậu cũng nên sắm 1 cái di động đi rẻ rẻ cũng được, chủ yếu để quản lý các cuộc hẹn dễ dàng hơn, chứ không thì tiêu. Thật ra nếu liên lạc trên FB cũng không khả thi đâu, bởi vì có lúc người ta on thì xem còn không mà lỡ không on ngày đó thì cũng chả nhận được tin cậu.

Nhưng mà tớ là tớ vỗ tay ủng hộ cho cái tài mạnh dạn của cậu khi cua gái đấy, chả cần biết cậu đẹp trai hay không nhưng mà cô ấy chắc thích cậu vì cái cách ăn nói hay tính cách đấy, ráng yêu quý cô ấy nhé. Con gái nước ngoài như em này sao mà dịu hiền thật, sẵn sàng đợi tới cỡ đó rồi còn ngồi suy nghĩ vì sao anh ấy lại trễ hẹn nữa, chứng tỏ cô gái này nội tâm lắm. Một cô bạn gái tốt ^^.

Bạn có vẻ rành rọt chuyện mình ghê ;))

topic hay nhất box tâm sự năm nay :x

bác chủ thớt cũng có giỏi diễn đạt ghê, theo dõi lôi cuốn gì đâu á :D

:> .

Chúc mừng bạn! Bạn gái của bạn chắc là rất hạnh phúc:
100615%20Trai%20thanh%20gai%2007.jpg

Tôi có thông tin cho bạn về cô ấy đây:
Bạn gái của chủ topic

Bác toàn post cái gì linh tinh 8-}. Nhớ page nào trước đó bác đã post hình em nào bác yêu rồi còn bảo tôi quên cô ta đi này nọ 8-}

Utah à, thế chắc ít người Việt nên đoán em này Nhật Bản, HQ cũng phải =)

Densha Otoko thì nên đi xem phim, đọc truyện, ... biết đâu lại học hỏi được gì hay chăng :-"

College/Uni mà không được xài phone à X_X

Hê hê, đọc sơ qua cũng thấy có nét tương đồng ;))


b-) nhận trách nhiệm nếu anh em quăng tạ, topic này là ngôi nhà của bạn mừ, rất muốn hình dung ny của cô pé amiee trông thế nào :">

Hình dung mình thì dễ thôi . Gầy, 4 mắt, mũi tẹt 8-} =))

Mình mà gặp em này thế thì cũng yêu thật, ko thoát được. Hy vọng có happy ending cho chủ topic.

Thanks bác :"> . Mình cũng rất muốn câu chuyện này sẽ có happy ending :x

Mình theo dõi cái 2pic này cũng đc vài ngày. GLHF nhé chủ thớt :).

Thanks bạn :D. GLHF là gì ạ?

chúc mừng chủ topic giá em đc giống bác thì hay quá =))

:> . Rồi sẽ có 1 ngày...

P/s: công nhận, cái Densha Otoko cũng lên diễn đàn tâm sự sao :| . Sao trùng hợp thật ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top