Tình yêu!?

Tất nhiên , theo nhưng rồi sẽ mệt mỏi ~

Có lẽ sẽ để lại 1 cái gì đó nhưng liệu là bao lâu :-s ~
 
--------------------------------------------------------------------------------

Trên đời có bấy nhiêu người thì có bấy nhiêu kiểu yêu.
Chính ra mà nói, "yêu" tự nó đã là một phạm trù to tướng, rộng lớn, đa nghĩa và cực kỳ phức tạp. Có nhiều kiểu yêu: yêu đời, yêu những người tốt bụng, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu chocolate, yêu game,....

Nhưng có 2 loại tình yêu lớn nhất là cha mẹ yêu con và trai gái yêu nhau. Trong đó:
- Cha mẹ yêu con là tình yêu vĩ đại nhất.
- Trai gái yêu nhau là tình yêu đáng sợ nhất.

Vì sao lại thế? Vì cha mẹ yêu con bằng một thứ tình yêu sáng suốt, biết làm gì là tốt nhất cho con, không quản hy sinh để con có thể hạnh phúc. Và tình yêu ấy không đòi hỏi gì cả, các bậc cha mẹ mãn nguyện vì họ yêu con của họ, thế thôi.

Còn tình yêu trai gái, nó cũng mãnh liệt và cuồng nhiệt, nhưng nó đáng sợ vì không phải lúc nào tình yêu này cũng êm đềm. Tình yêu trai gái thường đòi hỏi sự đáp trả, và thường không chấp nhận sự chia sẻ.
Tình yêu trai gái có thể bị phản bội. Nó có thể mang đến niềm hạnh phúc cũng như sự đắng cay.

Sự đáng sợ của tình yêu trai gái là, khi đến một giới hạn nào đó, người yêu sẽ chấp nhận tất cả vì người họ yêu. Họ sẵn sàng bỏ qua tất cả, thậm chí nếu đặt vào tình thế khốn nạn nhất: Người thân (cha, mẹ, ông, bà,...) - Người yêu, 1 người phải *die*, họ cũng sẵn sàng cứu người yêu, thậm chí phải tự tay (bắn, chém, đâm,...) với người thân. Tư tưởng của họ đã xác định: Buồn nhưng không hối. Vì họ đã quá yêu.

Cũng với dạng yêu này, cách suy nghĩ của họ rất lạ. Họ chỉ muốn người họ yêu sống yên lành hạnh phúc, cho dù họ không được đáp trả, cho dù người ấy yêu kẻ khác, lấy họ, có con, cháu, chắt... Nhưng họ cũng không buồn. Miễn là người họ yêu không buồn. Những người như thế, liệu họ sẽ làm gì khi có kẻ làm người họ yêu khóc? Tớ không dám nói đến

Vậy, tình yêu trai gái như thế có nên chấp nhận và theo đuổi?
ờ tình yêu cũng hơi bị vớ vẩn mặc dù trong lịch sử loài người thì tình yêu là điều lãng mạn và tuyệt vời nhất, là vua trong mọi khoái cảm. Thậm chí có 1 số nhà thơ si tình và rồ dại đã thốt nên.
Xuân diệu: "có ai sống được mà không yêu, ko nhớ không thương 1 kẻ nào"
Tago:"Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu."
Dù nói gì thì nói tình yêu cũng rất vớ vẩn, lãng mạn quá nhiều khi thành lãng xẹt.
 
Chưa từng gặp, chính xác là gặp vài lần nhưng chả thèm quan tâm... Và cái đêm định mệnh ấy... Nằm mơ thấy nàng.
mơ thấy yuki à =))
 
bạn Fọt mần j` mà dở chứng vậy :)) Tình yêu nó cũng phản ánh con người thực bên trong cái vỏ bọc giả tạo thôi. Cái chính là suy nghĩ của những ng` yêu nhau thế nào.

Những người suy nghĩ trưởng thành, biết nghĩ cho người khác, khi yêu cũng sẽ khác với những đứa chưa biết suy nghĩ thấu đáo.

Những người bên ngoài tưởng nhã nhặn hiểu biết, nhưng thực chất là chỉ kìm nén vào bụng rồi đến một lúc nào đó sẽ bật ra cộng thêm nhiều người suy nghĩ thiển cận là đã yêu thì chỉ thuộc về mình nên mới có chuyện "ghen hoạn thư"

Khi yêu việc chia sẻ và thông cảm không phải là nghĩa vụ như Fọt nói đâu, mà cái đó là cách hữu hiệu nhất cho những đôi yêu nhau tránh được cãi cọ và hiểu lầm không đáng có. Khi giữa 2 người không có hiểu lầm, giấu diếm thì tự khác sẽ gắn bó hơn giữa những đôi yêu nhau mà chuyện gì cũng giữ khư khư trong bụng rồi đến lúc không chịu được thì thành cãi nhau to '.'

Note: :)) mà thôi yêu Yuki cũng được, =)) có điều không sờ được vào thôi. (I don't mean love is desire but I do mean desire is a part of love =)))
 
log nhầm nik :))

bạn fọt chắc đang sợ mình gặp phải tình cảnh tương tự:-s
 
Sao tự nhiên 1 lô các bạn biết-mình-yêu-ai nhảy vào đây thế này 8-}
Bỏ bu rồi :-s Lượn ...
 
Còn thiếu tình yêu dành cho công việc :-S
Cuộc sống không phải màu mỗi màu hồng nhưng chắc chắn chẳng phải mỗi màu đen ^^
Yêu mà muốn nó như ... trong film ấy thì mua con manơ canh về mà ôm nhá :)) hoặc là mua con "búp bê" như sex is zero ấy :))

Như tớ này, giờ tớ chẳng được ai yêu cả :)) người mà tớ yêu từ trước đến giờ - chắc đến giờ cũng hơn 3 năm rồi, vẫn đang yêu một người khác :)) tớ vừa là số 3 lại vừa là số 0 đối với người ấy :))

Nhưng kệ, giờ tớ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình mà tớ thấy là cần... chuẩn bị cho cô ấy một vị trí tốt khi cô ấy bước vào trường ĐH (học cùng trường với tờ ấy mà), chuẩn bị một số đk ăn ở nhất định, tạo một số quan hệ với thầy cô giáo và thầy chủ nhiệm ... etc.

Mà tớ có hi vọng gì đâu? chẳng hi vọng rằng cô ấy sẽ yêu tớ, chẳng hi vọng cô ấy cảm ơn tớ, cũng chẳng hi vọng là cô ấy sẽ biết điều đấy, làm vì cái gì ... tớ cũng chẳng biết nữa.

Mặc dù chính do sự cố gắng của bản thân để chuẩn bị cho cô ấy mà tớ mang thêm một vài cái bệnh của nợ =)) như bệnh đau dạ dày này, khớp này, giờ lại bị căng thẳng triền miên nữa =))

Ôi... mình thật là thê thảm =))
@cái nick kia bị GOV rồi :(( một tháng nữa mới được thả ra.
 
bạn fọt à, con người ai chả phải có lúc yêu, dù tình yêu của bạn có hơi..."quái" 1 chút...

bạn cứ tâm sự thoải mái đi, tớ ủng hộ bạn hết mình, sao đã bỏ của chạy lấy người thế:'>
 
thẩm du tinh thần chư thiết thực cái j` hả bạn Fọt :-s (mà thôi, chat nữa chị lớn lại chém cho phát thì dở :-s
 
Vẫn không hỉu bạn đang nhắc tới ty đơn phương hay song phương , bởi vì theo bạn nói thì đang là đơn phương , những từ như "chấp nhận" , "bỏ qua"... đều thuộc phạm trù đó . thế nhưng khi iu song phương , mà người kia không đáp lại , cho dù bạn có iu họ tới bao nhiêu thì sẽ tới 1 ngày bạn không thể chấp nhận , đơn giản vì khi người kia khóc vì người khác tức là họ đã phản bôi bạn !
 
ai đang thất tình hay là đang phụ tình thì nên nằm trùm mền nghe bài vầng trăng khuyết còn hơn ngồi đó mà rên rỉ như là mấy con đ, đừng có mà hát nhái như mấy thằng bị cắt d
 
yêu là khổ mà ko yêu thì lỗ ..... chọn cái nào tùy bạn :(

Với mình cha mẹ họ hàng chẳng qua chỉ là quan hệ huyết thống ko thể phủ nhận , còn t/c thế nào thì tự nhiên nó thế , yêu ai thì tự khắc muốn làm điều tốt cho người đó:D Còn so sánh giữa tình yêu trai gái với t/c của cha mẹ thì hơi khập khiễng quá :D
 
phụ tình thì không , có điều t/y giống như trò chơi cút bắt , người yêu nhau thật sự mà đến đc với nhau thì quá ít :(
 
Back
Top