Tình yêu ???

  • Thread starter Thread starter xxB4xx
  • Ngày gửi Ngày gửi

xxB4xx

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
14/1/08
Bài viết
275
Reaction score
1
Vẫn biết mọi thứ trong cuộc đời này chẳng bao giờ như mình mong đợi . Nhưng trong tình yêu , tại sao nó cũng thế chứ ?
Hay là tại mình ngây thơ quá nhỉ ? lúc chưa yêu bao giờ cứ nghĩ nó sẽ rất là tuyệt vời và khác biệt với những thứ tình cảm khác .
Khi mình có thể nói hết mọi thứ , có thể hi sinh tất cả để được bên nhau , nó sẽ không bị đồng tiền chi phối và nó chỉ cần sự chân tình .....
Nhưng đâu phải thế đâu đúng không ? người ta luôn nhìn vào mình ở mọt khía cạnh khác khi mình tỏ ra một cái j đó . Để rồi tình yêu và thực tế luôn đồng hành ...
Tất cả mình đều có thể chấp nhận hết , yêu mà . Nhưng có một cái mình không hiểu tại sao ...tại sao lại thế ? tại sao tình yêu luôn nhạt dần đi ???
Mặc dù có cố gắng thế nào vẫn sẽ có lúc nó đi xuống ?
Mình từng nghe thằng bạn nói , nhiều thằng nó yêu giỏi nó biết làm mới tình yêu nên không bị nhạt . Vậy thế nào là làm mới .... ?
Buồn lắm .
 
Tình yêu như... nồi canh, hâm nóng ăn mới ngon.
 
- Chỉ có người trong cuộc mới biết làm sao để không bị nhạt :-" ....... Cho dù chuyên gia thì cũng có lúc khổ vì tình yêu :hug: ........
 
Vậy thế nào là làm mới .... ?

Câu trả lời ở trong bạn đấy, rồi sẽ có cách thôi.
 
Back
Top