- 19/5/04
- 6,457
- 3,603
Once, there was a group of close childhood friends. However, by the time they entered high school, they had grown apart from each other. These are:
Jin-tan - Thedelusionalhikikomori.
Anaru - Shallow trendy seems-to-be-tsundere hipster b*tch.
Yukiatsu and Tsuruko - These two are proper school-going studentsand Yukiatsu is a douchebag
Poppo - Rather than enter high school, he had opted to do some travelling and read porn magazines as a daily basis.
Menma - The one unchanging constant of the group since she *spoiler*
One day, Menma meets Jin-tan and asks him to fulfil her wish. For this, these widely separated companions gather once more.
Câu chuyện xoay quanh Jinta, cựu thủ lĩnh của đám nhóc nói trên, năm xưa từng hứa sẽ thực hiện điều ước cho Menma. Sau đó vì *spoiler* mà y tụt không phanh xuống dốc đời, từ alpha male trời đánh không chết trở thành một hikkikomori tự kỷ khá nặng (mặc dù vẫn có lúc y ra khỏi nhà
), Menma lúc này *spoiler* nhưng *spoiler* và tóm lại hiện đang bám lấy Jinta để đòi nợ ước hẹn thuở nhỏ, nhưng muốn vậy Jinta phải hàn gắn tình đồng chí thân như thủ túc năm xưa với nhưng người bạn nay đã lớn đầu và đã thay đổi quá nhiều từ sau *spoiler* của mình.... (Mà thật ra *censored* cũng chả để làm gì vì có cái *spoiler* to nhất thì đã quẳng lên ngay trên đầu rồi.)
Lại một show Noitamina triển vọng nữa của mùa xuân này (bộ còn lại là C), nói không đùa chứ ep đầu của 2 bộ này là quá đủ để tẩy sạch mọi kí ức hãm tài cùng bao thất vọng mà Fractale mùa trước mang lại
Khi xem ep 1 không hiểu sao lại nhớ đến NHK (chắc tại anh protag cũng có cái vẻ sầu đời trầm cảm), tiên liệu đến khi xem hết bộ này thì chắc mình cũng lại u uất mất mấy bữa....inb4 Menma = Jintan's delusion
Chỉnh sửa cuối:
, xếp sau là cái C


nếu là katakana thì đúng nghĩa như thế đấy 

