Mấy bữa này Dark về lại TL VN:devil: nói chung chơi pri cũng vui đó nhưng phần đông có sv nào sống lâu đâu, dân TQ thì dùng NDT mua đồ trong game lại câu nói ai có tiền đó mạnh...
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn:cool:
Có điều ao nhà nay tơi bời tơi tả quá

mới chơi lại mấy ngày mà cảm giác chán tràn ngập
Kênh SYS liên tục bị spam bởi câu nói:" TLBB chúc bằng hữu chơi game vui vẻ"
Bang thì vắng tanh onl từ 8h sáng: còn ta với nồng nàn......3h chiều 1-2 người vào cũng chỉ im lặng nhìn nhau....8h tối 10 người onl 3 người 2 acc,2 người treo shop 2 người TN.....
Nhớ ngày nào bang luôn trong tình trạng 20-30 người lúc đông có khi 40 người....tám không ngớt....Tn phải quy định làm Q bang mới được đi TN...bây giờ free....mà còn không ai đi:whew:sáng nay ngó lại ngân quỹ còn 3k vàng...không biết khi nào thì cạn...tuyển người đi TN,rao cả ngày không có ai,(mặc dù bang ở vị tri TN tuyệt vời Thảo Nguyên-Nhỉ Hải hàng hóa cấp 3,15-20' là 1 vòng TN rồi:devil:) mà bây giờ ai cũng yên phận bang ấy,tuyển ai giờ....hôm qua còn thấy có bang tuyển người đi Tn 1 ngày max 8 vòng thưởng thêm 15v
Bảng hảo hữu full 4 bảng giờ vắng tanh....lúc sáng đang solo 1 hh pm,mừng húm, ai dè hắn hỏi bạn ơi bạn biết số điện thoại chủ nick này không bạn ấy cho mình acc mà không đưa pass mail, buồn 5' mất thêm 1 người bạn.......Đổi giới thiệu:" 1 lần hy vọng ngày nào đó anh em trở về, 1 ngày tiếng nói cười trở lại...."
Không chịu bó tay,chơi lại 1 acc mới tìm niềm vui mới,cực khổ lăn lộn mấy ngày lên được 42:cool: đang solo con quái trên yên vương 1 anh 7x ở đâu bò vô tuyên chiến...MB mời trà:devil:...tức pm lại hỏi sao giết tui~~~> giết đỡ buồn~~~>logg 2 acc 89 90 lên bem anh ý hỏi lại câu y như mình:" sao giết em:devil:"~~~> không biết nói sao:whew:
Sáng nay,trang chỉ thông báo dự kiến PB mới trong tháng, niềm hy vọng dâng trào,hy vọng 1 ngày nào đó anh em động vui trờ lại, thui thủi 1 mình buốn quá
