[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Ăn uống bình thường thì em nói làm chi...2 đứa con gái cùng ba thằng con trai(mấy thằng bạn cũ của cô ấy nghỉ học hết rồi ) đi ngồi quán từ 8h sáng đến 7h tối (3 quán ) có được coi là đi nhậu hem ?
Có mấy ông bà cứ nói theo cái ý đại loại như :"con gái đi nhậu hoặc uống chút rượu bia là việc bình thường". Vâng! tôi tán thành nếu như đấy là trong hoàn cảnh :họp mặt gia đình cụng ly 1 chút cho nó vui.ngoài ra nếu các cô em mà uống 1 chút mà ko phải là trong các bữa ăn "chính quy" như thế thì theo ý tôi là hơi bị đáng lo đấy.Thế các ông các bà ủng hộ chuyện "nữ nhi say" nghĩ sao khi thấy người yêu,em gái ruột,em gái họ hàng và các cô bạn thân học cùng đi uống bia,uống rươu ở 1 nơi mà mình ko biết và với những con ngươi mà mình ko dám chắc họ là người tốt? Mà nếu ai đó sau này có con,cháu mình là con gái thì nghe chuyện chúng nó đi "uống" thì sẽ nghĩ sao? đây là vấn đề nhạy cảm du nhập từ cái gọi là dân chủ bên phương tây mà chúng ta chưa thể kiểm soát được.thế nên ai nghĩ gì thì nghĩ nhưng với quan điểm của tôi thì chả có cô gái nào ham mê(sẵn sàng) "uống" thì được mọi người tôn trọng và coi 1 cô gái có đầy đủ phẩm hạnh cả(trừ khi cô ấy thành đạt và có nhận thức tương xứng với học vấn)
tại hạ thì không dám đánh giá gì về phẩm hạnh của người khác, tại hạ chỉ quan tâm đến hạnh phúc gia đình và không muốn phải nghi ngờ về dòng máu trong cơ thể đứa con của mình sau này thôi phải nói thêm là ai cũng bảo đệ có máu Hoạn Thư
Ăn uống bình thường thì em nói làm chi...2 đứa con gái cùng ba thằng con trai(mấy thằng bạn cũ của cô ấy nghỉ học hết rồi ) đi ngồi quán từ 8h sáng đến 7h tối (3 quán ) có được coi là đi nhậu hem ?
thì cô ấy cũng vô tâm thật, bảo cậu làm lồng đèn mà lại đi nhậu vơi đám bạn, mà cậu thấy cô ấy có quậy ko, và đám bạn kia thế nào, nếu là bạn thân thì ko sao đâu, còn đám kia là tụi xấu thì nói cho cô ấy hỉu, tớ bít cậu làm dc
Cô ấy không quậy gì cả hồn nhiên vui tươi... em nói thiệt mấy anh gặp nói chuyện vài lần là thương liền hì nhưng mà có cái tội bạn bè ai rủ đi đâu cũng đi(nếu có điều kiện, và không ...)
Đúng là nhậu có nhiều hình ảnh khác nhau
nhưng bạn phải biết hình dung hợp lý
đâu là " NHẬU ", và đâu là ăn party
ví dụ party mà uống bia thì hơi... bình thường
còn nghe cụm từ GIRL ĐI NHẬU
thì mình sẽ nghĩ ngay tới cảnh con gái ngồi ngoài hè nhắm từng ly rượu
gắp miếng thịt
nói giọng lè nhè