To Love Ru - Darkness

  • Thread starter Thread starter Moe~~~
  • Ngày gửi Ngày gửi
Oh men, không biết sẽ thế nào nếu Tear gặp Yami nhỉ, mà Tear xuất hiện bất ngờ không rào đón gì thế này chắc lại là một "trouble" mới đây :-ss
 
Thôi xong dàn harem lại có thêm 1 em :-s....
 
Master Darkness có khi nào lại là Tear :O)
 
cũng có thể , hoặc là 2 chị em sinh đội ... tính cách trái ngước ... vậy là thêm 2 em nữa \m/
 
cũng có thể , hoặc là 2 chị em sinh đội ... tính cách trái ngước ... vậy là thêm 2 em nữa \m/

vãi =))

harem này nice boat chắc bèm dẹp ba má nhìn chả ra =))
 
mấy em conquest xong trông hiền lành thế thôi (trừ Lala) chứ đến lúc không được chọn lại nổi máu obs yan ra thì bỏ m =)

Bạn hiển đang nói cái gì thế [-(

Anh Rito bây giờ chính thức là người kế vị ngai vàng " Bá Chủ Vũ Trụ " của bố vợ tương lai rồi. Vua thường cũng đã tam cung lục viện thì vua vũ trụ sao lại phải chịu kém xa.

Mà giờ là đã Harem route rồi, muốn chọn route khác chỉ có New Game thôi :">
 
Thôi thì thêm bà "Thím" này chắc cũng giống bà cô bác sĩ thôi chứ gì, quan trọng là có ngừ quen cho Yami nhận mặt :-j
 
cơ mà anh Rito lên làm bá chủ vũ trụ thì sao nhỉ :-? ảnh có sức mạnh gì đâu trừ màn té ngã siu ảo của mình =))
 
Bạn hiển đang nói cái gì thế [-(

Anh Rito bây giờ chính thức là người kế vị ngai vàng " Bá Chủ Vũ Trụ " của bố vợ tương lai rồi. Vua thường cũng đã tam cung lục viện thì vua vũ trụ sao lại phải chịu kém xa.

Mà giờ là đã Harem route rồi, muốn chọn route khác chỉ có New Game thôi :">
mere mortal thì bá chủ vũ trụ cũng thế thôi bạn hiền à =(
gì chứ phụ nữ mà đánh ghen thì ghê đừng hỏi :(
 
Đọc chap này xong cảm giác tác giả sẽ đi theo vết xe truyền kì kháng chiến của negima ...
 
Từ đầu phần Darkness là đã thấy thế rồi ;))
 
Đã là Harem thì không cần vội, cứ tà tà "Hút máu nhân đạo" người đọc mà nhể :-j
 
Thanks bạn nhé, lúc trước có tải về xem nhưng máy tính hư :)
 
cơ mà anh Rito lên làm bá chủ vũ trụ thì sao nhỉ :-? ảnh có sức mạnh gì đâu trừ màn té ngã siu ảo của mình =))
chỉ huy dàn harem ra trận ~^o^~ 3 chị em lala với yami là ngon rồi :(fight) boss nữ thì chơi quả té ngã huyền thoại kiểu j` chả thắng ;))
 
1 tháng thì 1 chap chính + 1 chap Extra có phải đẹp kèo không anh em =P~ Tình nguyện hiến máu dài dài ấy chứ :">
 
Chap này em Momo toàn thẩm du trong tưởng tượng :))
 
ủa...
vậy là khi ngủ anh ấy cũng ra dáng đàn ông quá đấy chứ:-?
mọi weakness anh ấy đều khai thác hết và cùng lúc, ai lại nói anh ấy bất lực được :-?
 
Chắc bé Momo là kết đậm ku Rito nhất nhỉ 8-> kết từ những cảm xúc rất chi bình thường sang những cảm xúc rất chi là râm =))
 
Back
Top