To Love Ru - Darkness

  • Thread starter Thread starter Moe~~~
  • Ngày gửi Ngày gửi
Harem khổ lắm bạn ạ :-<. Đúng kiểu trong chán ngoài thèm luôn :-<.
 
Harem khổ lắm bạn ạ . Đúng kiểu trong chán ngoài thèm luôn .
phát biểu của ng có từng kinh nghiệm?
 
Harem khổ lắm bạn ạ :-<. Đúng kiểu trong chán ngoài thèm luôn :-<.

harem gặp yandere = =)) --- serious :))


Harem khổ lắm bạn ạ
chưa làm nên chưa bít khổ hay sướng - khổ phải chăng có nguy cơ đột tử ?;))
 
thì đúng rồi còn gì . tỉ lệ ngồi máy bay rất cao :))
 
Cho tớ hỏi NTR là gì thế :-s

Các bạn mỗi ngày quay = số harem bạn mong ước, sau 3 tháng mà không sụt cân thì quay lại nói chuyện tiếp :>

1 vợ nhiều bồ mới là best choice \m/
 
Cho tớ hỏi NTR là gì thế :-s

Netorare.

Thể loại Anh yêu Em, Em cũng yêu Anh nhưng xong có người thứ ba nhảy vào thì tạm biệt Anh/Em.

Thường còn đi kèm với Cheating, Mind-Break, raep, beep slave training ....
 
harem thì phải loại ngay yandere ra khẩn nếu không muốn bị break trong phút chốc =)
từ hồi nghịch ngu xem mấy bộ Blue xong mình chả bao giờ muốn đụng vào NTR nữa
 
Netorare.

Thể loại Anh yêu Em, Em cũng yêu Anh nhưng xong có người thứ ba nhảy vào thì tạm biệt Anh/Em.

Thường còn đi kèm với Cheating, Mind-Break, raep, beep slave training ....

thế bro-com là cấp độ thấp của cái này à :-*

Gặp yandere tuy thích thật (*Mirai Nikki ) nhưng như con trong School days thì ..... ko dám :))
 
Trừ phi là harem toàn mấy con airhead, clumsy ra thì kiểu gì thì nhẹ cũng ăn đấm/tát/đạp suốt ngày đến độ thành masochist mà nặng thì mất đầu :-ss.
Chưa kể hàng khuyến mãi là phải vắt óc nghĩ đối xử với các em làm sao cho công bằng.

P/s: Bonus...
[video]eZQdydWtGis[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Đồng ý luôn
Harem thì tất nhiên là có sướng nhưng nó đem lại cho mình nhiều rắc rối hơn cả.......
 
Netorare.

Thể loại Anh yêu Em, Em cũng yêu Anh nhưng xong có người thứ ba nhảy vào thì tạm biệt Anh/Em.

Thường còn đi kèm với Cheating, Mind-Break, raep, beep slave training ....

Mịe cướp vợ cũng tính là NTR mà chứ đâu phải chỉ có riêng cướp ny =))
 
Netorare.

Thể loại Anh yêu Em, Em cũng yêu Anh nhưng xong có người thứ ba nhảy vào thì tạm biệt Anh/Em.

Thường còn đi kèm với Cheating, Mind-Break, raep, beep slave training ....

hơ ... :-s

hóa ra cái này là thể loại yêu thích của mình mà giờ mới biết :">
 
TIMING =))
Mà hình như chủ đề cái thớt này nó đang trôi đi tận đâu đâu thì phải :))
 
TIMING =))
Mà hình như chủ đề cái thớt này nó đang trôi đi tận đâu đâu thì phải :))

thế cái truyện này có gì để bàn luận ngoài chủ đề "ấy" 8-}, bàn xong ăn thẹo à!

nói chung là chờ lock topic, bàn thì dễ bị chém, ko bàn thì chìm => khó lắm bạn ơi :))
 
mình tưởng harem là trại chứa nhỉ????
 
Mịe cướp vợ cũng tính là NTR mà chứ đâu phải chỉ có riêng cướp ny =))

Thế vợ chồng có phải là anh yêu em, em yêu anh không [-(

Trừ phi là harem toàn mấy con airhead, clumsy ra thì kiểu gì thì nhẹ cũng ăn đấm/tát/đạp suốt ngày đến độ thành masochist mà nặng thì mất đầu

Yandere mà như Momo thì mày sợ cái gì :>

Còn thể loại như Hitagi thì .... tao éo phải Masochist cũng éo có yêu tinh bất tử :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
^
MOMO yan áh :-? tưởng em ấy gou-dere chứ :-?
 
Back
Top