Tớ với nhỏ quen nhau cũng đc tầm 2,3 tháng, nhỏ là người Trung, tớ bắt đầu thích nhỏ vì nhỏ học khá mà trông rất người lớn, xinh

, và chưa có bạn trai ở đây, còn ở TQ thì tớ ko biết ( sinh cùng năm với tớ nhưng tớ tháng 12, nhỏ tháng 1, nhưng ko phải vấn đề vì tớ thích con gái lớn tuổi hơn

)
Nói chung rào cản ngôn ngữ cũng ko phải vấn đề quá lớn, tuy tớ nói hơi kém nhưng ko đến nỗi tệ, và 2 đứa vẫn hiểu nhau.
Tuy trên lớp 2 đứa nói chuyện ko nhiều nhưng chat với nhau cũng kha khá, so sánh với một thằng bạn chat cũng chat với nhỏ thì nhỏ cởi mở và tiết lộ nhiều điều hơn với tớ, và 2 đứa cũng chỉ mới đến mức độ này mà thôi.
Lớp bọn tớ học sắp kết thúc trong 2 tuần tới, sau đó mỗi đứa 1 ngả, tớ định tỏ tình vì nghĩ nếu được thì sẽ được gặp nhỏ nhiều hơn mà nếu ko đc thì lúc đấy lớp cũng sắp kết thúc rồi, đỡ phải ngặp nhau mà mang ngại, NHƯNG bây h tớ lại thích nhỏ ấy quá rồi, nếu tớ tỏ tình thất bại thì sẽ ko đc gặp nhỏ nữa và ko chat được với nhau như xưa nữa ( tớ nghĩ vậy :( ), biết làm sao đây

, mội người cho ý kiến với....