1/ Em trả lời ý nào trong 3 ý anh nêu ra thếBạn đòi "làm anh" mà hiểu biết về kinh doanh, về thị trường, về xã hội còn non quá. Mình đã viết tương đối rõ đủ để người bình thường cũng có thể hiểu được rồi.
Những người có thiện chí, viết văn minh hơn bạn, thì bạn lại gọi là "bợ đít" !? "Anh" mà phát ngôn được như vậy. Bạn nghĩ mình oai lắm?
đọc chả hiểu sao cả 
2/ Anh cấp cho em ấy ( chả biết là giai hay gái hay là loại biến thái gay nữa
ai rảnh thì đi check đi
) "chứng chỉ bợ đít" hồi nào :o trình mới nhiêu đó mà đòi pass "chứng chỉ bợ đít" thì hơi bị kém 

nhưng lúc đó tôi nhờ bitdefender 

Vậy nên chúng ta nên nhìn nhận vấn đề khách quan một chút, hì!
, bạn trả lời lòng vòng, quanh co và ko tập trung đâu cả mà dám vỗ ngực nói chuyên môn sao 


các bác viết nhiều chữ quá
??
phong cách very kool
chứ khách hàng toàn thắc mắc lỡ đi máy bay bị chim tông rớt, rồi thì tàu thủy bị lưới đánh cá mắc chìm, hay là xe lửa trật ray vì có con bò ị trên đấy, nghe giả tưởng Còn Lắm Gian Truân quá 