Với lại đưa ra để nói, để bàn luận, thiếu sót thì thừa nhận chứ ko phải ngu, đừng có đánh đồng. Thích nói người khác ngu, thích nói người khác thiếu não, thích chê bai sự thiếu sót, thì não thằng nói chắc cũng giống sân bay thôi
Tranh tui gửi một phần cũng cho thấy việc đưa đối phương về "tuyệt" được là quan trọng. Trong phần lớn thơi gian của kế hoạch gồm hơn 20 chục chapters mà tác giả dày công nghiên cứu viết ra trong 2 năm, suýt nữa đã đưa Yupi về "tuyệt", bản thân ông Morau cũng đã chấp nhận hy sinh chỉ để đưa Yupi về "tuyệt" được (đọc lại). Điều đó chứng tỏ: ở trạng thái "tuyệt", Yupi cũng chỉ là con creep nên họ mới cố gắng thực hiện kế hoạch đó. Từ đó ta có thể suy ra được điều gì ko ạ ?
Thôi, bài này là bài cuối. Chửi thì tui chửi lại, chả có mẹ gì, nói chuyện đàng hoàng thì tui đàng hoàng.