Nhìn 2 cái wall (dạ, wall chứ không phải war) thấy nó còn nhức đầu hơn là cái hồi mình đi học môn triết học nữa

King có vô đối hay không để hạ hồi phân giải, giờ cãi nhau cho cố rồi đến hồi Tô gà thích cho Gon gồng lên lại bùm phát chết king như kiểu đánh Pitou ấy thì lúc đó lại chả chửi Tô gà là noob .. Theo như trong truyện đến giờ thì King là mạnh nhất, sau khi ăn quả Rose bomb thì được hai thằng bảo vệ bơm máu nên giờ lại càng mạnh hơn. Lúc King đánh nhau với Netero là không cần vận khí
http://www.mangareader.net/207-47303-2/hunter-x-hunter/chapter-297.html khung hình dưới cùng show ra Netero đang dùng khí còn King thì không. Thế nhé.